Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết

Bài, ảnh: Thiên Kim - Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng loạt quầy tính tiền tại các siêu thị ở Hà Nội và Sài Gòn đã lâm vào tình trạng kẹt cứng khi lượng người đến mua sắm Tết bắt đầu tăng cao.

Ghi nhận tại siêu thị E-mart (quận Gò Vấp, TP.HCM), ngay từ trước cửa các bà nội trợ đã đứng hàng dài, bên cạnh là xe đẩy thực phẩm đầy ắp, dù bên ngoài trời nắng gay gắt.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 1.

Cảnh chen chúc nhau từng centimet tại một siêu thị ở TP.HCM chiều 26 Tết.

Phía bên trong là quang cảnh "biển người" đi mua sắm. Khách mua tập trung đông đảo ở gian hàng bán quần áo, bánh mứt và thực phẩm đông lạnh. Khu vực thử đồ của gian bán quần áo lâm vào tình trạng quá tải, người mua phải xếp hàng dài chờ đến lượt mình.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 2.

Khu vực bán bánh mứt có nhiều bà nội trợ đến chọn hàng.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 3.

Gian bán quần áo hút khách.

Còn ở gian bán hoa quả, nhân viên siêu thị phải liên tục mang trái cây từ kho ra để kịp cung ứng nhu cầu mua sắm mạnh của người dân. Mặt hàng bán rất chạy phải kể đến là dưa hấu khi vừa đem ra đã có người lựa hết trong ít phút.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 4.

Nhân viên siêu thị liên tục đẩy dưa hấu từ kho ra trước sức mua lớn của khách.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 5.

Cảnh các xe đẩy đụng chân nhau, nối đuôi bước từng bước.

Chị Trần Thị Trang (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, mọi năm thường mua vào ngày cận Tết nhưng năm nay được nghỉ sớm nên tranh thủ mua sắm. Tuy vậy, mọi thứ cũng không khá khẩm là bao.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 6.

Phòng thử đồ rất nhiều người đứng xếp hàng.

"Đông quá, mình lại dắt con theo nên khá mệt. Nãy giờ đã đụng vào xe đẩy của người khác 4-5 lần rồi"- chị nói.

Đến đầu giờ chiều, quầy tính tiền số 15 của siêu thị bắt đầu có dấu hiệu quá tải, nhân viên nơi đây phải phát thông báo yêu cầu khách hàng dời sang quầy số 3 để tiếp tục thanh toán.

Còn tại siêu thị Big C Gò Vấp, nhân viên bãi giữ xe vô cùng vất vả để phân luồng vị trí để xe cho khách. Lên tới khu vực bán thực phẩm, 20 quầy tính tiền hoạt động hết công suất nhưng khách vẫn đợi khá lâu.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 7.

Tại siêu thị Big C người người mệt nhoài chờ tính tiền.

Tại khu vực bán bánh kẹo, nhiều bà nội trợ chen chân nhau từng centimet để chọn được món hàng mình ưng ý.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 8.

Bãi xe đông nghẹt.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 9.

Hai đứa trẻ mệt mỏi khi chờ mẹ mua sắm.

Đứng trước quầy tính tiền số 7, cô Lan (53 tuổi) cho biết, đã đợi gần 20 phút nhưng vẫn chưa được tính tiền, vì nhiều khách cứ chen lên trước. Theo cô, năm nay ai cũng đi mua sắm sớm nên đông hơn năm ngoái rất nhiều.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 10.

Rất vất vả, hai mẹ con này mới có thể bước khỏi siêu thị dưới trời nắng gay gắt.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 11.

Có đến 20 quầy tính tiền nhưng siêu thị này vẫn phục vụ khách không xuể.

Tội nhất là trẻ em theo phụ huynh mua sắm. Trước quang cảnh đông đúc hỗn loạn, một vài bé mỏi mệt nằm gục luôn trên xe đẩy và các ghế chờ.

Theo nhân viên siêu thị Big C, tình trạng này dự kiến sẽ còn tiếp tục đông khi đến ngày cận Tết. Do đó, siêu thị sẽ tăng cuờng thêm nhân viên cũng như nâng giờ hoạt động lên từ giờ cho đến trước ngày Giao thừa.

