Sốc sau cưới vì quá ảo tưởng về hôn nhân

,
Chia sẻ

Giận chồng, Ngọc bỏ lên sân thượng nức nở. Khóc chán chê mà chẳng thấy chồng lên dỗ, Ngọc lủi thủi xuống phòng thì thấy ông xã đã ngáy o o.

"Lấy chồng xong, em thấy mình cứ như bị lừa, ngày trước được chiều chuộng, dỗ ngọt bao nhiêu thì bây giờ phũ phàng bấy nhiêu", Ngọc ấm ức kể với chị bạn đồng nghiệp.

Cô lễ tân 26 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, dù yêu nhau đã 2 năm và cả hai đều mong đợi ngày được về chung sống với nhau, nhưng mới cưới được nửa năm, cô đã thấy thất vọng. "Ngày trước em thích gì anh ấy làm ngay. Anh ấy còn nói muốn cưới em thật nhanh để được chăm sóc em vì em gầy quá, anh ấy sẽ ngày ngày đánh trứng với mật ong cho em ăn, và hai đứa sẽ vẫn lãng mạn như trước, đi chơi, uống cà phê, gặp gỡ bạn bè. Thế mà bây giờ, có khi em nấu cơm sẵn đợi anh ấy còn không về ăn, việc nhà thì đừng mong chồng đụng tới", Ngọc thổ lộ.

Cô cho biết, buồn nhất là mỗi lần vợ dỗi hay khóc, nghĩ chồng sẽ cuống cuồng dỗ dành, xin lỗi như xưa thì anh lại làm lơ, có khi nằm ngủ ngon lành khi vợ còn thổn thức. Không chỉ vậy, cô còn thấy chán sau vài tháng chung sống mới phát hiện anh xã sống rất cẩu thả, bừa bãi, trong khi trước đó, mỗi lần hẹn hò, cô đều thấy anh quần áo bảnh bao, sáng láng.
 

"Nhiều khi em thấy hối hận vì đã cưới chồng. Cứ nghĩ đến chuyện cả đời mình sẽ sống thế này mà em buồn, nản", Ngọc nói.

Trang, 28 tuổi, mới cưới chưa đầy ba tháng thì sốc khi phát hiện anh xã - người mà cô luôn tự hào là rất tốt tính và sống lành mạnh - thích xem phim sex.

Tâm sự trên một diễn đàn, Trang cho biết, chồng cô là người hiền lành, rất thương, chiều vợ, chỉ có mỗi tật khiến cô thấy bực sau khi sống chung là ông xã hay thức khuya chơi game. "Em không thể chấp nhận điều này. Vợ chồng mới cưới thì phải đi ngủ cùng nhau, rồi thủ thỉ tâm sự, đằng này, anh ấy toàn để em ngủ trước, còn mình thì ngồi ôm máy tính tới nửa đêm", Trang tâm sự.

Có hôm, nằm thao thức mãi không ngủ được, Trang sang chỗ chồng hay ngồi chơi game thì thấy anh ngủ gục, trên màn hình là những cảnh phim cấp 3.

"Lúc đó em tức điên lên vì không ngờ chồng lại đổ đốn như thế. Đã vậy, khi em hỏi anh ấy còn chối bay là mình không xem sex, chắc trang đó tự nhảy ra. Hèn quá, dám làm mà không dám nhận", Trang tức tối.

Cô cho biết, sau sự việc này, hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào. Cô cảm thấy chán không muốn nhìn mặt chồng và về nhà nữa, dù vừa biết mình có em bé được vài tuần.

Gọi điện đến một đường dây tư vấn tâm lý, Thanh (Từ Liêm, Hà Nội) nghẹn ngào hỏi ý kiến về việc có nên ly hôn vì "mới cưới mà ông xã đã đi tối ngày, chẳng ngó ngàng gì đến vợ".

Sự thể là, Thanh kết hôn được 8 tháng. Chồng cô làm chủ một xưởng sản xuất nhựa nhỏ ở Hà Đông, Hà Nội. Sau đám cưới một tháng, anh thường xuyên vắng nhà vào buổi tối vì bận việc và trở về lúc nửa đêm trong trạng thái mệt mỏi.

