Siêu mẫu Phương Mai: Không muốn lấy người nuôi mình như nuôi mèo!

Leslie,
Chia sẻ

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Phương Mai đã lần đầu lên tiếng về chuyện bị gạ tình, đồng thời chia sẻ quan điểm của mình về tình cảm, hôn nhân.

Sự nghiệp người mẫu đang đà thăng tiến, Phương Mai bất ngờ chuyển hướng sang làm MC. Từ khi "đổi nghề", cô mải mê chạy show đến mức quên ăn quên ngủ, và cũng vì thế, cô ngày càng xa rời thị phi showbiz để tập trung phát triển, trau dồi bản thân trên con đường mới. Mãi đến thời gian gần đây, mỹ nhân Chung cư ma mới một lần nữa gây xôn xao dư luận khi công khai chuyện mình bị gạ tình với giá hơn 10 triệu đồng. Những chia sẻ thật lòng, súc tích của Phương Mai trên mạng xã hội đã khiến nhiều khán giả phải suy ngẫm. 

Phương Mai

Vốn sống kín đáo và không chia sẻ nhiều về đời tư, tại sao Phương Mại lại bỗng dưng công khai tin nhắn gạ tình? 

Hiện nay, hiện tượng phái nữ nói chung chứ không chỉ là người mẫu, diễn viên bị đàn ông hoặc những kẻ biến thái quấy rối đang xảy ra rất nhiều nhưng không ai lên tiếng cả. Ban đầu Mai cũng không định nói vì chỉ xem nó là trò đùa, nhưng nếu không có phản ứng từ những người bạn ngoại quốc thì Mai vẫn sẽ tin đây là chuyện vớ vẩn. Mai có viết trên Facebook rằng Mai thật sự thảng thốt với tư tưởng của chính mình và của cả xã hội... Có 1 chị bạn đã chia sẻ với Mai rằng ba của chị là luật sư, và chị thấy nhiều trường hợp các bạn gái trẻ bị quấy rối tình dục nhưng họ không dám tố cáo vì sợ nói ra sẽ "ế". 

Mình coi đó là chuyện đùa, trong khi quấy rối là phạm pháp. Nhân đây, Mai nghĩ chúng ta cần phải xem lại cách giáo dục cho con em mình, đồng thời nhìn lại cách đối xử với những người nữ xung quanh. Mình cũng nên tư duy văn minh hơn, rằng bất kì ai, đặc biệt là phái nữ đều cần được bảo vệ. Mình phải đưa ra các biện pháp mạnh để trị những kẻ này sao cho nghĩ đến hình phạt dành cho hành vi làm nhục người khác thì chúng đã phải sợ!

Phương Mai

Bạn không sợ dư luận sẽ đánh giá là bạn đang gây chú ý sao?

Mai nghĩ là có 9 trên 10 người đọc bài phỏng vấn này sẽ nghĩ: "Ồ cái cô này lại dựa vào điều trên để được lên báo!". Thực tế là rất nhiều người đã có thể ở trong trường hợp như Mai nhưng không dám nói. Mà nếu dư luận nghĩ như vậy thì... buồn quá! Họ làm Mai thấy thảng thốt vì chúng ta đang bị cái gì vậy? Kêu gọi mọi người bảo vệ phái nữ và dám nói ra một sự thật xấu xí trong xã hội nhưng lại bị cho là "thu hút sự chú ý" thì có xấu tính quá không? Mà kể ra nếu Mai đang được quan tâm bởi những lời nói này thì Mai càng mừng, vì ít ra trong 10 người thì cũng có 1 người đang nhìn nhận lại vấn đề rồi. 

Phái nữ chúng ta đang bị đối xử không đẹp lắm đâu. Nào là bị quấy rối một cách công khai, nào là bị đòi hỏi phải luôn hi sinh, nhẫn nhục, chịu đựng, bỏ qua... Vậy mới thấy xã hội vẫn chưa xem trọng phái nữ, bởi họ chẳng được nâng niu hay yêu chiều. Còn ti tỉ chuyện khác như phụ nữ đến tuổi phải lấy chồng, phải chấp nhận việc chồng đi "cặp kè", hay nữ chẳng may vướng vào cuộc tình ngang trái nào đó là y rằng cứ bị mắng chửi là hồ ly tinh trước đã, không cần biết ai đúng ai sai. Sao lại bất công thế? 

Phương Mai

Bức xúc vậy thì hẳn đây không phải là lần đầu Phương Mai bị quấy rối?

Dĩ nhiên là bị nhiều, nhưng Mai không quan tâm nên cứ gạt đi, và lại còn bản thân suy nghĩ đó là "hiển nhiên". Có người còn đùa: "Hoa thơm cho người ta ngửi chung". Bị tiêm nhiễm suy nghĩ ấy trong đầu nên ra đường bị trêu mình cũng lờ đi, chứ gặp người dữ dằn chắc họ... rút dép đánh cho ấy nhỉ!

