Sốc: Con gái treo cổ tự tử khi mẹ ra ngoài uống cà phê

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Một cô bé người Anh đã để lại bức thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ tự tử khi mẹ em ra ngoài uống cà phê.

Ashdon Muirhead, một nữ sinh trung học người Anh đãđể lại một bức thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ tự tử với nội dung:“Con yêu mẹ, con nhớ mẹ, con đã có cuộc sống đẹp hơn bao giờ hết”.

Con gái treo cổ tự tử vì mẹ ra ngoài uống cà phê_1

Ashdon Muirhead đã để lại một thông điệp đau lòng trước khi tự tử.

Vụ việc đau lòng này xảy ra tại một ngôi nhà ở Thornton Heath, Nam London. Sau khi bà Patricia Hewitt trở về nhà thì hoảng hốt phát hiện cô con gái 14 tuổi của mình đã tử vong.

Tại phiên tòa, bà Hewitt nghẹn ngào bà đã để con gái ở nhà trong phòng khách của gia đình vào buổi trưa ngày 12/11/2014, còn bà thì đi ra ngoài uống cà phê với chị gái của mình. Với hai hàng nước mắt, bà Hewitt kể rằng hai mẹ con đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ căn nhà để đón người thân của gia đình bà từ Manchester đến.

Ashdon là người lau dọn nhà cửa, con bé nói rằng nó sẽ lau cầu thang đến mức bóng loáng mới thôi. Tôi đi ra ngoài dùng cà phê từ 12 giờ đến 1 giờ chiều với người chị gái. Khi trở về nhà tôi la lên: Ashdon, mẹ đã có đồ phụ kiện chuyên đánh bóng nội thất cho con. Tôi đã vội vã tìm con bé và thấy con bé trong gara ô tô. Đây cũng là nơi cuối cùng tôi đã thấy con bé”, bà kể.

Trước khi tự tử, Ashdon đã gửi cho mẹ một tin nhắn trên trang Facebook cá nhân rằng: “Con yêu mẹ, con nhớ mẹ, con đã có cuộc sống đẹp hơn bao giờ hết, hy vọng mẹ con mình sẽ gặp nhau”. Trong lúc ở nhà một mình, Ashdon đã lên mạng và trò chuyện với bạn bè qua Facebook rằng: "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau" ,cùng một thông điệp gửi đến bạn bè, Ashdon ước các bạn em có một sinh nhật vui vẻ và nói rằng: “Mình sẽ luôn dõi theo bạn”.

Con gái treo cổ tự tử vì mẹ ra ngoài uống cà phê_2

Trong khi mẹ đi ra ngoài, Ashdon đã gửi tin nhắn lên Facebook cho mẹ và các bạn rằng: "Hy vọng chúng ra sẽ gặp lại nhau" 

Con gái treo cổ tự tử vì mẹ ra ngoài uống cà phê_3

 Bà Hewitt kể lại bà để con gái ở phòng khách gia đình khi đi ra ngoài uống cafe cùng chị gái

Những tin nhắn trên được cho lá thư tuyệt mệnh của cô bé trước khi chết. Bà Hewitt kể lại bà thấy căn nhà trở nên kỳ lạ vào ngày định mệnh đó khi con gái bà tâm sự rằng cô bé sẽ ra đi. Lúc trở về, nhìn thấy con gái trong gara ô tô bà Hewitt đã nghĩ rằng con gái đang chơi một trò gì đó với mẹ. “Tôi đã cố gắng kéo con bé xuống”. Tôi bảo “Con đang làm gì ở đây thế”? Sau đó bà Hewitt la hét cuồng loạn lên. Các nhân viên y tế đã đến và đưa cô bé vào bệnh viện. Tuy nhiên, tất cả đã muộn, cô bé đã ngừng thở vào lúc 3h40 chiều.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé bị chết do ngạt thở. Điều tra cho thấy, mấy tháng gần đấy cô bé đã có một số khó khăn với các bạn ở cùng trường. Cô bé có một số bất đồng với bạn bè trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, họ đã kết luận không có bằng chứng cho thấy cô bé bị bắt nạt và không có cơ sở để kết luận về cái chết đáng ngờ của cô bé.

Bà Hewitt cho biết, bà không bao giờ nghĩ con gái bà lại tự tử.“Con bé yêu tất cả bạn bè, con bé chưa bao giờ thôi kể về những bạn bè tốt của nó. Con bé cũng luôn nói với tôi rằng con yêu mẹ, con sẽ không làm được gì mà không có mẹ. Mẹ là người mẹ tốt nhất”.

“Con bé có gia đình thân yêu. Con bé có quá nhiều sự yêu thương quanh nó. Tuổi trưởng thành thường hay bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mạnh mẽ, các con khó khăn để có thể vượt qua những cảm xúc đó. Con bé chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Con bé đã không biết rằng hành động tự kết thúc cuộc đời mình đã để lại cho gia đình sự đau đớn vô cùng”, người mẹ nghẹn ngào nói.

(Theo Dailymail) 

Chia sẻ