"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (16/8)

Bài: Trangmory, Nguồn ảnh: Facebook,
Chia sẻ

Ngọc Trinh khiến cư dân mạng phát sốt vì những hình ảnh nóng bỏng cô chia sẻ trong hậu trường 1 buổi chụp hình; Hà Tăng hạnh phúc khi cùng chồng nghỉ dưỡng ở biển...

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà


Sau những "bão tố" vừa qua, Hồ Ngọc Hà chợt nghiệm ra "có sóng gió mới quý giá bình yên"

Trần Bảo Sơn


Trần Bảo Sơn chú thích bức ảnh của mình khi nói về cô em gái cùng cha khác mẹ tên Shana Trần: "Cả đời mình cứ 1 mình với sự cô đơn và lạnh lẽo, không anh em. Mình cứ ước mơ có 1 cô em gái để tâm sự và chia sẻ. Nhưng thời gian đã qua rất mau. Bỗng dưng 1 ngày em gái 15 tuổi của mình lại từ trên trời rơi xuống. Xin cảm ơn"

Ca sĩ Mỹ Dzung


Bà bầu Mỹ Dzung hạnh phúc bên chồng, cô cho biết: "Hôm nay được ngày mình đổi gió, được anh xã "vời" đi ăn sáng ở ngoài. Đúng là lâu ngày mới được đến vùng ánh sáng văn minh có khác, toàn gặp người quen thôi"

Khánh Thi


Khánh Thi tung tăng tắm biển, cô chú thích những hình ảnh của mình: "Dậy sớm và luyện tập thể thao. Vừa có sức khoẻ và sảng khoái tinh thần. Sẵn sàng cho một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Sẽ cố gắng duy trì"

Tăng Thanh Hà


Hà Tăng hạnh phúc khi cùng chồng nghỉ dưỡng bên biển

Người mẫu Ngọc Trinh


Ngọc Trinh khiến cư dân mạng phát sốt vì những hình ảnh cô chia sẻ trong hậu trường 1 buổi chụp hình của mình

Những bức ảnh được chụp cho một mẫu quảng cáo game của Hàn Quốc


Ngọc Trinh tranh thủ chụp ảnh "tự sướng"

Lưu Hương Giang


Hai vợ chồng giám khảo Lưu Hương Giang đưa các "con" trong team của mình đi ăn, cô cho hay: "Cả team đang đi ăn trưa bữa cuối vì ngày mai sẽ có 2 con phải chia tay rồi!"

Người mẫu Hà Anh


Hai chị em Hà Anh tạo dáng chụp ảnh đang nghe điện thoại lúc còn bé xíu

Người mẫu Thanh Hằng


Siêu mẫu Thanh Hằng hào hứng chia sẻ: “Nhận ra ai đây không hè?”. Bức ảnh khiến mọi người nghi ngờ cô đang đóng 1 bộ phim cổ trang 


Thanh Hằng cho biết đây là bữa tối của cô


Diễn viên Diệu Hương


Đăng tải tấm ảnh cũ, nữ diễn viên "Luật đời", "Cầu vòng tình yêu" nhìn lại chặng đường dài 10 năm mà mình đã trải qua: "Nhật ký ngày ...tháng...10 năm tròn rồi đấy: 10 năm trước, phải, đến hôm nay đã là 10 năm tròn kể từ cái ngày tôi rời quê lên Hà Nội học tập, cũng là 10 năm tuổi đời của tấm hình chân dung này. 10 năm trước, từ Nam Định lên thủ đô, hành trang tôi mang theo là khối kiến thức của một cô học sinh chuyên Ngữ trường chuyên có tiếng, một tình yêu của ông bà, của mẹ dành cho mình, một ngôi nhà 3 anh chị họ tôi đã thuê trước đó khi lên Hà Nội tôi dọn về ở cùng. 

Tôi nhớ như in, sinh hoạt phí mẹ cho tôi khi ấy là 700 ngàn 1 tháng. 10 năm trước, có lẽ người cùng thời tôi vẫn nhớ, điện thoại có cái dịch vụ tiết kiệm chỉ nhắn tin mà không gọi được, tôi khi ấy dùng dịch vụ này một cách vui vẻ tự hào trong mọi liên lạc của mình. 9 năm trước, tức là 1 năm sau ngày tôi lên Hà Nội, căn nhà thuê của chị em chúng tôi đón thêm 1 thành viên mới: người bạn thân cùng quê của tôi lên học đại học. 4 chị em gái trên 1 chiếc giường vừa đủ để ấm cúng, cũng đủ để...lăn xuống đất!!! 9 năm trước, tôi bắt đầu đi làm phim, đi dạy học, bắt đầu những ngày tháng chủ động về kinh tế cho mình. Mọi thứ tiếp nối như những kết quả tất yếu từ sự cố gắng của 1 đứa con gái tỉnh lẻ không phức tạp hóa mọi chuyện.

......

Sau 10 năm, cuộc sống tạm coi là vững vàng, tạm để em tôi không biết mùi vất vả như chị nó ngày trước, nhưng cuộc sống sinh viên cũng cần can qua đủ màu sắc để thấy được: chắc chắn rồi thành công có vị ngọt".

Chia sẻ