Sở thích mới của mẹ chồng khiến hai vợ chồng tôi xấu hổ

Tiểu Huyền/VOV,
Chia sẻ

Sau khi lên thành phố ở cùng vợ chồng chúng tôi, mẹ chồng bỗng dưng có sở thích mới lạ, khiến chúng tôi rất mất mặt.

Tôi lấy chồng được 15 năm. Chồng tôi là con một trong gia đình, sau khi lập gia đình thì chuyển lên thành phố sông trong ngôi nhà mà bố mẹ tôi tặng cho để tiện làm việc. Bố mẹ chồng vẫn sống ở quê, thỉnh thoảng mới lên Hà Nội thăm hai vợ chồng chúng tôi.

Năm ngoái, bố chồng mất. Hai vợ chồng bàn với nhau đưa mẹ lên ở cùng, cho thuê căn nhà dưới quê. Mẹ chồng vốn là người hiền lành chất phác; tuy nhiên, sau khi lên sống với chúng tôi, bà bắt đầu ăn diện nhiều hơn. Mẹ chồng thường xuyên trang điểm đậm, diện những bộ trang phục hở lưng, hở ngực, không phù hợp với độ tuổi để dạo phố. Đỉnh điểm, bà còn mua cho con gái tôi những bộ như vậy để diện đồ đôi. Con gái tôi mới 12 tuổi, mà được bà nội cho ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt, khiến tôi không vừa mắt.

Hàng xóm láng giềng đánh giá, hai vợ chồng cũng lựa lời nói với mẹ và con gái. Tuy nhiên, bà lại cho là vợ chồng tôi có ý đuổi bà về quê sống. Mẹ chồng tôi nói, suốt bao nhiêu năm, bà đã phải sống lam lũ, khổ cực, chăm chồng nuôi con. Đến khi bố chồng qua đời, mẹ mới được tự do làm chính mình, sống cho hạnh phúc của mình. Thêm vào đó, con gái tôi cũng rất thích được mặc quần áo bà nội mua cho, được bà trang điểm xinh đẹp mỗi ngày. Thấy bố mẹ khuyên can hai bà cháu không nên ăn mặc, trang điểm quá lố, con gái khóc ầm lên, không chịu nói chuyện với chúng tôi nữa.

Sở thích mới của mẹ chồng khiến hai vợ chồng tôi xấu hổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Được một thời gian "chiến tranh lạnh", chồng tôi bắt đầu xuôi theo hai bà cháu. Chồng cứ xoa dịu, bảo rằng mẹ già rồi, nếu việc ăn mặc, trang điểm giúp bà khuây khỏa, vui vẻ hơn thì cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, mẹ chồng cũng tự dùng tiền thuê nhà ở dưới quê để trả tiền quần áo, son phấn, nên hai vợ chồng cũng không thể xen vào. Về phần con gái, học trang điểm sớm một chút cũng tốt vì sau này lớn lên thì con gái cũng phải biết làm đẹp cho mình.

Nghe thế, tôi càng tức điên lên. Cả gia đình như quay lưng về phía tôi, mà hàng xóm cứ nhằm vào nhà tôi chỉ trỏ, bảo tôi không biết dạy con, bảo mẹ chồng tôi lố lăng, không có đạo đức. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?./.

Chia sẻ