Sau nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh ôm gà vịt, rượu quê lên thành phố
Sau đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về thành phố làm việc và mang theo rất quà quê, gạo, rau củ để dự trữ.
Hết ngày hôm nay là kết thúc 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, người dân đã trải qua một kỳ nghỉ cùng với gia đình, người thân, bạn bè. Chiều nay người dân ở các miền quê, các điểm du lịch đã trở lại Thủ đô để tiếp tục công việc khiến các bến xe đông đúc, các cửa ngõ giao thông vào thành phố ùn tắc.
Ngay từ 15 giờ chiều, tại cửa ngõ Thủ đô phía Nam hàng nghìn người đã di chuyển phương tiện là xe máy từ các tỉnh như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam lên Hà Nội để ngày mai tiếp tục công việc của mình.
Nhiều gia đình chở theo cả con nhỏ trên chuyến xe từ quê lên Hà Nội.
Hai mẹ con vừa vượt qua quãng đường hơn 60km từ Hà Nam lên Hà Nội, trên xe là bao tải chứa gạo, rau củ và đồ khô.
Cửa ngõ phía Nam đoạn Pháp Vân có tình trạng ùn ứ nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm chạm.
Trong khi đó, bên ngoài bến xe Giáp Bát hàng trăm phương tiện phải nhích từng bước chậm chạp.
Cổng ra của bến xe cũng chật kín người và các phương tiện giao thông, lực lượng chức năng phải làm việc khá vất vả nhưng do quá đông người nên vẫn xảy ra ùn tắc tại khu vực này.
Bên trong bến xe, đông đảo xe từ các tỉnh trả khách.
Rất đông người chủ yếu là học sinh, sinh viên đứng đợi xe buýt...
Mặc dù các chuyến buýt chạy liên tục nhưng lượng người đón xe đông đúc nên người dân vẫn phải đứng chờ.
Mỗi khi có một chiếc buýt đến rất nhiều người ào đến để được lên xe.
Một trẻ nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi sau quãng đường dài cùng cha mẹ từ quê lên thành phố.
Trong buổi chiều nay, theo ghi nhận của chúng tôi thì hầu hết các hành khách từ quê lên đều lỉnh kỉnh đồ đạc bên người, trong đó không thể thiếu gạo, rau củ, gà vịt...
Chiều ngày 4/1, dọc theo tuyến quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm thành phố Tân An ( Long An) đến huyện Bình Chánh (TP.HCM) có khá nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp... di chuyển về TP.HCM sau đợt nghỉ lễ dài 4 ngày.
Nhiều người về quê mang theo cả gạo, thực phẩm lên TP.HCM dự trữ.
Tuy không xảy ra tình trạng ùn tắc nhưng do phải di chuyển một quãng đường dài nên nhiều người cảm thấy khá mệt mỏi.
Em bé ngủ gục trên xe của mẹ trên đường về TP.HCM.
Ngay từ 15 giờ chiều, tại cửa ngõ Thủ đô phía Nam hàng nghìn người đã di chuyển phương tiện là xe máy từ các tỉnh như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam lên Hà Nội để ngày mai tiếp tục công việc của mình.
Nhiều gia đình chở theo cả con nhỏ trên chuyến xe từ quê lên Hà Nội.
Hai mẹ con vừa vượt qua quãng đường hơn 60km từ Hà Nam lên Hà Nội, trên xe là bao tải chứa gạo, rau củ và đồ khô.
Cửa ngõ phía Nam đoạn Pháp Vân có tình trạng ùn ứ nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm chạm.
Trong khi đó, bên ngoài bến xe Giáp Bát hàng trăm phương tiện phải nhích từng bước chậm chạp.
Cổng ra của bến xe cũng chật kín người và các phương tiện giao thông, lực lượng chức năng phải làm việc khá vất vả nhưng do quá đông người nên vẫn xảy ra ùn tắc tại khu vực này.
Bên trong bến xe, đông đảo xe từ các tỉnh trả khách.
Rất đông người chủ yếu là học sinh, sinh viên đứng đợi xe buýt...
Mặc dù các chuyến buýt chạy liên tục nhưng lượng người đón xe đông đúc nên người dân vẫn phải đứng chờ.
Mỗi khi có một chiếc buýt đến rất nhiều người ào đến để được lên xe.
Một trẻ nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi sau quãng đường dài cùng cha mẹ từ quê lên thành phố.
Trong buổi chiều nay, theo ghi nhận của chúng tôi thì hầu hết các hành khách từ quê lên đều lỉnh kỉnh đồ đạc bên người, trong đó không thể thiếu gạo, rau củ, gà vịt...
Chiều ngày 4/1, dọc theo tuyến quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm thành phố Tân An ( Long An) đến huyện Bình Chánh (TP.HCM) có khá nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp... di chuyển về TP.HCM sau đợt nghỉ lễ dài 4 ngày.
Nhiều người về quê mang theo cả gạo, thực phẩm lên TP.HCM dự trữ.
Tuy không xảy ra tình trạng ùn tắc nhưng do phải di chuyển một quãng đường dài nên nhiều người cảm thấy khá mệt mỏi.
Em bé ngủ gục trên xe của mẹ trên đường về TP.HCM.