Sau vụ dạy con của vợ Xuân Bắc: "Nếu không giáo dục, bạn không có tư cách trừng phạt và cũng đừng mong một đứa trẻ trở thành thiên thần"

SA,
Chia sẻ

Trên đây là chia sẻ của một nhân vật từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giới tính, từng tiếp xúc nhiều câu chuyện của trẻ đang ở tuổi dậy thì.

Vụ việc liên quan đến cách dạy con của vợ Xuân Bắc đang nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng. Cụ thể sau khi phát hiện điện thoại của con trai lớp 7 có hành động nhạy cảm, chị đã đăng lên trang cá nhân để cảnh báo các phụ huynh khác.

Nhiều người cho rằng đây là chuyện tế nhị, việc công khai như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Không ít dân mạng cũng chia sẻ lại cảm giác xấu hổ khi bố mẹ đem những vấn đề riêng tư của mình kể lại với người khác.

Sau vụ dạy con của vợ Xuân Bắc: Nếu không giáo dục, bạn không có tư cách trừng phạt và cũng đừng mong một đứa trẻ trở thành thiên thần - Ảnh 1.

Bài đăng của vợ Xuân Bắc

Mới đây, một nhân vật từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giới tính cũng chia sẻ tình huống tương tự. Người này cho biết mình được một bạn nữ 20 tuổi nhờ giúp đỡ cách xử lý vì nhìn thấy em trai học lớp 9 nhắn tin nhạy cảm với người yêu.

Trong tình huống này, cách xử lý được đưa ra là bạn nữ nói chuyện đàng hoàng với em trai như 2 người lớn. Đây không chỉ là cơ hội để giáo dục giới tính cho em trai mà còn là cơ hội vàng để "tạo ra một cảm giác thân thuộc, đáng tin tưởng, cũng như đập tan rào cản của một đứa trẻ với người lớn".

Chốt lại chia sẻ, tác giả bài đăng rút ra quan điểm về chuyện giáo dục con trẻ, trong cả vấn đề giới tính nói riêng lẫn cuộc sống nói chung: "Nếu bạn không giáo dục, bạn không có tư cách trừng phạt một đứa trẻ, và cũng không có tư cách trông mong nó trở thành một thiên thần".

Nguyên văn bài đăng:

Hai năm trước, thời còn nhận tin nhắn nhiều của các bạn gặp vấn đề với giáo dục giới tính, mình có nhận được một lời cầu cứu của một cô bé 20 tuổi.

Chuyện là cô bé có một cậu em trai học lớp 9. Và cô bé vô tình nhìn thấy cậu em trai ấy nhắn tin với người yêu nhưng với một nội dung liên quan tới việc quan hệ. Cô bé khá giận dữ và thất vọng, tính kể với ba mẹ để dùng vũ lực ngăn cản. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cô bé nhắn tin cho mình.

Lúc ấy mình có hỏi: "Em muốn điều gì? Trừng phạt thằng bé hay cứu nó?". Và cô bé dĩ nhiên bảo: "Em muốn cứu em trai em".

Mình dành nửa tiếng để giải thích cho cô bé hiểu, rất nhiều đứa trẻ vì sự can thiệp sớm của môi trường xung quanh và cả mạng xã hội, đã bắt đầu tò mò về tình dục rất sớm. Và theo bản năng con người, khi con trai bắt đầu xuất hiện tinh trùng, con gái bắt đầu có kinh nguyệt, thì cơ thể đã bắt đầu phát ra tín hiệu về chuyện ham muốn rồi. Kèm theo việc nó không được dạy dỗ về mặt giáo dục giới tính, nên rất khó để nó kiểm soát được hành vi trừ khi bị bắt nhốt.

Và mình cũng nói ra hai điểm mấu chốt:

1. Đây là một cơ hội vàng để nói chuyện với cu cậu về giáo dục giới tính. Nhiều ba mẹ rất muốn có khoảnh khắc này để có thể nói chuyện với con đàng hoàng như hai người lớn, nhưng mãi không kiếm ra cơ hội hay bằng chứng để thực hiện nó. Nên có thể coi đây là một khoảnh khắc hiếm hoi cần chộp lấy để giáo dục.

2. Đây cũng là một cơ hội vàng để bạn tạo ra một cảm giác thân thuộc, đáng tin tưởng, cũng như đập tan rào cản của một đứa trẻ với người lớn. Chỉ khi nó mắc lỗi, và nó được cứu giúp, được tha thứ một cách thấu hiểu, được đối xử như một thằng đàn ông trưởng thành thì nó mới biết yêu quý những gì mình đang dành cho nó. Trừng phạt cũng được, nhưng thường sẽ mang lại sự kích thích tội lỗi và tạo thêm khoảng cách cho những hành vi lén lút phạm tội sau này. Thay vào đó, hãy nói chuyện và dạy dỗ đúng mực, sẽ mang lại kết quả tuyệt vời hơn.

Sau 1 tháng, cô bé nói lại với mình rằng cô bé đang có một thằng em trai trên cả tuyệt vời. Và hai chị em gần như có gì cũng tâm sự với nhau, kể cả những chuyện tò mò về giới tính. Thi thoảng cô bé không biết, lại hỏi mình, giải đáp lại bé em trai, và mối quan hệ của cả hai gần như là một mối quan hệ gia đình hoàn hảo.

Vậy đó, nếu bạn không giáo dục, bạn không có tư cách trừng phạt một đứa trẻ, và cũng không có tư cách trông mong nó trở thành một thiên thần.

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