Mai có cơ hội đi nước ngoài nên cũng quan sát được một chút. Ví dụ, ở Nhật, nơi công cộng đều có chuông báo động. Khi bạn chứng kiến người khác hoặc chính mình đang bị quấy rối tình dục bằng hành động hay thậm chí cả lời nói thì bạn chỉ việc bấm nút, công an sẽ tới ngay. Người ta đùa là đàn ông đi xe điện phải giơ tay cao lên, vì lỡ... vô phúc để tay xuống, chạm vào cô nào, cô ấy tố cáo cho thì mệt. Kể ra để mọi người thấy, xã hội ở nước bạn xem việc bảo vệ phái nữ là hệ trọng.

Trở lại chuyện ban nãy, Mai không bức xúc, Mai thấy buồn vì phái nữ chẳng được trân trọng mấy. Dĩ nhiên, mỗi văn hóa mỗi khác, nhưng so sánh với một đất nước mang tiếng là trọng nam khinh nữ như Nhật, mà họ còn đang bảo vệ phái nữ quyết liệt như vậy, Mai tự hỏi tại sao phụ nữ Việt Nam phải chịu nhiều thiệt thòi thế?

Phương Mai
Phương Mai: "Tại sao phụ nữ Việt Nam phải chịu nhiều thiệt thòi thế?".

Đây có phải là lý do khiến những năm qua bạn không có bóng hình nào ở cạnh không?

Nhiều quá nên nhìn không ra đấy (cười). Mai từng chia sẻ rất thẳng thắn khi tham gia Hoa hậu thế giới người Việt rằng: "Con người không thể nào một mình được". 

Vì sao Mai nhắc đến chuyện này? Vì nói một người độc lập phát triển một thân một mình là sai! Bạn vừa sinh ra đã có người khác ở cạnh - đó là cha hoặc mẹ. Nếu không cha hoặc mẹ, thì cũng có một hay nhiều ai đó khác nuôi nấng, dạy dỗ bạn... Cuộc đời bạn sẽ trải qua nhiều cuộc gặp gỡ như vậy. Bạn sẽ thường xuyên trực tiếp hoặc gián tiếp nhận sự giúp đỡ vô hình lẫn hữu hình từ người khác.

Mai cũng vậy. Mai có quá nhiều người bên cạnh: gia đình, anh Nathan Lee, chị Hoàng Ngân, có đàn mèo,... Không nhất thiết họ sẽ trợ giúp hay đứng sau Mai bằng tiền bạc hay vật chất; điều quan trọng hơn là họ đem lại niềm tin và sự khích lệ tinh thần cho mình. Mai cho rằng nếu ta chỉ thành công cho bản thân thì sẽ nhanh chán lắm. Những phấn đấu của ta chỉ trở nên bền bỉ khi ta biết đang được kì vọng và dõi theo bởi ai đó. Vậy nên không một mình được, Mai có nhiều người ở cạnh lắm!

Phương Mai

Thẳng thắn một chút nhé, có bao giờ Phương Mai bị gạ gẫm với số tiền lớn đến mức... xiêu lòng chưa?

Mình mà "xiêu lòng" rồi thì sao lại dùng từ "gạ gẫm" nữa? Thí dụ có ai lại đi nói người ta "gạ gẫm" tôi đi làm MC với số tiền lớn (khiến tôi "xiêu lòng") bao giờ? Mặt khác, Mai cũng không thích dùng từ "gạ gẫm" với đối tượng kia. Họ có gạ đâu, họ chỉ thẳng thắn đề nghị 1 cuộc trao đổi, hoặc họ quý và muốn chăm sóc mình thôi. 

Ai cũng tin rằng bất kì cô gái nào trong ngành giải trí sẽ cần tìm một anh, một chú, một ông nào đấy chăm sóc. Họ thấy mình chạy show đến quên ăn quên ngủ thì khổ. Trong khi cứ ngồi yên một chỗ ôm mèo cũng được từng đấy tiền. Những "đề nghị" này nếu bảo không có, thì khác nào Mai đang nói mình không có giá trị. Là có, nhưng Mai không cho nó là xấu. Mai biết ơn họ, vì họ thương mình. Nhưng Mai cũng biết mình hơi... "khùng"; Mai không nói dối cảm xúc của mình được. Có người đưa cho Mai những con số lớn mà Mai biết mình sẽ không thể kiếm được bằng khả năng hiện tại để đổi lại, Mai phải yêu thương họ. Mai thấy thương họ ghê! Phải cho một đứa chẳng thương gì mình một đống tiền rồi nghe nó nói dối. 

Cuộc đời họ gian truân nhiều mới đạt được vị trí như thế... Họ đã đối mặt với bao lời dối trá, giờ đến mình cũng dối thì có ác quá không? Vậy thì thôi, không làm được thì xin rút. 

Vậy chốt lại thì Phương Mai vẫn chưa có bạn trai à?

