Scotland: Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, hàng trăm người cùng tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness huyền thoại trong hai ngày 26 và 27/8 ở Scotland. Đơn vị tổ chức gọi đây là cuộc tìm kiếm quái vật Nessie lớn nhất trong vòng hơn 50 năm.

Trung tâm Loch Ness đã hợp tác với nhóm nghiên cứu tình nguyện Loch Ness Exploration tổ chức cuộc tìm kiếm "The Quest", cho biết họ sử dụng thiết bị khảo sát chưa từng được thử nghiệm tại hồ trước đây, bao gồm cả thiết bị tầm nhiệt không người lái.

Các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đã được phân bổ tại các vị trí xung quanh hồ (chu vi 37 km) để theo dõi mọi dấu hiệu của quái vật Nessie, trong khi những người khác đi tàu trên mặt hồ. Một ống nghe dưới nước cũng được sử dụng để phát hiện tín hiệu âm thanh.

Scotland: Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, hàng trăm người cùng tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên tập trung để tham gia cuộc tìm kiếm. Ảnh: Reuters

Scotland: Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, hàng trăm người cùng tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 2.

Các nhóm tìm kiếm chia nhau lên tàu. Ảnh: Reuters

Scotland: Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, hàng trăm người cùng tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Scotland: Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, hàng trăm người cùng tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 4.

Hồ Loch Ness rộng lớn. Ảnh: Reuters

Scotland: Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, hàng trăm người cùng tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 5.

Biển cảnh báo "Không bơi. Quái vật hồ Loch Ness". Ảnh: Reuters

Trưởng nhóm tìm kiếm Alan McKenna cho biết: "Chúng tôi đã nghe thấy điều gì đó, bốn âm thanh kì lạ. Tất cả chúng tôi đều có chút phấn khích, chạy đi kiểm tra xem máy ghi âm đã được bật chưa, nhưng nó chưa cắm điện.”

Ghi chép đầu tiên về quái vật liên quan đến tu sĩ người Ireland St Columba, người được cho là đã trục xuất một "quái vật nước" xuống sông Ness vào thế kỷ thứ 6.

Bức ảnh nổi tiếng nhất về Nessie, từ năm 1934, cho thấy một cái đầu trên chiếc cổ dài nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng 60 năm sau người ta phát hiện ra đó là một trò lừa bịp, sử dụng mô hình quái vật biển gắn vào một chiếc tàu ngầm đồ chơi.

Kể từ đó, vô số nỗ lực truy tìm quái vật đã được thực hiện, nhưng không thành công.

Theo Reuters

Chia sẻ