Sofa tình yêu

,
Chia sẻ

Ai nhìn thấy cũng muốn nằm

Còn gọi là Belly Love, chiếc ghế này là một kết hợp tuyệt vời giữa nội thất và nghệ thuật, giữa nhu cầu hưởng thụ của con người với thiên nhiên.


Lấy cảm hứng từ một lọai san hô có tên là Sarcophyton ở dưới lòng Ấn độ dương, nhà thiết kế người Pháp Florence Jaffrain đã sử dụng bọt xốp để tạo thành một chiếc sofa có hình thù tương tự và bọc bằng một lọai lông đặc biệt có khả năng hấp thụ ánh sáng và phát sáng lại trong bóng tối 

Không những có khả năng phát sáng mà lọai lông đặc biệt này còn có những mao mạch li ti chứa tinh dầu nước hoa để tỏa hương làm dịu không khí trong phòng. 

Sản phẩm từng được đem đi triển lãm ở  Slott Gallery, Paris và được đón nhận nhiệt tình.

Những sợi lông xốp, mịn màng và sự kết hợp hài hòa với hình dáng uốn lượn của ghế tạo nên một sản phẩm độc đáo về cả thẩm mỹ và tính năng.

Theo lời nhà thiết kế Florence, cô muốn tạo ra một sản phẩm vừa bao hàm cả tính thời trang nhưng vẫn mang tính thời sự trong đó: một sản phẩm thân thiện với môi trường. Với sự giúp sức của đồng nghiệp, nhà tạo khuôn Géraldine Blin, cô đã đạt được mục đích của mình

Với hình dáng của mình, Belly Love không những chỉ đẹp mắt mà còn tạo ra những tư thế nằm đẹp và thoải mái nhờ những đường cong uốn lượn phù hợp với cơ thể người. Một chiếc giường san hô tuyệt đẹp cho những nàng tiên cá.

Sản phẩm có kích thước 90 x 170 x 170 cm và hiện vẫn đang trưng bày chứ chưa được bán ra thị trường.

Và đây, hình ảnh của loài san hô Sarcophyton, niềm cảm hứng tạo nên tuyệt tác này: 

D. Kh.

Chia sẻ