Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của "Bị cáo"

HNguyen,
Chia sẻ

Tập cuối "Defendant - Bị cáo" đã khép lại trong cảm xúc buồn vui lẫn lộn của khán giả.

Bộ phim truyền hình Defendant - Bị cáo đã chính thức khép lại hành trình 18 tập phim của mình vào tối qua. Ngay cả khi đã đi đến những phút cuối cùng, Bị cáo vẫn khiến khán giả phải đứng ngồi không yên với những tình tiết hồi hộp, kịch tính, gay cấn và khó đoán. Cuộc đối đầu của 2 phe chính - tà: Park Jung Woo - Cha Min Ho hấp dẫn và căng thẳng đến tận phút chót và rồi khép lại với những dư vị không quên trong lòng khán giả.

Sau một thời gian dài thu thập bằng chứng, cuối cùng Park Jung Woo (Ji Sung) cũng bắt được tên sát nhân Cha Min Ho khi hắn định tẩu thoát cùng vợ con tại sân bay. Cha Min Ho không thể ngờ rằng, người phản bội hắn trong phút chót lại là cô vợ Na Yeon Hee. Chính Yeon Hee là người đã gọi điện thông báo cho Park Jung Woo về kế hoạch chạy trốn của Cha Min Ho và giúp anh tóm gọn tên sát nhân trong giờ phút quyết định.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 1.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 2.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 3.

Thế nhưng ngay cả khi mọi tội trạng đều bị phơi bày với những bằng chứng không thể chối cãi, Cha Min Ho vẫn không hối cải mà ngược lại, ra lệnh cho luật sư tìm mọi cách để chạy tội cho mình. Theo đó, tới ngày phiên tòa diễn ra, Cha Min Ho lại giả làm bệnh nhân tâm thần với giấy chứng nhận giả từ phía bệnh viện. Thế nên mặc dù hết nhân chứng này tới nhân chứng khác được đưa ra, mọi lời buộc tội đều khắc sâu thêm tội ác chồng chất của Cha Min Ho, nhưng hắn vẫn giả ngây giả ngô trong sự ủng hộ của thẩm phán.

"Bị cáo" tập cuối: Kang Joon Hyuk thú nhận tội lỗi trước Park Jung Woo

Chỉ đến phút cuối cùng, khi cô vợ Na Yeon Hee xuất hiện để làm nhân chứng xác nhận việc Cha Sun Ho hiện tại chính là Cha Min Ho đóng giả, thì vở kịch của Cha Min Ho mới chính thức hạ màn. Trước những lời đau xót của Yeon Hee, Cha Min Ho chẳng thể giả ngây giả ngô được nữa. Hắn thú nhận tội trạng của mình, cũng như thân phận thật sự.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 5.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 6.

"Bị cáo" tập cuối: Yeon Hee ra làm chứng, Cha Min Ho nhận tội

Theo Yeon Hee, Cha Min Ho thực sự ban đầu không phải người xấu. Hắn chỉ là một gã đàn ông đáng thương bị cha bạo hành dẫn đến biến đổi nhân cách. Và mặc dù là một tên sát nhân đáng ghê tởm, nhưng với con trai, Cha Min Ho vẫn luôn là một người bố ấm áp giàu tình yêu thương.

Những lời biện hộ khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối cho kẻ phản diện, nhưng tội ác thì sau cùng vẫn phải trả giá. Cha Min Ho đã phải gánh chịu án tử hình, bị giam vào ngục và bắt đầu chuỗi ngày đen tối chẳng còn ai ở bên...

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 8.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 9.

"Bị cáo" tập cuối: Cha Min Ho ngồi tù, không còn ai bên cạnh

Kết thúc vụ án của Cha Min Ho, Park Jung Woo lại trở về công việc thường nhật của mình. Khi cùng con gái đến thăm người vợ đã khuất, Park Jung Woo đã hứa với con rằng anh sẽ luôn cố gắng để con mình được sống trong một thế giới đẹp đẽ hơn. Park Jung Woo cũng có dịp hội ngộ với những người bạn tù trước kia của mình. Họ giờ đây đều đã được phóng thích và bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy hy vọng.

Sau tất cả, đây là đoạn kết đẹp nhưng buồn muốn khóc của Bị cáo - Ảnh 11.

"Defendant" khép lại với nụ cười của chàng công tố viên chính nghĩa Park Jung Woo

"Bị cáo" tập cuối: Park Jung Woo đưa con gái đến thăm mẹ

Mặc dù đem tới một đoạn kết đẹp, nhưng Defendant vẫn gieo vào lòng người xem những cảm xúc tiếc nuối, đau buồn, tiếc thương cho những nhân vật đã khuất, cũng như bản thân nhân vật phản diện "sừng sỏ" nhất. Tập cuối của phim đã ghi nhận mức rating kỷ lục lên tới 28.8%, là con số cao nhất trong hành trình 18 tập được phát sóng.

Chia sẻ