Sau trận thua đậm U23 Việt Nam, báo Thái sốc đến mức chỉ thốt lên được 3 chữ vô cùng cay đắng

Diệu Linh,
Chia sẻ

Kết quả trận đấu có lẽ là cơn "ác mộng" với nhiều cổ động viên Thái Lan nhưng có lẽ đây là bài học để các cầu thủ U23 Thái Lan tiến lên.

Trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam khiến cổ động viên xứ chùa Vàng choáng váng. Bởi nhiều người không tin nổi U23 Thái Lan lại để thua đậm như vậy. Trong khi cổ động viên Việt Nam vui mừng khôn xiết thì sự thất vọng, buồn bã là điều mà cổ động viên bóng đá Thái Lan và phóng viên nhiều tờ báo ở nước này đang trải qua.

Bài viết đăng trên tờ Siam Sports của Thái Lan giật tít ngắn gọn nhưng lột tả được suy nghĩ của hàng triệu cổ động viên Thái Lan sau trận đấu với U23 Việt Nam: "Ngày ác mộng...". Bài viết có hơn 60.000 lượt đọc.

Ngay ở sapo của bài viết, tác giả đã phải thốt lên: "Không thể tin được rằng đội U23 Thái Lan bị Việt Nam đánh bại".

Sau trận thua đậm U23 Việt Nam, báo Thái sốc đến mức chỉ thốt lên được 3 chữ vô cùng cay đắng - Ảnh 1.

Tờ Siam Sports đã đặt tựa đề bài viết là "Ngày ác mộng..."

Ngay dòng đầu tiên, tác giả đã phải nhìn nhận sự thật sau trận thua: "Có cùng tỷ số thua Uruguay 0-4... nhưng đây là Việt Nam". Có lẽ tác giả bài viết nói riêng và hàng chục triệu cổ động viên Thái thất thần sau trận thua đậm này. 

Cũng dễ hiểu khi tác giả này thốt lên như vậy, thua 0-4 trước Uruguay ở giải China Cup là chuyện có thể chấp nhận vì Uruguay nhiều lần tham dự World Cup và đẳng cấp bóng đá cao hơn nhưng việc thua Việt Nam lại là điều khó chấp nhận với các cổ động viên.

Ở cuối bài viết, tác giả khích lệ các cầu thủ: "Đừng bận tâm. Thua 4-0 hay 10-0, vẫn phải tiếp tục chiến đấu".

Trong khi đó, tờ Thairath phân tích 4 yếu tố được nhận ra sau trận thua trước U23 Việt Nam của U23 Thái Lan trong trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình.

Sau trận thua đậm U23 Việt Nam, báo Thái sốc đến mức chỉ thốt lên được 3 chữ vô cùng cay đắng - Ảnh 2.

Với nhiều cổ động viên Thái Lan, việc thua 0-4 trước Việt Nam là điều không chấp nhận nổi.

Trong 4 yếu tố được nhìn thấy sau trận thua, tác giả đề cập, Việt Nam thi đấu tập trung suốt 90 phút, khát khao chiến thắng đứng đầu bảng. Tác giả chỉ rõ về U23 Thái Lan: "Sự khao khát bị mất đi, một phần do Thái Lan biết được vào vòng chung kết với tư cách là chủ nhà".

Tờ báo này cũng đề cập đến yếu tố thể hình. Theo Thairath, các cầu thủ Việt Nam rất sung sức, chạy đến cuối trận, nhưng khi nhìn lại U23 Thái Lan, điều đó thật khác, thể lực cũng quan trọng không kém.

Tờ Fox Sports Asia cho hay: "Trong chiến thắng toàn diện của Rồng Vàng, họ (U23 Việt Nam) được hưởng lợi thế một chút khi Supachai Jaided bị đuổi khỏi sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi sự thật là họ đã thể hiện màn trình diễn đáng khen ngợi và xứng đáng có tên tại giải vô địch U23 châu Á năm tới". 

Như vậy, đội U23 Việt Nam đã có tên trong danh sách 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020. Với trận thắng này, cổ động viên có quyền hi vọng về một kết quả tốt ở giải đấu này khi U23 Việt Nam tham dự với tư cách đương kim á quân.

Nguồn: Siam Sports, Thairath, Fox Sports Asia

Chia sẻ