Sausage Party - Bộ phim hoạt hình "phá hoại tuổi thơ" phụ huynh không nên đưa con trẻ đi xem

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Nếu như câu chuyện "bại hoại" về bịch xúc xích của Seth Roger trong "Sausage Party" có vẻ như sẽ trở thành nỗi ám ảnh của trẻ em thì nó lại khiến người lớn thích thú.

Sausage Party của danh hài Seth Rogen không phải là phim hoạt hình đầu tiên nhân cách hoá thực phẩm, nhưng sau khi xem trailer thì tất cả đều nhất trí có lẽ trong lịch sử thì đây là tác phẩm "đáng quan ngại nhất". Dường như Sony Pictures đã học được vài chiêu trò quảng cáo từ 20th Fox Century khi áp dụng hình ảnh và ngôn ngữ gây sốc từng tỏ ra hiệu quả với Deadpool cho Sausage Party, và có lẽ, đây chính là bộ phim hoạt hình gắn mác R được trông đợi nhất mùa hè này.

phim hoạt hình

Seth Rogen từng tự hào với Sausage Party, đây sẽ là bộ phim hoạt hình mà anh sản xuất "mang phong cách Pixar gắn mác R". Nội dung phim xoay quanh đống đồ ăn trong siêu thị được nhân cách hoá, chúng vô cùng háo hức khi được đem về nhà để rồi nhận ra tất cả sẽ chết hết khi chế biến. Câu chuyện đang đầy màu sắc tươi tắn (theo phong cách truyền thống của Pixar) bỗng quay ngoắt thành một bộ phim kinh dị với các cảnh đồ ăn bị giết hại và nghiền nát.

Sausage Party - Bộ phim hoạt hình phá hoại tuổi thơ phụ huynh không nên đưa con trẻ đi xem - Ảnh 3.

Sausage Party - Bộ phim hoạt hình phá hoại tuổi thơ phụ huynh không nên đưa con trẻ đi xem - Ảnh 4.

Phim có sự góp giọng của hàng loạt diễn viên hài tên tuổi, như Kristin Wiig, Paul Rudd, James Franco, Jonah Hill, Michael Cera, thậm chí là cả "Người Kiến" Paul Rudd, hứa hẹn sẽ cho bạn "sáng mắt ra" với cảnh lột vỏ khoai tây đáng sợ chưa từng có trên màn ảnh hoạt hình.

Sausage Party - Bộ phim hoạt hình phá hoại tuổi thơ phụ huynh không nên đưa con trẻ đi xem - Ảnh 5.

Sausage Party - Bộ phim hoạt hình phá hoại tuổi thơ phụ huynh không nên đưa con trẻ đi xem - Ảnh 6.

Trong khi nội dung của phim có vẻ như hoàn toàn phơi bày trên trailer đầu tiên, thì lại có khối thứ khác để chờ đợi trong Sausage Party. Phân đoạn "gợi tình" đầu tiên trong siêu thị rõ ràng không hay hớm gì với trẻ em, nhưng lại khiến cánh thanh thiếu niên vốn ưa mấy thứ bậy bạ thích thú ra mặt.

Sau đó, phân đoạn trong nhà ăn với một loạt hình ảnh không thua kém các bộ phim kinh dị và tràng chửi thề bất tận như hát của các diễn viên có thể khiến Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ thở phào rằng họ đã phát minh ra hệ thống phân loại điện ảnh để những thứ như thế này không rơi vào đầu lũ trẻ. Cuối cùng, thì Seth Rogen không phải là mẫu diễn viên/ nhà sản xuất "đầu đất" làm ra những bộ phim hài tục nhảm nhí. Thôi được rồi, là hài tục, nhưng chưa chắc đã nhảm nhí. Hãy nhớ anh chàng này đã làm được gì với This Is The End, Neighbors hay The Interview…

Sausage Party - Bộ phim hoạt hình phá hoại tuổi thơ phụ huynh không nên đưa con trẻ đi xem - Ảnh 7.

Thật "khó ở" để hình dung nếu như anh cao bồi Woody trong Toy Story chết đi thì Andy vẫn sẽ chơi với Woody như bình thường, nhưng bạn bè đồ chơi của Woody sẽ được xếp cạnh người bạn đã chết của mình. Sausage Party không cổ suý cho việc làm "thui chột" tuổi thơ, nhưng là bộ phim minh chứng cho việc hoạt hình không nhất thiết phải dành cho trẻ em, vì chúng cũng là một loại hình nghệ thuật giải trí.

Phim sẽ ra rạp vào ngày 12 tháng 8 tới, hứa hẹn sẽ dẫn dụ nhiều bậc phụ huynh thiếu cẩn thận đưa con em vào rạp.

Chia sẻ