Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi!

Mr. Right,
Chia sẻ

15 năm kể từ ngày Tobey Maguire bước lên màn ảnh trông bộ đồ bó xanh đỏ, chúng ta mới có được một Người Nhện đúng nghĩa, gần sát nhất với nguyên tác truyện tranh.

Năm 2012, hãng Sony Pictures giới thiệu diễn viên Andrew Garfield trong vai trò Người Nhện mới nhằm thay thế 3 phần phim "huyền thoại" về nhân vật này do Tobey Maguire thủ vai. Tuy nhiên, dẫu có sự xuất hiện của cô đào tóc vàng xinh đẹp Emma Stone cùng chuyện tình "phim giả tình thật" giữa cô và Garfield thì loạt The Amazing Spider-Man cũng không tránh khỏi bị người hâm mộ phàn nàn là sai biệt khá nhiều so với nguyên tác truyện tranh.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 1.

Sau đó, cùng với sự thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, người ta càng băn khoăn với câu hỏi: bao giờ họ có thể nhìn thấy Spider-Man xuất hiện trong vũ trụ này, bên cạnh các người hùng khác như Iron Man, Captain America khi mà vai trò của cậu đối với sự kiện Civil War là không hề nhỏ? Mặc dù vậy, trục trặc về bản quyền chuyển thể giữa Sony và Marvel đã chia cách Spider-Man với các đồng đội khá lâu. Mãi cho đến khi thấy được hậu quả nhãn tiền khi để Spider-Man rời xa "quê nhà" Marvel, sức hút của loạt phim thì giảm trong khi sức ép từ người hâm mộ lại tăng lên, hai hãng mới đi tới thỏa thuận "trao đổi" để chàng Nhện có thể tham gia vào vũ trụ Marvel trong tác phẩm mới nhất đang khiến fan điên đảo - Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Trở về nhà).

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 2.

Lần này, độ tuổi của Nhện sẽ được "trẻ hóa" rất nhiều, lùi về thời trung học. Nhưng thay vì kể lại câu chuyện chán ngắt, cũ mèm về việc cậu có được siêu năng lực ra sao, bộ phim sẽ tiếp cận Nhện ở thời mới có sức mạnh phi thường đó, cách cậu điều khiển và sử dụng chúng như thế nào. Bên cạnh đó, cuộc sống của cậu học sinh trung học Peter Parker (tên thật của Spider-Man) với những rắc rối liên quan đến tình bạn, tình yêu và tình thân cũng được khai thác kỹ lưỡng hơn.

Đảm nhiệm vai chính là Tom Holland – nam diễn viên thế hệ 9X còn rất trẻ tuổi đời nhưng đã có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp thông qua các tác phẩm điện ảnh có giá trị. Cậu từng đóng trong The Impossible, Billy Eliot, In the Heart of the Sea và gần đây nhất là The Lost City of Z… Không có ngoại hình xuất sắc nhưng Tom Holland thu hút người xem bởi diện mạo ưa nhìn và khả năng diễn xuất vượt trội. Cậu được coi là sự lựa chọn hoàn hảo cho Người Nhện mới: từ thân hình rắn rỏi, khuôn mặt có nét trẻ con pha lẫn nam tính trưởng thành và đặc biệt là tính cách vui nhộn, thân thiện.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 3.

Khó khăn lớn nhất dành cho Holland chính là ở độ tuổi "ẩm ương" của Peter Parker hiện nay. Cậu phải lột tả được hình ảnh một siêu anh hùng thời kỳ mới bước vào "nghề", còn đang hoang mang giữa sứ mệnh bảo vệ thế giới và cân bằng cuộc sống đời thường. Từ trước tới nay, chưa có siêu anh hùng nào trẻ tuổi đến thế trong vũ trụ Marvel. Bởi vậy, sự xuất hiện của Tony Stark/Iron Man trong phần phim này không chỉ là để câu khách mà anh thực sự đóng vai trò quan trọng đối với Peter. Anh chính là người phát hiện, định hướng, thậm chí là trách phạt cậu bé khi cần.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 4.

