Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một "vị anh hùng"

Imacho,
Chia sẻ

Nếu không có "vị anh hùng" này, có lẽ đứa trẻ giờ đây cũng không biết sống chết ra sao.

Mới đây, một người nông dân sống tại thành phố Korat, vùng Đông Bắc Thái Lan, nhờ vào chú chó cưng của mình, đã tìm thấy một bé trai bị chôn sống ngay trong khu vực cánh đồng do ông sở hữu. Đứa trẻ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và may mắn không bị tổn thương, tình hình sức khỏe vô cùng ổn định.

Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một vị anh hùng - Ảnh 1.

Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một vị anh hùng - Ảnh 2.

Được tôn vinh làm "vị anh hùng" trong vụ việc, chú chó Ping Pong tình cờ đánh hơi được đứa bé và bắt đầu đào bới đất ngay khu vực ven cánh đồng. Nhìn thấy thú cưng của mình như vậy, ông Usa Nisaika tiến tới kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh trước khi đưa đứa trẻ đến bệnh viện cấp cứu và báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương. Nếu không có Ping Pong, có lẽ đứa trẻ giờ đây không biết sống chết ra sao.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát xác định mẹ đứa bé là 1 thiếu nữ 15 tuổi. Thế nhưng, người dân khu vực này không hề biết gì về người cô gái này. Duy chỉ có một chủ cửa tiệm tạp hóa nhận ra người này từng đến đây mua số lượng lớn băng vệ sinh.

Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một vị anh hùng - Ảnh 3.

Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một vị anh hùng - Ảnh 4.

Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một vị anh hùng - Ảnh 5.

Hiện tại, mẹ đứa trẻ đã bị cảnh sát bắt giữ. Cô thừa nhận việc làm của mình và vì do sợ bố mẹ nổi giận nên bất đắc dĩ mới phải chôn sống con trai. Cơ quan chức năng đã bố trí người chăm sóc cho đứa trẻ. Gia đình cô gái kia ngỏ ý muốn đón đứa bé về nhưng chưa được cho phép vì chính quyền cần phải thận trọng trong việc đảm bảo sự an toàn của em.

Sợ gia đình phát hiện, thiếu nữ chôn sống con trai mới sinh, đứa trẻ may mắn thoát chết nhờ một vị anh hùng - Ảnh 6.

Công tố viên lên kế hoạch buộc tội giết người dành cho mẹ đứa trẻ, đồng thời cũng đang chờ đợi kết quả đánh giá sức khỏe tâm thần của người này. Thêm nữa, việc mẹ đứa trẻ cũng chỉ mới là thiếu nữ mới lớn, chưa đủ chín chắn để đưa ra quyết định khiến cơ quan chức năng càng thêm khó khăn hơn trong việc luận tội vì cho rằng cô bé này cần được giáo dục lại thay vì nhận lấy án tù tội.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