"Ai cũng bảo hạnh phúc, quấn quít như vợ chồng son, thế mà... Em nói, em giận dỗi lại còn bị chồng mắng, bảo là trẻ con, chỉ biết đòi hỏi, chẳng biết thông cảm và thương chồng. Em thì chỉ nghĩ lấy chồng rồi thì lúc nào cũng có người bên cạnh, cùng mình ăn cơm, cùng làm mọi việc, chia sẻ mọi điều, chứ thế này sao mà chịu được", Thanh xả nỗi niềm.

Thạc sĩ Tô Thị Hạnh, Công ty Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học Cuộc sống – SHARE (Đê La Thành, Hà Nội) cho biết, hiện tượng thất vọng về bạn đời, thậm chí muốn ly hôn chỉ sau thời gian ngắn chung sống không phải là hiếm, nhất là ở những người hay "tô hồng" và kỳ vọng vào hôn nhân. Điều này cũng không có gì khó hiểu.

Nhà tâm lý giải thích, tình yêu mỗi giai đoạn có những điểm khác nhau. Khi yêu, người ta thường xây dựng hình ảnh đẹp về bản thân trong mắt "nửa kia". Hơn nữa, cơ chế tâm lý khi đó sẽ khiến họ dễ dàng bỏ qua, tha thứ những điều không hài lòng về nhau.

Khi chung sống, con người thật, với tất cả những thói quen tốt xấu của hai bên đều dần hiện ra. Ngoài ra, sau hôn nhân, người ta quan tâm hơn đến những cái thực, nhất là đàn ông. Người phụ nữ từng xây đắp giấc mộng về "tổ ấm" có thể cảm thấy mình không còn được yêu nữa, từ đó nảy sinh những mâu thuẫn nho nhỏ dẫn tới giận hờn và mong chờ được quan tâm vuốt ve. Trong khi đó, nam giới khi lập gia đình thường mong đợi vợ là một người phụ nữ trưởng thành chứ không phải là một cô gái nhõng nhẽo, hay đòi hỏi.

Ngoài ra, nhiều khi, do môi trường sống và giáo dục, nhiều cô gái trẻ tự xây dựng cho mình những "chuẩn" về người đàn ông mẫu mực mà không hiểu rõ đặc điểm tâm, sinh lý nam giới, nên càng dễ sốc khi thấy những "mặt trái" của đàn ông từ chồng như: ngại làm việc nhà, bừa bộn, hay xem phim, ảnh sex...

"Những thất vọng, khác biệt nho nhỏ này có thể làm nảy sinh những mâu thuẫn khác và khiến cả hai cảm thấy thất vọng về nhau. Khi đó, nếu thiếu quản lý cảm xúc có thể khiến tạo ra những câu nói làm đau lòng người kia ", chuyên gia tâm lý nói.

Những thói quen sống khác biệt cũng dễ khiến hai người va chạm. Một người gọn gàng, ngăn nắp sẽ khó chấp nhận lối sống bừa bãi, cẩu thả của bạn đời. Người vợ khó ngủ, sinh hoạt điều độ sẽ khó chịu vì anh chồng hay thức khuy, làm việc, nghỉ ngơi thiếu khoa học. Hay đơn giản, có khi một người thích mắc màn, người không, người muốn nuôi chó, người ghét... cũng có thể gây xung đột giữa hai vợ chồng son.

"Sự khác biệt giữa hai người ở hai môi trường sống và được giáo dục khác nhau là điều bình thường và tất yếu. Quan trọng là họ có biết cách để chia sẻ, thỏa thuận, đi đến thống nhất, hòa hợp với nhau hay không. Một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng mà người làm vợ, làm chồng cần biết nhưng lại ít được rèn luyện là cách nói chuyện sao cho vừa đạt được mục đích của mình nhưng cũng cần thể hiện sự tôn trọng bạn đời. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng cần có kỹ năng quản lý cảm xúc để tránh khiến cho vấn đề trầm trọng hơn chỉ vì do không kiềm chế được cơn nóng giận... ", bà Hạnh cho hay.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