Sợ "yêu" vì chàng "hàng khủng"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Dù rất yêu anh nhưng em... vẫn sợ.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An, 

Em có một chuyện tế nhị rất mong chị giải đáp giùm. Em và anh ấy yêu nhau được gần được 4 năm. Em luôn tự hào với bạn bè rằng anh là người đàn ông tuyệt vời, nghiêm túc. Dù yêu nhau lâu và tình cảm mặn mà nhưng anh ấy luôn giữ gìn cho em. 

Em hạnh phúc và hoàn toàn tin tưởng anh. Hiện chúng em đã ra trường, ổn định công việc và đang rục rịch lên kế hoạch kết hôn. Chúng em may mắn khi được bố mẹ hai bên ủng hộ nhiều.

Tuần trước sinh nhật anh, khi hai đứa em ngồi bên nhau, trong lúc không kiềm chế nổi mình, em và anh đã làm "chuyện ấy". Lần đầu tiên của em diễn ra không như em nghĩ. Em hoang mang và hồ nghi về hạnh phúc tương lai của chúng em. 

Do em cũng hay lên mạng mò mẫm những diễn đàn, em biết mình nằm trong nhóm “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Em tá hỏa khi biết "cậu nhỏ" của anh... quá lớn. Em nghĩ chính lý do này khiến em bị đau khi quan hệ.

Sau lần đó, em sợ hãi và cảm xúc gần gũi anh biến mất. Em lo lắng, chuyện này sẽ giết chết tình yêu của chúng em. 

Sợ
Dù rất yêu anh nhưng em... vẫn sợ (Ảnh minh họa)

Anh ấy cũng tinh ý khi nhìn thái độ hờ hững của em. Hiện giờ, chúng em mang hai trạng thái cảm xúc khác nhau, đôi lần em muốn bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng lại ngại. 

Chị Tâm An giúp em với, em phải làm gì mới có thể tìm được tiếng nói chung trong "chuyện ấy" với anh đây? 

Trả lời: 

Chào em, 

Đọc thắc mắc của em, chị có thể cảm nhận em là một cô gái hết lòng vì người mình yêu. Chị hiểu suy nghĩ của em lúc này. Tuy nhiên, việc em sợ “yêu” bởi “cậu nhỏ” của chàng quá lớn chẳng qua cũng chỉ là một “chứng bệnh” tâm lý mà thôi. Bởi trên thực tế, âm đạo của người phụ nữ có thể giãn nở để “hợp thức hóa” mọi kích cỡ dương vật. 

Vậy nên, để gạt bỏ nỗi sợ hãi và đau đớn của em lúc này, em nên thẳng thắn trao đổi với chàng. Em nhắc khéo chàng nên cẩn thận khi “hành sự” và anh ấy nên dành thời gian cho khúc dạo đầu. Điều này sẽ khiến em bớt lo lắng hơn. 

Thêm vào đó, nếu đã thay đổi “chiến thuật” vẫn không... ăn thua, em nên thả lỏng bản thân và có thể sử dụng các chất bôi trơn để cuộc yêu được thuận lợi. Các chất này có thể được dùng kết hợp với bao cao su, nếu em muốn.

Để có thể yên tâm, em hãy khuyên anh ấy đi khám chuyên khoa nam học để xét nghiệm nội tiết tố nam có quá vượt quá ngưỡng bình thường hay không. 

Nếu nguyên nhân là do tinh hoàn sản xuất quá nhiều nội tiết tố nam làm cho kích thước của dương vật phát triển bất thường thì các bác sĩ sẽ có phương án điều trị hợp lý cho anh ấy.

Vậy là an tâm rồi nhé.

Chúc hai em hạnh phúc!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyện mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.



Nếu vừa yêu, bạn trai đòi sờ chỗ kín, bạn nên làm gì?

Sợ


Chia sẻ