So sánh bạn trai Tây - bạn trai ta qua góc nhìn của cô giáo dạy tiếng Anh

Trình Ca,
Chia sẻ

Cách hành xử trong 9 trường hợp cụ thể của bạn trai Tây và bạn trai ta dưới mắt nhìn của cô giáo Thủy Nguyễn thể hiện sự khác biệt rõ rệt.

9 cách ứng xử khác biệt giữa bạn trai Tây và bạn trai ta

Mới đây, bài viết so sánh bạn trai Tây và bạn trai ta của cô giáo dạy tiếng Anh Thủy Nguyễn khiến nhiều người tò mò. So sánh giữa các chàng trai không phải là chuyện mới nhưng bài viết của Thủy vẫn thu hút bởi mỗi phương diện được so sánh rất ngắn gọn, cụ thể và khá thú vị.

"Bạn trai Tây và bạn trai ta.

Bài viết mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm và giải trí, không nhằm mục đích đổ tiếng ác cho ai cả vì ở đâu thì cũng có ngoại lệ (phía trên là cách ứng xử của bạn trai ta, dưới là bạn trai Tây).

1. Tính tiền sau khi ăn hàng:

- Thôi để anh trả lát thích thì mua đồ uống.

- Của em 50 nghìn, của anh 50 nghìn nhé.

2. Khi bạn tăng cân:

- Dạo này em béo lên đấy, sắp xếp thời gian đi tập gym đi nhé!

- Chẳng bao giờ nói gì.

3. Khi bạn nói muốn giảm cân:

- "Dạo này em béo quá, chắc phải đi tập gym thôi". "Ừ tập tành vào cho người nó gọn".

- "Dạo này em béo quá, chắc phải đi tập gym thôi". (Bực mình) "Sao em cứ lo nghĩ chuyện đấy nhỉ? Đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì, nếu cảm thấy thích thì làm không thì thôi.

4. Khi bạn đi nắng nhiều và da chuyển sang màu ngăm ngăm:

- "Sao dạo này em đen thế? Chịu khó bôi kem dưỡng da vào cho trắng đi".

- "Dạo này da em ngăm ngăm nhỉ, trông rất khỏe mạnh. Anh rất thích".

5. Khi bạn diễn cảnh kinh điển trong drama Hàn Xẻng. Sáng thức dậy lấy áo người yêu mặc chơi:

- "Trông luộm thuộm thế, em mặc lại áo của em đi xem nào".

- "Ôi trông dễ thương thế". Bạn tin lời người yêu, háo hức chạy ra gương xem thử vì nghĩ mình dễ thương thật. Kết cục hoảng hốt vì trông mình như dở hơi.

So sánh bạn trai Tây - bạn trai ta qua góc nhìn của cô giáo dạy tiếng Anh - Ảnh 1.

Chủ nhân bài viết và bạn trai hiện tại.

6. Tặng quà sinh nhật:

- "Em chọn cái túi nào em thích nhé, cái này nhé, 1 triệu nhé, thích không em, nhất em nhé.

- "Điện thoại em tệ quá, anh mua cho em cái mới nhé, tầm 4-5 triệu thôi, đi mà, đi mà".

7. Khi bạn đề nghị nấu ăn:

- "Ừ được đấy, anh thích ăn món... nhé".

- "Em không phải nấu. Khi nào rảnh mình sẽ cùng nhau nấu ăn. Em tập trung vào công việc của em đi nhé".

8. Giới thiệu với gia đình:

- Yêu nhau cả nửa năm trời mẹ anh cũng chẳng biết em là ai.

- Yêu nhau được một tuần anh rối rít khoe ảnh người yêu với mẹ. Bài đăng nào trên facebook cũng thấy mẹ anh vào bình luận: "Hai đứa trông đẹp đấy".

9. Lỡ mà có bầu thì:

- Trời ơi bây giờ làm sao gia đình mình nhìn mặt họ hàng. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày căng thẳng với cặp đôi và hai bên gia đình ... (Tưởng tượng).

- Khoe ảnh siêu âm với bố mẹ. Mẹ cảm động rưng rưng nước mắt. Bố: "Thôi thế là con sẽ ở Việt Nam luôn, không bao giờ về nữa đúng không con trai". (Lúc sau biết là ảnh chụp dạ dày thôi mà).

Cô giáo tiếng Anh và kinh nghiệm đúc kết sau vài mối tình với "trai Tây" 

Thủy Nguyễn năm nay 28 tuổi, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp ở Hà Nội. Bạn trai hiện tại của Thủy là người Anh, kém cô 3 tuổi, cũng là giáo viên.

"Bạn trai hiện tại của mình người Anh, bạn trai cũ người Mỹ. Trước đó mình từng có 3 mối tình với người Việt Nam. Do có nhiều trải nghiệm và cảm thấy khá vui vẻ nên mình viết bài này.

