"Vì sao tôi ế?"

"Soái ca" trong bếp: "Đàn ông làm gì cũng nên đàng hoàng"

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Đẹp trai, lịch lãm, là một hot blogger, nói tiếng Anh tốt, chín chắn, chàng trai 9X có nhiều ưu điểm đến mức gần như tuyệt đối này lại vẫn đang độc thân. Nhưng dù sao cũng có thể nói trước về hôn nhân...


LV Lâm - soái ca trong bếp

 LV Lâm - blogger ẩm thực - top 15 MasterChef 2013 - tác giả cuốn Nắng thảo mộc

- Đẹp trai kiểu lịch lãm, lại nấu ăn giỏi và nhiều ưu điểm như LV Lâm, giờ vẫn đang chưa có người yêu xem ra hơi khó tin nhỉ?

Duyên phận mà, chắc tại mình chưa đủ may mắn nên chưa gặp đúng người thôi. Bạn bè thì thường bảo nhiều đứa con gái sẽ sợ người như mình - tuýp đàn ông khó tính. Cơ bản thì con gái hay ngại những người đàn ông biết nấu ăn vì sợ bị chê.

- Vậy thực tế thế nào, bạn có phải là người khó tính?

Tôi là người chỉn chu thì đúng hơn, không khó để khiến tôi hài lòng nhưng mà mọi thứ phải đúng theo kiểu của nó. Nếu hiểu nhau rồi thì cái này không thể gọi là khó tính được.

- Có khi nào bạn nghĩ giờ mình vẫn đang độc thân là tại đam mê ẩm thực mà bận rộn đến mức chẳn có thời gian nhìn ngó các cô gái?

Bận rộn xuất phát từ phía bản thân tôi nên tôi nghĩ không phải người ta e ngại mà là chính mình ngại, thời gian dành cho bạn bè, gia đình giờ cũng hiếm hoi lắm rồi, thôi đành tự an ủi rằng đầu tư cho sự nghiệp trước rồi cái gì đến sẽ đến vậy. 

- Theo bạn thì một bữa ăn hạnh phúc nên được nấu từ tay ai?

Từ bất kỳ ai có tình yêu cho gia đình. Mẹ luôn là lựa chọn đầu bảng, còn nếu mẹ quyết định "gác kiếm" thì đó là lúc thế hệ trẻ hơn tiếp quản công việc đó thôi. Tôi nghĩ việc chuẩn bị bữa ăn mọi người nên làm cùng nhau, cùng chia sẻ những việc nhỏ nhặt sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều mà lại vui vẻ nữa.

LV Lâm - soái ca trong bếp
LV Lâm cùng các bạn trong những bữa tiệc do mình nấu để thết khách

Nấu ăn là kỹ năng sinh tồn gốc và là phương tiện truyền tải tình cảm đầy lãng mạn, nếu có sự sẻ chia, nó sẽ không phải nghĩa vụ nặng nhọc hàng ngày nữa mà trở thành thời gian để các thành viên trong gia đình giao tiếp với nhau nhiều hơn. Tôi chưa có gia đình, nhưng mà những điều này đã được đúc kết khi mời bạn bè đến nhà và cùng nhau chuẩn bị những cho bữa tiệc cuối tuần.

- Để có tình yêu êm ấm, gia đình hạnh phúc theo bạn thì điều gì là cần nhất? 

Với mình cả tình yêu hay hôn nhân đều cần phải “biết nghĩ cho nhau”. Tình cảm ban đầu có thể rất mãnh liệt nhưng nếu cái tôi của bạn quá lớn, không biết đặt mình vào địa vị của đối phương thì bất đồng sẽ sớm nổ ra và khó bền chặt.

- Cá nhân bạn thì "cái tôi" của mình lớn hay nhỏ, bạn thường dẹp bớt "cái tôi" bằng cách nào?

Mình cũng có "cái tôi" tương đối lớn, nói là dẹp bỏ cái tôi thì không đúng, chỉ là cố suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định hợp tình hợp lý cho cả đôi bên thôi. Vả lại là đàn ông thì cũng phải chịu thiệt chút, nhường nịn chút thì mới đáng mặt. Nguyên tắc đơn giản nhất là không lắm lời, không chấp vặt và không quyết định khi bực tức.

- Một mẫu hình bạn gái, người vợ lý tưởng với bạn được "vẽ" ra như thế nào?

