Sau màn giới thiệu con trai đầu lòng kéo dài 3 phút, Meghan bị chỉ trích dữ dội vì làm màu quá đà trong "bộ phim truyền hình" được lên kịch bản sẵn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sự chào đời của bé Archie vô tình đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng và gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Vào ngày 8/5, cả thế giới choáng ngợp trước sự xuất hiện của vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan cùng em bé Sussex trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng tại lâu đài Windsor. Người hâm mộ đều hết lời ca ngợi sự đáng yêu của đứa trẻ nhưng một lần nữa họ lại trở nên phẫn nộ và chán nản với những chiêu trò mới của Meghan.

Trước khi sinh em bé, Meghan và chồng tuyên bố sẽ sinh con trong bí mật, một cách riêng tư nhất và em bé sẽ không xuất hiện trước công chúng ngay sau khi sinh. Cả hai muốn đứa trẻ được ra đời một cách bình yên, không ồn ào, tránh xa ống kính truyền thông.

Tuy nhiên, trên thực tế, kể từ khi bé Archie ra đời, Meghan đã cho công chúng xem một "bộ phim truyền hình" đã được dàn dựng một cách tỉ mỉ nhưng có đôi chút vụng về, thiếu sót mà nhân vật chính ở đây là Meghan và đứa trẻ.

Sau màn giới thiệu con trai đầu lòng kéo dài 3 phút, Meghan bị chỉ trích dữ dội vì làm màu quá đà trong bộ phim truyền hình được lên kịch bản sẵn - Ảnh 1.

Meghan và chồng xuất hiện rình rang trong một căn phòng lớn ở lâu đài Windsor.

Ngay từ việc thông báo tin em bé chào đời, vợ chồng Meghan đã khiến người hâm mộ phẫn nộ và thất vọng khi thông tin đưa ra mập mờ, không trùng khớp thứ tự thời gian. Cung điện và các trang tin thông báo Meghan chuyển dạ vào chiều ngày 8/5 trong khi vào sáng hôm đó, nàng dâu hoàng gia này đã vượt cạn thành công. Và đây chắc chắn là chủ đích của đội ngũ truyền thông cho Meghan và đứa trẻ nhằm tạo ra hiệu ứng dữ dội hơn.

Hai ngày sau đó, Meghan hợp tác với một đội ngũ phóng viên nước ngoài đến từ Mỹ để tác nghiệp, sắp xếp thợ chụp hình riêng của mình và lựa chọn kỹ càng các phóng viên, nhà báo cho buổi ra mắt con trai đầu lòng chỉ kéo dài 3 phút. 

Sau đó, vợ chồng Hoàng tử Harry xuất hiện một cách vương giả như ông hoàng bà hoàng trong một căn phòng lớn thuộc lâu đài Windsor, bế em bé trên tay để ra mắt công chúng. Chưa dừng lại ở đó, họ còn đăng tải những khoảnh khắc đắt giá nhất lên trang Instgram như thể họ là một ngôi sao thực thụ, trở thành một hiện tượng quốc tế có một không hai.

Sau màn giới thiệu con trai đầu lòng kéo dài 3 phút, Meghan bị chỉ trích dữ dội vì làm màu quá đà trong bộ phim truyền hình được lên kịch bản sẵn - Ảnh 2.

Meghan đã thuê một thợ chụp hình riêng cho mình và chia sẻ ngay trên trang Instagram chính thức của cặp đôi.

Sự xuất hiện hào nhoáng, rình rang của vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan đã khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm và cảm thấy một lần nữa, Meghan đã tranh thủ tận dụng cơ hội để biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ.

"Nếu họ muốn giữ đứa trẻ một cách riêng tư nhất họ sẽ không bao giờ làm rình rang, gây tò mò cho người khác như vậy", một người dùng mạng chia sẻ.

"Meghan không lựa chọn xuất hiện tại cánh cửa bệnh viện mà lại muốn sự xuất hiện đầy vương giả hơn, như một ngôi sao nổi tiếng. Cô ấy cùng đứa trẻ đứng chụp hình tạo dáng cùng Nữ hoàng trong một căn phòng lớn ở lâu đài Windsor", một người khác cho hay.

"Một buổi ra mắt em bé khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Tất cả là một vở kịch vụng về đã được lên ý tưởng, thể hiện sự tự mãn của Meghan. Cô ấy biến mình và đứa trẻ trở thành trung tâm của mọi thứ, làm các thành viên hoàng gia khác hoàn toàn bị lu mờ", một ý kiến bình luận khác.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