Thế nào gọi là bạn trai? Là người giúp mình có thêm sức mạnh lao động, chỉ trích mình đúng lúc, để mình biết mình đang sai ở đâu. Mai từng có một người như thế... Suốt ngày mắng Mai là: "Em cứ ngủ quên trong chiến thắng", "Em không biết vượt lên chính mình". Nghĩ lại, người như vậy mới thật tuyệt vời. Nếu tìm bạn trai, Mai sẽ tìm người như thế, chứ không phải là người nuôi mình giống nuôi mèo. Người hiện giờ đáp ứng đúng tiêu chuẩn "bạn trai" mà Mai đặt ra chính là Nathan Lee. Lúc nào cũng làm cho Mai phải ở trong tình trạng chạy quắn cả lên bằng cách đưa ra rất nhiều lời khuyên, đôi khi là hơi... ác, nhưng Mai biết anh muốn mình thành công hơn. Nếu có bạn trai thế này đến suốt đời thì Mai cũng thấy may mắn. 

Phương Mai - Nathan Lee
Phương Mai thừa nhận Nathan Lee đúng tiêu chuẩn bạn trai mình đặt ra

Nói vậy có nghĩa là bạn không nghĩ đến hôn nhân?

Mai đã từng nói thẳng với ba mẹ là Mai từ chối nghĩ đến hôn nhân vì Mai không tin vào nó. Mai thấy sự gắn bó thật sự của một cặp đôi nằm ở cách họ chung thủy và chân thành với nhau, chứ không phải trên một tờ giấy. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam đã cho các cặp đôi thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân, thế thì lấy nhau làm gì nữa? Cứ tưởng là lấy được chồng giàu rồi tiêu tiền của người ta à? Đâu dễ vậy! (cười).

Dĩ nhiên, định sinh con thì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ, nhưng đăng kí khai sinh vẫn được mà. Điều Mai muốn nói ở đây là nếu bạn lấy chồng, lấy vợ vì những lý do sau: 1. tuổi tác, 2. gia đình bắt buộc, 3. cái nhìn xã hội và 4. tặc lưỡi làm cho xong thì thôi đừng lấy cho rồi! Mai thà không bước vào cuộc sống hôn nhân nếu không thể trân trọng nó. Hiện tại, Mai thấy mình đang thoải mái tự do nên không nghĩ đến.

Có phải những sự phản bội xảy ra nhan nhản trong cuộc sống đời thường khiến bạn không tin vào hôn nhân?

Mai chỉ không thấy được ý nghĩa của hôn nhân. Xã hội mình, chẳng qua không nói thẳng ra, cũng vẫn đang chấp nhận người có gia đình có thêm bồ nhí. Mai nhìn thấy nhiều người đàn ông tự tin nói rằng: "Tôi có một vợ, một bồ, một bạn gái". Họ xem lăng nhăng là điều hiển nhiên, thế hôn nhân là gì? Mai không chỉ trích, nhưng thế thì nó có ý nghĩ gì không? Thấy người ta như vậy, Mai nghĩ là đã thích tự do thì cứ tự do nốt đi. Không có sự độc quyền, thì đừng làm phí mất hai tờ giấy, bảo vệ môi trường đi (cười). 

Phương Mai
"Xã hội mình, chẳng qua không nói thẳng ra, cũng vẫn đang chấp nhận người có gia đình có thêm bồ nhí".

Tin đồn Phương Mai hẹn hò Nathan Lee vẫn râm ran đấy...

Thì vẫn hẹn hò mà. Đi ăn, đi uống suốt ngày. Hẹn hò thật chứ đồn gì! Giữa bọn mình có rất nhiều tình cảm cho nhau. Mai biết anh Nathan Lee yêu thương mình thật lòng và Mai cũng ngược lại với Lee. Tình cảm này thiêng liêng đến mức chẳng cần gọi tên. Mai đã nói không lấy chồng thì yêu hay không cũng thế. Mai và anh Lee đã ở cạnh nhau 5 năm rồi. Và Mai tin là nếu cứ giữ sự tin tưởng, bao dung với nhau thì mối quan hệ sẽ còn kéo dài hơn nữa.

Mối quan hệ không gọi tên như vậy có bao giờ khiến Phương Mai sợ mất và nổi cơn ghen chưa?

Ghen tị thì cũng có, nếu anh Lee quan tâm người khác hơn thì cũng có ghen một tí. Ai chẳng muốn mình là số 1. Thế nhưng sự ghen tị ấy cũng trôi qua nhanh thôi. Như nhà Mai có 7 chú mèo, chúng cứ đánh nhau suốt vì muốn được mình quan tâm, trong khi Mai chẳng xem đứa nào là hơn đứa nào cả. Anh Lee cũng thế, trong cuộc sống này chẳng ai sở hữu ai. Lee có xem Mai là gì đi nữa cũng chẳng cần thiết phải nói, không cần đặt tên cho nó. Quan trọng là Mai cần thì Lee xuất hiện, Lee cần thì mai xuất hiện. Thế là được rồi! 

Cảm ơn Phương Mai!
Chia sẻ