Nói thật là chưa bao giờ mình có một hình mẫu cố định, từ trước đến giờ mỗi bạn tôi thích lại hấp dẫn theo một kiểu khác nhau. Chỉ chắc chắn là họ có một sức cuốn hút khó lý giải cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.

LV Lâm - soái ca trong bếp

Còn về chọn vợ, quan trọng nhất không phải bộ ba “ngoan-hiền-xinh” như anh em thường hay nói mà là “có khí chất” và “biết điều”.

- Vậy còn gia đình hạnh phúc bạn mường tượng ra sao?

Tôi không nghĩ đến cảnh tứ đại đồng đường như quan niệm truyền thống, giờ còn khó kiếm hơn vàng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mọi người dành tối đa thời gian cho nhau, luôn vui vẻ khi ở bên nhau, bố mẹ biết lắng nghe và tôn trọng lựa chọn của con cái còn con cái coi bố mẹ như những người bạn lớn, thế là đủ cho hai chữ hạnh phúc rồi.

- Có một người mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh, ủng hộ con cái hết mình, yêu quý mẹ hết mức, bạn có bị mẫu hình của mẹ ảnh hưởng đến việc chọn người phụ nữ của mình?

E là không, tin tôi đi, không ai muốn có 2 bà mẹ trong nhà đâu. Người ta bảo vợ = mẹ - thời gian, nhưng mà như thế thì không vui chút nào, người giống nhau quá dễ có bất đồng lắm.

- Nhìn vào những cuộc hôn nhân tan vỡ của người đi trước, điều đó có khiến bạn e ngại trong chuyện lập gia đình?

Tôi tin vào việc duyên phận đưa người ta đến với nhau, còn sống được cùng nhau bao lâu thì là do 2 người trong cuộc. Cá nhân tôi sẽ chỉ lập gia đình khi tôi chắc chắn muốn người đó là mẹ của các con mình, một người đáng cho tôi đánh đổi nhiều thứ để được ở bên. Chỉ biết cố hết sức thế thôi còn đi được với nhau đến đâu là tùy duyên.

- Theo bạn nếu một cô gái "vớ" được một anh chàng nấu ăn ngon là thiệt thòi hay hạnh phúc?

Ai cũng muốn được chăm sóc mà, nhưng mà điều này bạn nên hỏi chị em thì sẽ khách quan hơn, chứ anh em nói ra lại giống mèo khen mèo dài đuôi.

- Bạn nghĩ thế nào về đàn ông gia trưởng, đàn ông ngoại tình, đàn ông lười biếng… 3 "tội" lớn mà phụ nữ cho rằng đàn ông hay mắc nhất?

Đàn ông gia trưởng là do một quan điểm sống xưa cũ thôi, tôi không đồng tình nhưng phản đối thì cũng vô ích, chị em muốn tránh thì chỉ có cách là đừng lấy một ông như thế.

LV Lâm - soái ca trong bếp

Ngoại tình thì tôi không thể chấp nhận, đàn ông làm gì cũng nên đàng hoàng, còn yêu thì ở với nhau chứ cố giữ quan hệ hôn nhân nhưng lén lút sau lưng vợ thì chẳng có chút bản lĩnh nào.

Đàn ông lười biếng là một tạo vật tồi tệ, không gánh vác công việc cùng người thân thì sẽ khó có được sự mến phục từ vợ hay con cái.

- Theo bạn phụ nữ có cần hy sinh, nhẫn nhịn như quan niệm nhiều các bà mẹ vẫn hay nhồi vào đầu con mình nữa hay không để giữ gìn một cuộc hôn nhân toàn vẹn?

Tôi thấy có một điều buồn cười là trong bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào, có hỏi về đức tính của phụ nữ mà bạn trân trọng nhất, họ đều trả lời là đức hy sinh trong khi đáng lý ra, các quý ông mới phải là người giơ vai ra chống đỡ gia đình mới phải. 

Tôi khẳng định là phụ nữ không cần giữ quan niệm xưa nữa, họ nên làm những điều họ giỏi nếu họ muốn và các đức lang quân nên chia sẻ những gánh nặng chung để không ai phải hy sinh quá nhiều cả. Tất nhiên, điều này cũng áp dụng tùy trường hợp và theo quan điểm của tùy người.

Một số hình ảnh khác của Lâm LV:

LV Lâm - soái ca trong bếp

LV Lâm - soái ca trong bếp

LV Lâm - soái ca trong bếp

LV Lâm - soái ca trong bếp
Ảnh: NVCC
Chia sẻ