Bên cạnh Robert Downey Jr. (người thủ vai Tony Stark) thì còn hai diễn viên kỳ cựu nữa cũng góp mặt trong câu chuyện về Người Nhện tuổi teen: Michael Keaton vai phản diện Vulture và Marisa Tomei trong vai dì May. Nếu như trước giờ tuyến phản diện của Marvel thường bị chê bai vì đơn điệu hoặc yếu thế so với anh hùng thì Vulture thực sự tiến bộ hơn rất nhiều. Gã xuất hiện không nhiều, không có siêu năng lực nhưng "vũ khí" lợi hại của gã chính là trí thông minh và kinh nghiệm từng trải.

Ngay cả Nhện teen vốn dĩ có sức mạnh thể chất vượt trội so với hầu hết các siêu anh hùng trong vũ trụ điện ảnh Marvel mà vẫn phải vất vả mới đối phó được với Vulture. Không những thế, Michael Keaton còn thể hiện bản lĩnh của "cựu Batman" (ông từng đảm nhiệm vai anh hùng huyền thoại này trong loạt phim cùng tên của đạo diễn Tim Burton) qua từng cái nhíu mày, nhăn mặt. Ở ông vừa có sự tàn nhẫn của một phản diện, lại vừa có sự thâm trầm sâu sắc của một người từng trải, khác hẳn vẻ "nhí nhố" của Nhện.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 5.

Còn Marisa Tomei, cô mang đến một dì May trẻ trung, quyến rũ khác hẳn các phiên bản dì May hiền hậu, già nua trước đó. Sau cái chết của chồng – tức bác Ben yêu quý của Peter – cô vẫn duy trì cuộc sống bận rộn với công việc và chăm sóc cậu cháu, thay vì ủ dột u sầu qua ngày. Hình tượng mới này hoàn toàn phù hợp với không khí chung của bộ phim, và tạo tiền đề để vai trò của dì May có thể lớn hơn trong các tập phim sau này chứ không phải chỉ là hậu phương ở nhà chờ đợi cậu nữa.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 6.

Cũng phải nói thêm rằng, Người Nhện: Trở về nhà còn là một bộ phim học đường chứ không chỉ là phim siêu anh hùng. Peter cũng trải qua đủ các hoạt động của một thiếu niên bình thường: "cảm nắng" một cô gái xinh xắn rồi mời nàng ta đến dạ hội cuối năm, "thông đồng" với cậu bạn thân nghịch phá đủ trò, trốn bà dì đi "hành hiệp" rồi bị nhốt lại trong nhà kho bỏ hoang… Ngoại trừ việc mặc đồ bó siêu anh hùng, có lẽ những câu chuyện phiêu lưu mà nhân vật Peter trải qua trong phim chẳng khác gì của các cô cậu học trò bình thường cả.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 7.

Cuối cùng, không thể bỏ qua phần hành động khá "chất" của phim. Không phải vì chàng Nhện này mới bắt tay vào nghiệp anh hùng hay bộ đồ trang bị còn trong thời kỳ thô sơ mà những màn "tay đôi" giữa cậu và kẻ thù kém đi phần hấp dẫn. Thay vào đó, lối chiến đấu sử dụng khả năng bắn tơ và trèo tường của cậu khá hài hước và đáng yêu. Khán giả sẽ một lần nữa được chứng kiến hình ảnh siêu anh hùng đỏ - xanh trong tuổi thơ của mình nhảy qua các tòa nhà và đánh bại kẻ thù bằng cách bắn vào chúng loạt tơ bền chắc.

Sau tất cả, đây chính là Người Nhện mà chúng ta chờ đợi! - Ảnh 8.

Hiện nay bộ phim Spider-Man: Homecoming đã được chính thức chứng nhận "tươi" trên chuyên trang Rotten Tomatoes với số điểm 93%. Nhiều nhà phê bình còn không ngần ngại gọi Tom Holland là Spider-Man tuyệt nhất từ năm 2002 đến nay. Tin rằng các khán giả đại chúng sẽ đồng ý với nhận định này nếu họ ra rạp và cùng bước vào cuộc phiêu lưu của chàng Nhện teen trong tâm trạng thoải mái như khi đón chào một người bạn lưu lạc nhiều năm "trở về nhà".

Spider-Man: Homecoming đã được khởi chiếu từ ngày 7/7/2017.

Chia sẻ