Sốc vì màn... đóng đinh mũi trên sân khấu Got Talent

C.T,
Chia sẻ

Thí sinh ăn bóng đèn, ăn than đỏ, đóng đinh vô mũi khiến giám khảo và khán giả Vietnam's Got Talent rùng mình.

Thí sinh ăn bóng đèn, ăn than đỏ, xỏ đinh vô mũi

Đoàn Ngọc Long
 – 30 tuổi đến với chương trình với một năng khiếu đặc biệt: ăn bóng đèn điện, ăn than còn đỏ lửa, đóng đinh vào mũi và chạy chân trần qua một dải than đang cháy hừng hực. Màn biểu diễn của Ngọc Long đã gây ra một số phen hoảng sợ cho 3 vị giám khảo, đặc biệt  là nữ giám khảo Thúy Hạnh. Đáng kinh ngạc, tiết mục này hoàn toàn là do bản thân Long tự luyện tập mà không qua một trường lớp đào tạo hay người thầy nào.

Sốc vì màn... đóng đinh mũi trên sân khấu Got Talent 1
Một tiết mục "rùng rợn" của Đoàn Ngọc Long

Tuy gây ra một số sự hoảng sợ nhất định nhưng màn trình diễn của anh vẫn thuyết phục được 3 vị giám khảo và giành vé đến với vòng tiếp theo của chương trình với một điều kiện hài hước do Huy Tuấn đưa ra: “Nếu vào vòng sau bạn phải làm một tiết mục gì đó có sự tham gia của chị Thúy Hạnh.”

Tiết mục mạo hiểm của Đoàn Ngọc Long

Cô bé răng sún múa đẹp như Linh Nga


Cô bé Nguyễn Trang Linh xuất hiện trong tập 4 với đầy đủ vẻ hồn nhiên của độ tuổi lên 7, nhưng khi Trang Linh bắt đầu trình diễn, cả khán phòng đều lặng im và chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động điêu luyện của cô bé. Thần thái và các động tác của Trang Linh không giống như một cô bé 7 tuổi mà giống một nghệ sĩ múa thực thụ. 

Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là Trang Linh không qua bất kỳ một trường lớp hay sự hướng dẫn của ai mà tự luyện tập theo một clip của diễn viên múa Linh Nga. Mẹ bé chia sẻ: “Hôm đấy mẹ vô tình mở một clip của cô Linh Nga, cháu thích quá, cháu tập theo, cháu bảo cháu làm được.”

Sốc vì màn... đóng đinh mũi trên sân khấu Got Talent 2
Bé Nguyễn Trang Linh

Trong khi Trang Linh biểu diễn, Thành Lộc say sưa ngắm bé múa một cách thích thú còn Thúy HạnhHuy Tuấn thì tấm tắc khen tài năng của bé.

Thúy Hạnh nhận xét: “Cháu rất giỏi, không có người hướng dẫn mà cháu có thể tự tập theo. Cô rất mong muốn nhìn thấy cháu múa bài được biên đạo dành riêng cho cháu, khi đó sở trường của cháu sẽ được phát huy nhiều hơn.”

Giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng thích thú không kém: “Chú thấy cháu múa rất đẹp, người lớn bắt chước còn khó bởi vì kỹ thuật rất khó.”

Tiết mục của bé Nguyễn Trang Linh

Thí sinh đọ sức sáng tác với Huy Tuấn

Là một nhạc sỹ có uy tín tại Việt Nam, Huy Tuấn vẫn “chào thua” một thí sinh về sức sáng tác, đó là Tô Mạnh Linh. Theo thí sinh này chia sẻ, đến nay tổng số ca khúc mà anh sáng tác lên đến 100 bài.

Bắt đầu sáng tác từ năm 2009, Linh đã  có một số ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích như Tạm biệt nhé, Chỉ là ảo giác, Mưa ngọt ngào, Quà tặng ngày yêu, How I see you... Linh đã mang bài hát Tạm biệt nhé lên sân khấu Got Talent và hát nó với tất cả cảm xúc ban đầu khi anh sáng tác.


