Sợ đi du lịch: Nghỉ lễ dài nhưng ở nhà nghỉ tại gia

Cẩm Nhung,
Chia sẻ

Những khó khăn, bất tiện của các chuyến du lịch dịp nghỉ lễ đã khiến nhiều gia đình gần đây chọn cách tận hưởng ngày lễ ngay tại nhà. Không tốn kém mà lại rất ý nghĩa.

Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, với 4 ngày nghỉ lễ kéo dài đã khiến nhiều công ty du lịch vui mừng tung ra các tour du lịch hấp dẫn, mong có được một số lượng khách tăng đột biến. Tuy nhiên theo kết quả của bộ du lịch thì dịp nghỉ lễ năm nay, lượng khách du lịch không tăng nhiều. Như vậy số lượng các gia đình, cơ quan đoàn thể chọn dịp nghỉ lễ để đi du lịch đã giảm hẳn so với nhiều năm trước.

Nguyên nhân của việc này có thể phần nhiều là do khách du lịch giờ đây đã sợ đi du lịch vào ngày lễ. Nguyên nhân đầu tiên là số tiền bỏ ra để đi du lịch trong dịp này cao hơn ngày thường tới 30 - 40%. Mọi thứ về đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ đều rất đắt đỏ. Hơn thế nữa là dù có tiền họ cũng không được tận hưởng một chuyến đi chơi, nghỉ ngơi theo đúng nghĩa là một thượng đế mà họ mong đợi.

Nhiều khách đi du lịch riêng lẻ, tự tổ chức, không đi theo công ty du lịch nếu không biết đặt phòng trước khi đi còn có nguy cơ phải ngủ ngoài đường vì số lượng khách du lịch thì quá đông mà số lượng phòng thì có hạn. Hoặc để có được một chỗ ngủ qua đêm họ phải bỏ ra số tiền gấp hai, ba lần ngày thường.

Chuyện ăn uống thì không phải bàn nhiều, vì đã có quá nhiều bài phản ánh về thực trạng đồ ăn ở các khu du lịch ngày lễ vừa dở vừa đắt đỏ. Nhiều thượng đế sau một chuyến đi du lịch, “ tận hưởng” như vậy đều cho rằng sẽ không bao giờ đi chơi vào các dịp như thế này nữa.
Cảnh thường thấy của các bãi biển ngày nghĩ lễ

Chị Minh, kế toán của một công ty sản xuất bao bì thực phẩm, Q.6, TP.HCM chia sẻ: “ Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa rồi gia đình tôi có đi du lịch ở Đà Lạt. Vì vào dịp lễ nên số lượng khách rất đông, mọi thứ đều đắt hơn rất nhiều ngày thường. Đi vào ngày bình thường có thể ngắm cảnh ở Đà Lạt rất đẹp, nhưng đông người quá nên cảnh mất hết vẻ thơ mộng. Đặc biệt chen chân mua quà ở chợ Đà Lạt, vừa mệt, vừa tốn tiền mà lại không mua được thứ mình ưng ý”.

Chị Quỳnh sống ở đường Lê Trọng Tấn, Q. Tân Phú, TP.HCM cũng nói: “ Mình và ông xã định cho bố mẹ hai bên đi chơi vào dịp 2/9 vì cả hai đều được nghỉ làm 4 ngày. Nhưng thấy nhiều dịp đi chơi vào ngày lễ đều không vui cho lắm và hơi tốn kém. Vậy là cả gia đình quyết định lùi lại thay vào đó là cả nhà làm tiệc tại gia để ăn mừng đại lễ”.

Đón đại lễ tại gia

Ngày lễ giờ đây đã là dịp để nhiều đôi vợ chồng về thăm bố mẹ, thăm quê hương thay vì đi du lịch như xu hướng của nhiều năm trước. Theo họ những ngày nghỉ lễ đồng thời là dịp lấy lại sức lực sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Đi du lịch vào những ngày như thế này chỉ làm cơ thế thêm mệt mỏi vì những phiền toái không đáng có. Vì thế mà việc về thăm gia đình, thăm bố mẹ và quê hương đã là lựa chọn sáng suốt và ý nghĩa nhất.

Anh Quân, một cán bộ ngành thuế, sống ở phố Triều Khúc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội cũng có những suy nghĩ như trên: “Mình cho bà xã và hai con về quê ở Hà Tây chơi, không khí trong lành và yên tĩnh ở quê sẽ hay hơn là chọn cách đi du lịch trong những ngày này. Dịp lễ 30/4 vừa rồi cả nhà đi Đồ Sơn, Hải Phòng du lịch đã sợ đến già. Về quê ăn thịt gà thả vườn, rau muống tự trồng vẫn hay hơn đi ăn hải sản không ngon mà lại đắt”
Về thăm quê ngày nghỉ lễ là lựa chọn của nhiều gia đình

Tất nhiên không phải ai cũng chọn cách về quê, thăm bố mẹ trong ngày nghỉ lễ. Nhiều gia đình đã nhân dịp lễ mời người thân và bạn bè tới nhà tổ chức tiệc ăn mừng. Cách này vừa là dịp để gặp gỡ trò chuyện vừa là dịp ăn uống bồi bổ cho cơ thể.

Chị Lan, buôn bán nhỏ tại phố Lương Văn Can, Hà Nội chia sẻ: “ Ngày lễ mình không hay đi du lịch, mà thường mời anh em, bạn bè tới nhà ăn uống. Đây cũng là dịp mình trổ tài nấu nướng khiến ông xã rất hãnh diện. Mọi người vừa được ăn ngon lại thêm thân tình. Các gia đình chơi thân với nhau thay phiên nhau tổ chức, những bữa tiệc như thế thường rất đông vui. Trẻ con có dịp chơi, còn bố mẹ có dịp giao lưu về cuộc sống và công việc, hay lắm”

Những bữa tiệc tại gia trong ngày lễ là một lựa chọn không tồi

Không tổ chức tiệc tại nhà như chị Lan. Gia đình chị Thu sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM lại chọn cách mời gia đình và bạn bè đi ăn tiệc ở nhà hàng. “ Mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ gia đình mình thường mời bố mẹ, anh em hay bạn bè đi ăn ở nhà hàng cho thoải mái. Gia đình mình thường không đi du lịch vào dịp lễ. Mình thấy nên đi du lịch vào ngày thường sẽ vui và thoải mái hơn”.

Hoặc thay vì tới những địa điểm quá nổi tiếng nhiều gia đình đã chọn cách đi dã ngoại ở một địa điểm gần và không quá đông người. Cách này khiến họ vẫn có một đợt nghỉ lễ ý nghĩa mà không mất quá nhiều tiền và sức lực.
Đi dã ngoại gần nhà cũng là cách để tận hưởng những ngày lễ một cách ý nghĩa nhất

Những phiền toái kéo theo trong dịp lễ, khiến một chuyến du lịch không còn ý nghĩa như những thượng khách du lịch đã nghĩ. Sau nhiều lần như vậy, giờ đây khách du lịch đã khôn ngoan hơn không đi du lịch vào dịp lễ nữa. Cách đón ngày lễ ngay tại nhà đã là lựa chọn của rất nhiều gia đình. Ngày nghỉ lễ của họ là để tận hưởng, theo họ là không phí tiền bạc, thời gian và công sức vào những chuyến du lịch vô bổ, thay vào đó là những ngày nghỉ bên gia đình bạn bè, con cái thật ý nghĩa.

Cẩm Nhung

Chia sẻ