Sinh nhật đặc biệt của cô bé 15 tuổi trong hình hài bà lão 90
Căn bệnh kỳ lạ khiến cô bé Magali phải sống trong hình hài của bà lão 90 khi mới 15 tuổi.
Giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Magali Gonzalez Sierra thích khiêu vũ, âm nhạc, yêu màu hồng và trang điểm. Thế nhưng, căn bệnh kỳ lạ khiến em phải sống trong hình hài của bà lão 90 khi mới 15 tuổi.
Cô bé Magali, người Colombia, là một trong số ít những đứa trẻ trên thế giới mắc hội chứng Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, một bệnh di truyền cực kỳ hiếm với triệu chứng bề ngoài là lão hóa xuất hiện sớm.
Cô bé không thể tự đi lại, phải ngồi xe lăn và uống nhiều loại thuốc để chống chọi với bệnh tật. Điều này khiến cha mẹ Magali luôn phải sống trong sợ hãi vì họ có thể mất con bất cứ lúc nào.
Các bác sĩ dự đoán Magali chỉ sống được đến năm 13 tuổi, nhưng mới đây cô bé đã có một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 15 vô cùng ý nghĩa cùng người thân trong gia đình.
Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của cô bé Magali, 15 tuổi.
Nói với các trang tin tức Colombia Publimetro, mẹ cô bé cho biết: "Magali muốn được làm thiếu niên 15 tuổi. Con bé nói với tôi rằng nó muốn có bữa tiệc sinh nhật của riêng mình, dù con bé không nhảy múa, nhưng nó muốn mọi người xung quanh cùng khiêu vũ và chung vui cùng mình”.
Mọi người đều yêu quý Magali và dành cho cô bé những tình cảm đặc biệt.
Magali được trang điểm trước khi tham dự bữa tiệc đặc biệt.
Bố của Magali bế cô bé rời khỏi giường bệnh tới buổi tiệc sinh nhật.
Dù mới 15 tuổi nhưng Magali phải sống trong hình hài bà lão 90.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đến chung vui cùng cô bé.
Mọi người chụp ảnh cùng Magali.
Hình ảnh Magali hồi nhỏ, cô bé trông giống như những đứa trẻ bình thường khác.
(Nguồn: Daily Mail)