Thí sinh xinh đẹp thổi sáo tuýt

Thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang đến với sân khấu Got Talent với phương châm: “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói ở trong tim”. Thể hiện tiết mục sáo tuýt trên một bài hát do cô và bạn mình sáng tác, cô sinh viên học viện âm nhạc cho biết, cô chấp nhận mạo hiểm dùng một ca khúc amateur. Lý do là: “Có thể em sẽ thất bại, nhưng đấy không phải là vấn đề, miễn là em dám làm”.

Tiết mục của cô nhận được 2 sự đồng ý từ Thúy Hạnh Thành Lộc. Huy Tuấn vẫn khó tính như mọi khi, đặc biệt là đối với các phần biểu diễn về âm nhạc.

Tiết mục thổi sáo của Nguyễn Thị Huyền Trang

Giả tiếng 20 loài động vật

Thí sinh Nguyễn Xuân Trường mang đến sân khấu Got Talent tiết mục giả tiếng 20 loại động vật, có thể kể đến như gà trống, voi, dê… Phần thi của Xuân Trường đã mang lại những giây phút vui nhộn cho khán giả và 3 vị giám khảo.

MC Thanh Bạch cũng nhân tiện “đá xoáy” Huy Tuấn: “Sao bạn làm (giả tiếng dê) bạn lại nhìn anh Huy Tuấn, hàm râu của ảnh đâu có liên quan gì đâu!”

Huy Tuấn “cay cú”: “Được! Thanh Bạch nhớ nhé!”

Tiết mục giả tiếng động vật độc đáo

Thí sinh “tự kiêu”

Thí sinh Phạm Trần Hương Giang – cô sinh viên Đại học Văn hóa xuất hiện trên sân khấu Got Talent với cây đàn ghi-ta và một biểu cảm khá lạ lùng. Đôi mắt luôn nhìn xuống phía dưới khi biểu diễn lẫn khi nói chuyện với giám khảo, Hương Giang cho người đối diện cảm giác ban đầu khá rụt rè. Nhưng khi cô trò chuyện cùng giám khảo, cô thể hiện một sự tự tin và khá ngưỡng mộ giọng hát của bản thân.Thể hiện bài hát Ain’t no sunshine (When she’s gone), Hương Giang chưa thực sự hài lòng với phần trình diễn của mình. Tuy nhiên cách nói của bạn lại cho thấy, bạn cũng không quá thất vọng về nó.

Trả lời câu hỏi của Thành Lộc rằng: “Bạn có thích giọng hát của mình không?”, thí sinh này lại có một câu trả lời khá tự tin khác: "Tất cả mọi người nên học tập cách yêu quý bản thân mới yêu quý mọi người được. Em không đánh giá quá cao giọng hát em nhưng em cám ơn bố mẹ đã cho em có một giọng hát ổn.”


Tuy khá công bằng khi khen ngợi thí sinh nhưng Thành Lộc cũng sắc sảo “bóc mẽ” cô gái này: “Em cứ làm bộ khiêm tốn hoài, tôi thấy thật ra lúc em hát em như đang chiêm ngưỡng giọng hát của em vậy.”

Thêm một nhóm nhảy xuất sắc từ Hải Phòng

Nhóm nhảy Sóng Lớn từ Hải Phòng đem đến một tiết mục nhảy được dàn dựng một cách bài bản, kể một câu chuyện thú vị trên nền nhạc hợp lý. Ngay khi xuất hiện Sóng Lớn đã gây bất ngờ cho người xem với hình ảnh 2 người đẩy một cậu bạn trên chiếc xe lăn. Thực ra, chiếc xe lăn và bệnh nhân trên xe lăn chỉ là một phần câu chuyện cho bài nhảy thú vị của nhóm.

Cả 3 giám khảo đều dành lời khen cho tiết mục hấp dẫn này. Thành Lộc Thúy Hạnh đều chung quan điểm nhóm nhảy này có một câu chuyện hay, cách kể chuyện hay và phần nhạc hay. Còn Huy Tuấn đơn giản, ngắn gọn và hiệu quả: “Tôi đồng ý.”

Tiết mục đầy ấn tượng của nhóm Sóng Lớn
Chia sẻ