5 đứa trẻ trong ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đã có những giờ phút vui vẻ, hiếu động trong ngày khai giảng năm học 2019-2020, cũng là thời điểm các em bước vào lớp 1.
Nuôi 1, 2 đứa con thôi đã tốn biết bao thời gian, thế mà ông bố này phải chăm một lúc những 5 đứa trẻ sơ sinh, thời gian thở thôi cũng chẳng có. Chính vì thế anh đã nghĩ cho mình một loạt những mẹo hay ho để việc chăm con trở nên dễ dàng hơn.
Gần 6 năm sau, trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong việc nuôi nấng các con, chị Thư nở một nụ cười hạnh phúc trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của 5 nhóc "siêu quậy" chỉ sau một lần sinh.
Sau 4 năm, trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong việc nuôi nấng các con, chị Thư nở một nụ cười hạnh phúc bởi giờ đây, chị không những có 1 mà đến 5 thiên thần nhỏ.
Tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của những đứa trẻ khiến người dân trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Bình Trọng (Quận 5) phải nán lại nựng nịu, bồng bế. Các bé là những đứa trẻ đặc biệt trong ca sinh năm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay.
Lúc nào cũng phải có 3 người túc trực, tay bồng, tay cho uống sữa và đưa võng; ban đêm các bé thay nhau thức dậy khóc cười khiến người lớn... cũng mếu theo. Đó là cảnh chăm sóc trẻ "khác thường" của gia đình sản phụ sinh 5 vào ngày 17/3.
Với tâm niệm "con cái là của trời cho", gia đình chị Lê Huỳnh Anh Thư hết sức vui mừng vì sinh 5 bé rất dễ thương. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui lớn là nỗi lo sao cho các con có được cuộc sống đầy đủ.