Sợ con không nhận ra mình, bà mẹ bị ung thư "đóng băng đầu" để ngăn rụng tóc

Nguyệt Nguyễn (Theo Mirror),
Chia sẻ

Một bà mẹ bị ung thư đã dũng cảm sử dụng phương pháp "mũ làm lạnh" với nhiệt độ -4 độ C để ngăn rụng tóc trong thời gian làm hóa trị vì sợ các con không nhận ra mình.

Khi bà mẹ Shelley Cain, 38 tuổi, được bác sĩ thông báo phải làm hóa trị để chữa ung thư, cô con gái Ruby, 10 tuổi, đã nức nở năn nỉ mẹ đừng bị hói đầu. Ngoài bé Ruby, Shelley còn một cậu con trai tên Ollie, 7 tuổi.

Chính vì vậy, Shelley, đến từ Herford, Đức đã quyết định sử dụng phương pháp làm "đóng băng đầu" trong lúc hóa trị để ngăn rụng tóc. Phương pháp điều trị có tên "mũ làm lạnh" đau đớn này sẽ làm lạnh phần đầu của người bệnh ở nhiệt độ - 4 độ C.

Sợ con không nhận ra mình, bà mẹ bị ung thư
Shelley trong thời gian điều trị bằng phương pháp mũ làm lạnh.

Shelley cho hay: "Tôi không muốn trông mình như thể sắp chết trước mặt các con. Tôi đã phải thét lên nhờ y tá bỏ chiếc mũ ra khi cô ấy đặt nó lên đầu tôi lần đầu tiên vì quá lạnh và đau đớn. Nhưng tôi đã quyết tâm phải trông thật ổn trước mặt các con nên cố gắng vượt qua nỗi đau. Tôi không muốn lũ trẻ trông thấy mình ốm đau và rụng tóc. Tôi muốn chúng vẫn nhận ra mẹ của mình và không bị ngoại hình của tôi làm cho sợ hãi".

Shelley đã phải chịu đựng sự đau đớn của chiếc mũ làm lạnh trong 3 tiếng đồng hồ, nhờ đó, phần tóc và lông mày của cô không bị rụng trong mỗi đợt hóa trị. Cô cũng ép bản thân ra khỏi giường, mặc và trang điểm đẹp mỗi ngày để trông không giống như bệnh nhân ung thư.

Sợ con không nhận ra mình, bà mẹ bị ung thư
Shelley bên 2 bé Ruby và Ollie.

Shelley phát hiện ra mình bị ung thư vú vào tháng 6/2013. Ban đầu, các bác sĩ nói rằng cô có thể không cần sử dụng phương pháp chữa trị nào khác ngoài việc phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó cho thấy tế bào ung thư vẫn còn sót lại nên Shelley phải trải qua quá trình hóa trị và xạ trị.

Sợ con không nhận ra mình, bà mẹ bị ung thư
Bà mẹ 2 con đang hồi phục nhanh chóng.

Để thực hiện nguyện vọng của con gái, bà mẹ dũng cảm đã trải qua liệu pháp mũ làm lạnh trong cả 6 lần hóa trị. Quá trình điều trị này lạnh kinh khủng đến mức nó để lại các khối băng trên đầu của cô. Shelley cũng phải rất nhẹ nhàng với mái tóc của mình, chỉ gội đầu tuần 1 lần và không được chải hay sấy tóc.

Và sự cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, 8 tháng sau đợt điều trị, bệnh tình của bà đã thuyên giảm nhiều và không phải sử dụng các phương pháp trị liệu này nữa.

Chia sẻ