Tại Hà Nội theo ghi nhận của chúng tôi trong các ngày 10 và 11/2 do đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều gia đình đã đổ đi sắm Tết. Đặc biệt, do các mặt hàng tiêu dùng Tết thường được những nơi này tung ra phục vụ khách hàng khá đầy đủ nên siêu thị hay TTTM lớn vẫn là nơi để người dân kéo đến mua sắm.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 12.

Khu vực cầu thang di chuyển lên/xuống tại siêu thị đông đến mức... nghẹt thở.

Lượng người dân kéo đến mua sắm trong 2 ngày vừa qua đông từ sáng đến tận đêm. Đặc biệt, một số tuyến đường quanh các TTTM, siêu thị xảy ra hiện tượng ùn tắc nhẹ. 

Tại một siêu thị lớn trên quận Cầu Giấy, hàng trăm người có mặt tại khu vực bán bánh kẹo do giá cả phải chăng, chủng loại đa dạng từ trong nước đến nhập khẩu. Đặc biệt, do lượng khách quá nhiều nên một số thời điểm đã xảy ra hiện tượng người dân tranh nhau mua, tranh nhau xúc bánh kẹo vào túi. Một số chủng loại bánh kẹo liên tục hết hàng, nhân viên siêu thị phải "gồng mình" tiếp thêm bánh kẹo để phục vụ khách hàng.

Tại một TTTM lớn trên quận Long Biên theo ghi nhận trong 2 ngày cuối tuần lượng khách hàng kéo đến đông bất thường, thậm chí gấp 3 gấp 4 so với cách đây ít ngày. Các mặt hàng tiêu dùng Tết người dân thường lựa chọn gồm: Đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm hoặc hàng may mặc...

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 13.

Tại khu vực bày bán các loại bánh kẹo rời hàng trăm người ùn ùn kéo đến tranh nhau mua, nhiều gian hàng dù vừa được nhân viên đổ đầy nhưng đã trống trơn. Theo nhiều người tiêu dùng cho biết các loại bánh kẹo này có giá cả khá hợp lý, thậm chí được khuyến mãi.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 14.

Trong khi đó tại quầy hàng kẹo lạc do các cơ sở trong nước sản xuất nhân viên siêu thị cũng liên tục vác cả bao tải kẹo cho vào nơi trưng bày để phục vụ người tiêu dùng.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 15.

Mặc dù giữa trưa nhưng tại khu vực bánh kẹo hàng trăm người ùn ùn kéo đến mua sắm.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 16.

Nếu di chuyển qua khu vực này với 1 chiếc xe đẩy hàng trên tay rất nhiều người không đi qua được.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 17.

Cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 18.

Có đến 40 quầy thanh toán tại siêu thị này, tuy nhiên người dân phải xếp hàng từ 20-30 phút mới đến lượt.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 19.

Rất nhiều người ngao ngán cảnh xếp hàng dài chờ thanh toán nhưng dường như khách hàng không còn cách nào.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 20.

Rất nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ đi siêu thị sát Tết cảm thấy sai lầm vì trẻ nhỏ tỏ ra quá mệt mỏi.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 21.

Những đứa trẻ bơ vơ trước cảnh đông đúc và chờ cha mẹ mua sắm.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 22.

Người dân tranh nhau mua hàng xong lại tranh nhau bắt taxi về nhà.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 23.

Tại một TTTM lớn trên quận Long Biên hàng nghìn người cũng đã có mặt tại đây để sắm Tết. Nhìn nét mặt mỗi người cũng đủ cảm nhận sự mệt mỏi sau một hồi chen lấn mua sắm.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 24.

Đối tượng tỏ ra mệt mỏi hơn cả là những cô cậu bé đi siêu thị cùng cha mẹ.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 25.

Tại khu vực bán hoa tươi, người dân phải xếp hàng để mua.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 26.

Cảnh hàng trăm người nối đuôi nhau nhích từng bước trong TTTM rộng lớn.

Siêu thị “đông như quân Nguyên”, bà nội trợ Hà Nội, Sài Gòn vật vã chờ tính tiền trở về nhà chiều 26 Tết - Ảnh 27.

Dự kiến trong 1-2 ngày tới các siêu thị, TTTM lớn tại Hà Nội sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng đông đúc.

Chia sẻ