Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay

NN,
Chia sẻ

Thời gian vừa qua, liên tục xuất hiện những vụ đưa chuyện tình tiền, tố người yêu cũ lừa tiền, ăn bám... lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Dường như việc bêu riếu người yêu cũ trên Facebook sau khi chia tay đang trở thành một "trào lưu" mới trong giới trẻ. Thay vì ghi nhớ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp về nhau, một số bạn trẻ lại chia sẻ lên mạng xã hội những thói hư, tật xấu của người cũ. Đặc biệt, chuyện vay mượn tiền bạc, hay "tình phí" cũng được người trong cuộc chia sẻ lên Facebook để tố cáo công khai với nhiều mục đích khác nhau.

Cô gái Hà Nội tố bị bạn trai cũ lừa tình và lừa 800 triệu

Vào tháng 10 vừa qua, một cô gái ở Hà Nội đăng ảnh bạn trai cũ và toàn bộ câu chuyện bị anh này lừa cả tình lẫn tiền lên mạng xã hội. Trong đó, đặc biệt là tờ giấy vay tiền do chính bạn trai cũ viết, với số tiền lên đến 800 triệu.

Sau khi post status tố bạn trai cũ, kèm cả ảnh và giấy vay tiền để chứng minh, trang cá nhân của T.T đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay 1
Status tố bạn trai cũ lừa tiền của T gây xôn xao cư dân mạng

Theo như những gì T.T chia sẻ trên Facebook, bạn trai cũ của cô (Tên P - sinh năm 1985) là một kẻ "siêu lừa", từ lừa tiền: "Từ lúc yêu cho đến tận lúc chia tay anh lúc nào cũng chỉ biết có tiền tiền tiền. Hỏi 10 người về anh thì cả 10 người yêu cũ của anh đều bị anh lừa tiền, đứa không có tiền nhẹ nhất cũng 50 triệu, người nhiều nhất cũng vài tỷ, đấy là còn chưa nói đến bạn bè anh, không sót một ai là anh không lừa cả", cho tới lừa tình: "1 năm qua mọi sự cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng của tôi đều bị anh và gia đình anh chà đạp nhưng may mắn nhất đối với tôi là chưa lấy phải anh. 1 năm qua sống trong ghen tuông, nghi ngờ, giận hờn, oán trách"...

Theo như tờ giấy vay tiền T đăng trên trang cá nhân, người yêu cũ của cô là P đã viết giấy vay mẹ T tổng số tiền 800 triệu, vay từ ngày 24/5 hẹn tới 30/6 sẽ trả bác đầy đủ số tiền như đã hẹn.

Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay 2
T và bạn trai cũ tên P, sinh năm 1985

Tuy nhiên, theo T.T chia sẻ trên Facebook, anh chàng này không những không trả đúng hẹn, mà còn buông lời xúc phạm T và mẹ cô: "Bây giờ anh lại nói cái giọng thích thì bố mày trả không thích thì thôi".

Chia sẻ của T.T đã khiến rất nhiều người quan tâm. Theo bạn bè T comment trên Facebook, T là người sống tình cảm quá nên mới lâm vào cảnh này.

9X Việt viết cam kết trả 6 triệu tình phí cho người yêu cũ

Ngày 27/10, tài khoản Facebook có nickname T.M đăng tải đoạn chia sẻ dài đầy bức xúc về những mâu thuẫn tình cảm cá nhân, kèm theo bản cam kết trả lại tình phí trong 2 tháng yêu nhau với giá 6 triệu đồng cho người yêu, khiến dân mạng chú ý.

Bản cam kết được viết ngày 4/9/2014. Người viết đơn là Nguyễn Thị B.T, đến từ Thái Nguyên. B.T hứa sẽ cho Dũng (người yêu đã chia tay) số tiền mặt là 6 triệu đồng với lý do thanh toán tất cả các khoản tình phí trong suốt 2 tháng yêu nhau mà anh Dũng đã chi ra trước đó. Đổi lại, B.T yêu cầu Dũng sau khi nhận tiền không được tiếp tục nhắn tin, gọi điện làm phiền cô và gia đình.

Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay 3
Nội dung bản cam kết trả tiền cho người yêu của
B.T được viết vào ngày 4/9.

Sau khi nhận tiền vào ngày 4/9, anh Dũng hứa sẽ không gây áp lực cho B.T. Thế nhưng, khi liên hệ với chủ nhân bản cam kết, cô cho biết mình đang rất bức xúc vì tình cũ nuốt lời, vẫn liên tục có hành động bôi xấu mình trên Facebook cá nhân dù tiền đã đưa, cam kết đã viết. Đó cũng là lý do khiến B.T đăng tải toàn bộ bằng chứng mà hai người đã thoả thuận trước đó lên mạng.

Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay 4
Cam kết có sự xác nhận của bên nhận tiền là người yêu cũ của cô.

