Chỉ trong 3 ngày, 2 tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam đã bị kẻ xấu dụ dỗ theo "chương trình quốc tế" giả mạo và được tìm thấy ở Tây Ninh. Rất may, cả hai đã an toàn nhờ sự phối hợp của gia đình và cơ quan chức năng.
Hơn 50 người gồm lực lượng biên phòng, cán bộ, dân quân tự vệ địa phương và người dân nỗ lực vật lộn giữa mưa rét để tìm kiếm một sinh viên mất tích sau khi xuống tắm tại biển Thuận An, TP Huế.
Vì hoàn cảnh rất khó khăn nên gia đình đã để nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi; quê Bình Định) lần đầu một mình đến TP HCM nhập học với số tiền mang theo chỉ 1,5 triệu đồng.
Trước khi mất liên lạc với gia đình 2 ngày, nam sinh viên này đã gọi cho mẹ ở quê nói rằng vài hôm nữa sẽ về thăm nhà, tuy nhiên sau đó, nam sinh này đã tắt máy, khiến gia đình không thể liên lạc được.