Ngoài ra cũng do có nhiều bạn tò mò hỏi chuyện nữa. Mình muốn chia sẻ những câu chuyện tích cực để từ đó các bạn có động lực học tiếng Anh", Thủy cho hay.

So sánh bạn trai Tây - bạn trai ta qua góc nhìn của cô giáo dạy tiếng Anh - Ảnh 2.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Thủy Nguyễn và bạn trai hiện tại

Cô giáo trẻ không ngần ngại chia sẻ về những trải nghiệm khi "yêu Tây".

"Ngày xưa mình không nghĩ sẽ yêu người nước ngoài do khác biệt văn hóa nhưng khi yêu vào mới biết mọi chuyện rất thú vị. Cảm giác khi mới yêu bạn trai Tây như bước vào một thế giới khác ở ngay chính nơi mình sống suốt 25 năm. 

Bạn trai thường xuyên động viên mình trong mọi chuyện.

Trước khi yêu bạn trai Tây, mình từng yêu và sắp cưới một anh người Việt nhưng cuối cùng lại chia tay. Thời điểm đó mình rất buồn nhưng hiện tại thì hạnh phúc quá vì không cưới anh đấy.

Bạn trai cũ người Mỹ rất hiền lành, hay động viên kiểu "thôi chuyện qua rồi" khi mình nhắc lại chuyện với người yêu cũ. Bởi khi đó mình đã có người yêu mới nhưng anh Việt Nam vẫn nhắn tin đòi quay lại. Cả một năm sau ngày chia tay anh ta vẫn thế.

Anh ta không tin mình có người yêu mới, nhưng sau đó mình bảo bạn trai là người Mỹ thì không thấy nói gì nữa", Thủy nói thêm.

So sánh bạn trai Tây - bạn trai ta qua góc nhìn của cô giáo dạy tiếng Anh - Ảnh 3.

Với cô giáo Thủy, sự lãng mạn là điều cảm nhận rõ ràng nhất khi yêu một anh chàng ngoại quốc.

"Sáng mình thức dậy, mình muốn hôn thì anh người yêu Việt khó chịu bảo:"Em đi đánh răng đi, miệng hôi quá" nhưng bạn trai Tây thì không hề, họ thích điều đó.

Cũng có vấn đề này hơi nhạy cảm, nhưng bạn trai Việt Nam mua quà cho mình, sau đó chia tay thì trừ luôn tiền quà vào số tiền nợ mình rồi mới trả. Bạn trai Tây sinh nhật tặng hẳn chiếc xe máy 25 triệu và chẳng so đo".

So sánh bạn trai Tây - bạn trai ta qua góc nhìn của cô giáo dạy tiếng Anh - Ảnh 4.

Bạn trai mới về ra mắt gia đình Thủy

Theo Thủy, trai Tây hay trai ta đều không thể tốt đều về mọi mặt. Tuy nhiên, cô tự nhận bản thân là người khá "dị", sống theo phong cách Tây nên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Quan trọng là hai bên hợp nhau thôi, bạn trai ở đâu cũng vậy. Bạn trai trước người Mỹ nên có một số điểm khó hòa hợp như quá mức sòng phẳng và thiếu tính cách quý ông, Nhưng bạn trai hiện tại thì không.

Bố mẹ mình không giao tiếp được bằng tiếng Anh nhưng mọi người đều thích bạn trai hiện tại. Anh ấy khiến mình hạnh phúc, biết quan tâm, chăm sóc và sống tình cảm lắm.

Bố mẹ đương nhiên muốn mình yêu anh nào đó ở Việt Nam rồi cưới nhưng biết tính con gái nên chấp nhận thôi. Dù sao bố mẹ cũng chỉ muốn con được hạnh phúc, vui vẻ".

So sánh bạn trai Tây - bạn trai ta qua góc nhìn của cô giáo dạy tiếng Anh - Ảnh 5.

Ở bên nhau, vui vẻ là điều quan trọng nhất.

Khi được hỏi về người yêu kém tuổi hiện tại, Thủy hào hứng kể: "Bạn ấy sinh ra ở Bồ Đào Nha nhưng đến Anh sống cùng gia đình năm 10 tuổi. Bạn trai mình thích đi xe máy, điều khiển xe tốc độ cao.

Bạn ấy rất dễ thương, nam tính, thích ăn kẹo mút, chơi hoạt hình và rỗi rãi lại chơi game hoặc tụ tập bạn bè. 

Có đợt mình đau dạ dày, ngày nào bạn ấy cũng đưa đến viện để khám rồi trả tiền thuốc. Trong mắt bạn ấy, mình luôn dễ thương hoặc xinh dù nhiều lúc nhìn vào gương trông mình rất "dở hơi"'.

Mình chỉ muốn nói rằng không phải "trai Tây" nào cũng tốt nhưng họ rất tôn trọng mình. Đó là  điều vô cùng quan trọng".

Chia sẻ