"Biết công khai những chuyện xấu của cá nhân sẽ có nhiều bất lợi nhưng qua đây, tôi muốn các bạn gái hãy cảnh giác hơn trong tình yêu, cân nhắc thật kỹ trước khi trao gửi tình cảm cho ai đó. Bản thân tôi cũng đã nhận được một bài học quá lớn vì trót tin nhầm người. Điều khiến tôi ấm ức mãi chính là việc bị người ấy dựng chuyện bôi xấu khi hết yêu, dù đã chấp nhận trả lại mọi khoản tình phí cho anh ta" - B.T tâm sự.

Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay 5
B.T - chủ nhân bản cam kết trả 6 triệu tình phí đang gây xôn xao mạng.

Cô cũng giải thích thêm về số tiền 6 triệu đồng phải trả cho người yêu cũ bao gồm những khoản chi trả cho vài bữa đi ăn, một lần Dũng trả tiền nối tóc cho cô, thanh toán một nửa chi phí mua túi xách cho B.T, một đôi dép và vài khoản chi tiêu lặt vặt khác.

Sau khi bản cam kết cùng một số tin nhắn đòi quà được đăng tải, B.T nhận được nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra ngán ngẩm vì những hành xử không đáng mặt nam nhi của chàng trai khi hết yêu, khuyên cô nên dứt khoát và tìm người xứng đáng hơn.

Nữ sinh Hà Nội tố bạn trai cũ suốt ngày xin tiền và ăn bám

Vào tháng 7, cư dân mạng liên tục chia sẻ loạt ảnh của một nữ sinh Hà Nội có nick name Y.B khi cô gái này đăng tải loạt ảnh và status "tố" bạn trai cũ thường xuyên xin tiền cũng như ăn bám cô. Cô chia sẻ mình viết status này là để cho mọi người hiểu về bộ mặt thật của người yêu cũ.

Trong status của mình, Y.B xưng mày, tao, kể về việc người yêu cũ thường xuyên xin tiền của cô kể từ ngày yêu nhau cho đến lúc chia tay. Thậm chí tiền ăn sáng, tiền uống nước với bạn bè, tiền đi chơi, đi ăn, tiền xăng hay bất cứ tiền gì cũng đều là do cô chi trả cho cả hai. Cô còn nhận xét về người yêu mình là "Xin tiền không cho thì dỗi, cho thì nịnh". 

Không chỉ có vậy, cô còn đăng tải loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn của cô và bạn trai cũ thời còn yêu nhau. Trong loạt tin nhắn này, người được cho là bạn trai cũ của Y.B, có tên facebook là V.Đ.A đã thường xuyên nhắc đến chuyện xin tiền Y.B để đi ăn sáng, đi chơi như: "Hai ngày cuối tuần anh sang, vợ phải cho lương với đi măm nhé", "Bây giờ vợ có bao nhiêu? Vợ cho anh 200 nhé!"...

Sốc với cách giới trẻ tố cáo, công khai tình phí trên facebook sau khi chia tay 6
Chân dung Y.B - cô nàng "tố" bạn trai ăn bám.

Bên cạnh đó, Y.B còn đăng tải cả đoạn chat của cô và một cô gái từng được người yêu cũ của cô nàng cưa cẩm. Khá bất ngờ khi cô gái kia cũng liên tục kể những câu chuyện không mấy tốt đẹp về anh chàng có tên V.Đ.A này. Thậm chí trong đó còn có tình tiết gây sốc khi anh chàng V.Đ.A này đòi... "lên giường" với cô gái kia chỉ sau vài lần cưa cẩm.

Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, status của Y.B đã nhận được gần 2000 lượt like, hơn 500 lượt chia sẻ.

Phải nói rằng những câu chuyện nói xấu, bóc mẽ người yêu cũ đang là đề tài rất nóng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Nó đang dần trở thành trào lưu trong giới trẻ, mặc cho những lời cảnh báo về việc hậu chia tay và những câu chuyện vạch áo người yêu cũ sẽ có những hậu quả thế nào.

Bày tỏ suy nghĩ về việc nhiều bạn trẻ mang việc riêng lên facebook sau đó bị "ném đá" không thương tiếc, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A (Giảng viên tâm lý Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương, TP Hồ Chí Minh; Cố vấn Trung tâm Đào tạo Bản lĩnh sống Sư Tử Trẻ) nói: "Internet vốn dĩ không biên giới. Và nơi mà chúng ta cho rằng "ảo" đó đã mang đến rất nhiều những ảnh hưởng "thật" đến đời sống của mình. Điều này các bạn không quá khó để kiểm chứng với hàng loạt những sự việc đã xảy ra. Quan điểm về chuyện này, trước khi trách dư luận "ném đá", tôi nghĩ bản thân "chính chủ" của các status phải rất cẩn trọng.

Ngay cả trong đời thực, chúng ta cũng đã cân nhắc chuyện gì của mình – nên kể cho ai nghe. Vậy thì trước một nơi "không của riêng ai" bạn cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Đừng quên chỉ có ta mới thực sự giải quyết được chuyện của ta. Mọi tác động của người khác chỉ có thể làm "tăng" hoặc "giảm" mức độ vấn đề chứ không thay ta xử lý nó!".

(Báo Đất Việt)

Tổng hợp từ Zing/Mask Online/Báo Đất Việt
Chia sẻ