Show nghệ thuật học đường hot nhất lúc này: Khán giả "lạnh sống lưng" rồi khóc nức nở trước loạt tiết mục đầy cảm xúc
Rất nhiều tiết mục đặc sắc với đầy đủ cung bậc cảm xúc đã được các em học sinh thể hiện.
Chiều tối ngày 12/4, chung kết D-Show 25 đã diễn ra thành công tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Với chủ đề "Future Me" - Tương lai là do chính học sinh kiến tạo và nắm giữ, các đội tham gia bao gồm trường liên cấp Dewey (cơ sở Hải Phòng, Tây Hồ Tây, Cầu Giấy, Ocean Park), Tiểu học Brendon, Tiểu học Phúc Diễn và THCS Phú Diễn. Tất cả đã mang đến 7 tiết mục mãn nhãn, đầy cảm xúc.
Từ "Oh! Wow", "lạnh sống lưng"...
Trong 12 phút mở đầu, đội THCS Phú Diễn đã mang đến cho khán giả những hình ảnh tươi đẹp của con người, đất nước Việt Nam, thông qua màn đồng diễn trống, múa cờ, cùng nhiều giai điệu cảm xúc.

Phần thi của THCS Phú Diễn
Nếu phần thi của THCS Phú Diễn là sự yên bình, là tình yêu quê hương xứ sở thì vở kịch "Who" (Ai) biểu diễn ngay sau đó của đội Dewey Tây Hồ Tây lại đầy tính thời sự, khắc hoạ những khó khăn, thách thức của thế hệ trẻ trong thời kỳ phát triển công nghệ.
Phải làm sao để tận dụng, khiến công nghệ giúp ích cho đời sống, thay vì để nó "lấn lướt" mình là vấn đề mà học sinh Dewey Tây Hồ Tây đặt ra.
"Who" được đánh giá là một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất về mặt thị giác tại đêm Chung kết. Chưa từng học xiếc, mới chỉ tập luyện 3 lần nhưng nữ sinh Trương Thục Quỳnh Anh (lớp 10 Edmonton) đã có màn đu dây lụa trên độ cao khoảng 3m để thể hiện hình ảnh con người thoát khỏi sự lệ thuộc và làm chủ công nghệ.
Phần trình diễn khiến Nhà văn Hoàng Anh Tú - thành viên Ban giám khảo phải "lạnh sống lưng", đồng thời đánh giá rất cao thông điệp. Một giám khảo khác là nghệ sĩ Bùi Công Nam cũng dành lời khen cho thần thái biểu diễn, cũng như bố cục chặt chẽ của tiết mục.

Phần đu dây khiến Ban giám khảo lạnh sống lưng
... đến bật khóc nức nở vì thông điệp quá ý nghĩa
"Mẹ ơi! Một ngày làm việc của bố mẹ đáng giá bao nhiêu tiền?" - đây là câu hỏi một nam sinh trong tiết mục "Điểm tựa tương lai", đến từ đội Dewey Cầu Giấy. Sắp biểu diễn tiết mục ở trường nhưng mẹ lại bận đi công tác, cậu đã ngỏ lời muốn mua lại một ngày làm việc của mẹ.
Dẫu không về kịp nhưng thông qua màn hình điện thoại, người mẹ vẫn có thể nhìn thấy con thể hiện tài năng và gửi những lời động viên, cổ vũ chân thành. Chính niềm tin, tình yêu của mẹ khiến nam sinh hoàn thành xuất sắc tiết mục. Bởi cậu biết, sau lưng mình có cha mẹ luôn ủng hộ, là điểm tựa tương lai.
Câu chuyện đầy cảm động, kết hợp với giai điệu "Ước mơ của mẹ" khiến nhiều phụ huynh không kìm được nước mắt. Đã có những tiếng nấc nghẹn, những đôi mắt đỏ hoe xuyên suốt tiết mục.

Câu chuyện đầy cảm động khiến phụ huynh bật khóc
Đạo diễn Hoàng Công Cường - thành viên Ban giám khảo nhận xét, nếu kết thúc tiết mục, các thành viên đi xuống và trao cái ôm cho phụ huynh thì sẽ "bùng nổ" cảm xúc. Tuy nhiên, tổng thể tiết mục cũng đã rất ý nghĩa, chạm đến trái tim của những bậc làm cha, làm mẹ.
Tiết mục "Hoa bão" của đội Dewey Hải Phòng cũng mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động cho khán giả. Chuẩn bị đạo cụ, hoạt cảnh công phụ, lên kịch bản chặt chẽ, 100 em, nhỏ nhất mới lớp 1, đã tái hiện câu chuyện của một nữ sinh có bố là bộ đội không may qua đời khi tham gia cứu hộ trong bão Yagi.
Với sự hỗ trợ của mẹ, thầy cô và bạn bè, nữ sinh mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để sống tiếp cho tương lai. Trong 12 phút trình diễn, tình đồng bào, sự sẻ chia của gia đình, sự đồng hành của nhà trường với mỗi học sinh đã được đội Dewey Hải Phòng khắc hoạ rõ nét. Khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ gấp rút, hối hả; đến sâu lắng, cảm xúc.
Tiết mục thể hiện rõ trải nghiệm địa phương, khi Hải Phòng là một trong những nơi thiệt hại nặng nề trong bão Yagi hồi cuối năm ngoái. Kết thúc phần trình diễn, đội Dewey Hải Phòng nhận được đánh giá cao của toàn bộ Ban giám khảo.

Tiết mục ấn tượng của Dewey Hải Phòng
Phụ huynh hạnh phúc, tự hào khi thấy con trưởng thành
Kết thúc Chung kết D-Show 25, hai đội đồng giải Nhất là Dewey Tây Hồ Tây và Dewey Hải Phòng. Mỗi đội nhận được phần thưởng 30 triệu đồng. Hai giải Nhì (20 triệu đồng) thuộc về trường Tiểu học Phúc Diễn và Dewey Cầu Giấy. Tiểu học Brendon và Dewey Ocean Park giành giải Ba, mỗi giải 15 triệu. THCS Phú Diễn giành giải Đồng đội - 10 triệu đồng.
Với phụ huynh, sân chơi nghệ thuật lần này đã ghi nhận bản lĩnh, sự trưởng thành của các con. Chị Lê Thị Mai Huệ - phụ huynh học sinh trường Tiểu học Phúc Diễn bày tỏ: “Các con tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại trình diễn rất tự nhiên. Tôi tin rằng những trải nghiệm trên sân khấu lớn như thế sẽ các con thêm tự tin, rèn luyện khả năng giao tiếp, hợp tác. Đó là những kỹ năng rất cần thiết ở học đường và cuộc sống. Tôi nhìn thấy trong mắt các con niềm vui và tự hào vì đã dám thể hiện bản thân mình. Đó chính là sự trưởng thành!”.
Được biết, D-Show là chương trình tạp kỹ đặc sắc do The Dewey Schools tổ chức hai năm một lần, với sự đồng hành của cộng đồng nhà trường, học sinh và phụ huynh. Cuộc thi nhằm khơi dậy đam mê, truyền cảm hứng và tạo động lực giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu.
2025 là lần đầu tiên chương trình mở rộng ra các trường bạn ở Hà Nội. Vòng loại diễn ra từ tháng 11/2024 với gần 2.000 học sinh, hơn 300 tiết mục tham dự, từ đó chọn ra 7 đội vào chung kết.