Siêu thị tá hỏa vì sinh vật có độc trong những nải chuối chín, chuyên gia: "Lần đầu tôi gặp cảnh này"

Nguyệt Phạm,
Chia sẻ

Theo các chuyên gia bảo tồn, đây là lần đầu tiên sự việc hy hữu này được ghi nhận ở New Hampshire.

Theo bài đăng trên NBC Boston, cuối tuần qua, một sự việc bất ngờ đã xảy ra tại siêu thị Market Basket ở Manchester (New Hampshire, Mỹ). Đó là các nhân viên đã phát hiện ra một con rắn độc trốn trong những nải chuối chín. "Kẻ không mời" này đã khiến cả siêu thị tá hỏa vì sự xuất hiện của nó.

Sở Cá và Động vật hoang dã New Hampshire chia sẻ trên Facebook rằng, nhân viên cửa hàng đã lập tức gọi cho họ khi tìm thấy loài sinh vật có độc này.

Siêu thị tá hỏa vì sinh vật có độc trong những nải chuối chín, chuyên gia: "Lần đầu tôi gặp cảnh này" - Ảnh 1.

Con rắn được xác định là rắn mắt mèo, một loài bò sát có nọc độc, có nguồn gốc từ Ecuador. (Ảnh: NBC Boston)

Con rắn được xác định là rắn mắt mèo, một loài bò sát có nọc độc, có nguồn gốc từ Ecuador. Ecuador là một trong những quốc gia xuất khẩu chuối lớn nhất sang Mỹ. Griffin McKeown, cán bộ bảo tồn của Sở Cá và Động vật hoang dã New Hampshire, cho biết ông đã trao đổi với một nhân viên cửa hàng "có vẻ khá am hiểu về loài rắn" khi tiếp nhận vụ việc.

Ông McKeown chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy. Trước đây, sở đã nhận được một vài cuộc gọi về việc người dân muốn giao nộp thú cưng là trăn bóng, nhưng chưa bao giờ có trường hợp liên quan đến rắn độc. Theo luật của New Hampshire, việc sở hữu bất kỳ loài rắn độc nào, ngoại trừ rắn mũi lợn, đều là bất hợp pháp.

Sau khi xác định con rắn không bị thương, nó đã được chuyển đến Rainforest Reptile Shows Inc. ở phía bắc Massachusetts để được chăm sóc đúng cách. Hiện tại, cả siêu thị Market Basket và Sở Cá và Động vật hoang dã New Hampshire đều chưa đưa ra phản hồi về sự việc.

(Nguồn: NBC Boston)

Chia sẻ