Số hóa chuyện “ăn phở”

,
Chia sẻ

“Ăn phở”có thế coi là một tình huống phát sinh - không thể lường trước nhưng lại hoàn toàn có thể phân tích và số liệu hóa được.

Lí do khiến đàn ông chọn sự không chung thủy?

48% tìm đến với người thứ hai bởi không thỏa mãn về cảm xúc

8% chọn sex là nguyên nhân

Đàn ông hiếm khi bộc lộ cảm xúc nhưng đó chỉ là bình phong bên ngoài. Các chàng ta cũng dễ xúc động ra phết đấy, mỗi tội giỏi che giấu thôi. Điều này giống như con dao hai lưỡi, khiến họ “nam tính” hơn nhưng cũng vì thế ngăn cản không cho những cảm xúc được hưởng sự vuốt ve, an ủi chính đáng. Một khi không thấy nhận đủ tình cảm từ người kia, tất yếu họ sẽ tìm đáp án khác. Sex đôi khi cũng là nhân tố quan trọng nhưng không phải là quyết định. Vì thế có lẽ nên ngừng đổ lỗi cho điều nhỏ bé lắm điều tiếng này.

Cảm giác hối hận, có hay không?

66% nói có
 
Cơ bản không phải ai sinh ra cũng mang gien “Sở Khanh” trong người. Thậm chí hầu hết chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chơi trò bắt cá hai tay. Vậy nên khi đi “ăn phở”, các anh vẫn nghĩ đến “cơm” cho dù trong thoáng chốc. Nhưng cảm giác có lỗi không đủ ngăn chặn việc thèm muốn đổi món này. Đàn ông có lẽ hơn đứt phụ nữ ở việc tìm lí do để bào chữa cho bản thân.

34% nói không hẳn

Những người tìm chọn đáp án này giải thích rằng nếu họ tìm đến người thứ hai đơn giản vì họ chưa tìm dược cách để chia tay người thứ nhất. Tình cảm đã hết thì sự hối hận cũng không cần thiết.
 
Môi trường có phải là yếu tố dẫn lối đến con đường “ăn phở”?

65% có bạn/ đồng nghiệp là “hướng dẫn viên”

35% chọn ảnh hưởng từ gia đình

Trong trường hợp giả định, 65% nam độc giả sẽ cảm thấy được khuyến khích hơn nếu được một ông bạn làm “giáo cụ” trực quan. Một vài bạn vàng với chuyện phiêu lưu thực tế sẽ ít nhiều mang lại cảm giác “bình thường" khi nghĩ đến chuyện này. Từ suy nghĩ cho đến hành động là không xa bao nhiêu, nhất là khi có thêm điều kiện 35% gia đình có tiền sử về chuyện này, không thể tách anh chàng ra khỏi nhóm bạn có dấu hiệu “nguy hiểm” cũng chẳng thể hoán đổi được gia đình anh ta. Đúng là không dễ gì kiểm soát một người đàn ông!

Đối tượng tiềm năng nhất?

40% dân say nắng gặp gỡ người đàn bà thứ hai của đời anh ta trong quá trình làm việc.

Với một người lao động làm công ăn lương thì thời gian sống ở công sở còn nhiều hơn thời gian sống ở gia đình chứ chưa nói gì đến người yêu. “Nhất cự li, nhì tốc độ”, những nữ đồng nghiệp đã hơn hẳn ta- vợ/người yêu- khoảng cách lại bonus thêm khoản thời gian. Chưa kể họ thừa khả năng để giúp chồng/ người yêu ta trong công việc. Sự thăng tiến trong công việc giúp người đàn ông thăng hoa và biết đâu quay ra cảm mến cô cộng sự xinh đẹp, thông minh. Ngoài ra còn một lí do nữa khiến cho đàn ông thường nhăm nhe các nữ đồng nghiệp là bởi dễ kiếm cớ để “ăn phở” hơn như: ở lại làm thêm, đi công tác hai người…

Tự thú, có hay không?

7% đủ dũng cảm để tự thú còn 93% còn lại coi 7% kia là những kẻ ngốc nghếch. Có hai lí do chính khiến kẻ tội đồ thú nhận: chia tay hoặc xin tha thứ nhưng đáng tiếc tha thứ lại là thiểu số.

93% sẽ che giấu tới chừng nào bị phát hiện, trong đó thậm chí có đến quá nửa chọn nói dối ngay cả khi có chứng cớ rõ ràng. Lí do bào chữa đưa ra: không nói ra thì không ai bị tổn thương. Họ chỉ thú nhận khi đã xác định được tình cảm từ mình, tuy nhiên với điều kiện một trong hai đối tác không rút vốn trước.

Sex là cánh cửa thiên đàng đầu tiên?

6% đi thẳng đến chữ X thứ ba ngay sau lần gặp đầu tiên và có đến 94% chỉ bước qua ranh giới sau ít nhất là một tháng quen biết. Lí do bên đa số đưa ra mang hơi hướng “tình yêu đích thực”. Phải có chất xúc tác của trái tim thì mới có thể được coi người phụ nữ thứ hai thứ n đi chăng nữa. Nếu đơn giản chỉ là chuyện kia thì có nhiều cách an toàn hơn là đưa mình vào hoàn cảnh làm gián điệp hai mang như thế này.

Vẻ ngoài có phải là nguyên nhân?

Chỉ có 12% người từng ăn phở đã hoàn toàn bị đổ gục bởi người thứ hai có vẻ ngoài bốc lửa. Còn 88% còn lại thì cho rằng chỉ khi nào cảm thấy có sự thấu hiểu và tình cảm với bên kia thì mới có chuyện ấy mới xảy ra. Và lúc này thì sắc đẹp chỉ gần như một thứ gia vị, có thì tốt, không thì phở vẫn ngon.

Theo Đẹp

Chia sẻ