Sau kỳ nghỉ dài là những 'sự thật' khiến bạn té ngửa

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Giữa tưởng tượng và thực tế luôn luôn có khoảng cách rất xa, thậm chí là khiến bạn không thể tin nổi.


Tưởng tượng một kỳ nghỉ hoành tráng, với nắng vàng biển xanh, nhưng thực tế thì trời mưa tầm tã, gió giật liên hồi, kỳ nghỉ kết thúc trong phòng ngắm mưa rơi.


Chuẩn bị 3 năm không bằng 1 phút bị muỗi cắn, thế là xong 1 kỳ nghỉ. Muỗi cắn chỉ là minh họa vui cho việc nhiều người lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chuyến đi đến cuối cùng thì bản thân bị ốm hoặc người thân bị ốm và tất nhiên là chuyến đi chỉ còn trong mơ mà thôi.


Món đặc sản ăn một lần là nhớ mãi, đúng là nhớ mãi thật. Rất nhiều người không hợp khẩu vị nên món ngon với ai đó trở thành món ăn ám ảnh nhất đời mình.


Tưởng lên đến nơi sẽ tha hồ tự sướng với hoa, ai dè đi sai thời điểm, không còn bông hoa nào. Đắng lòng!


Bạn bè tỉ năm mới có thời điểm mà tụ họp, hẹn hò, nhưng thực tế thì hẹn để đó, ngủ trước đã.


Ước mơ về một kỳ nghỉ không công việc, không áp lực chỉ tiêu xem ra khó. Người ta 3 ngày nghỉ vi vu khắp nơi, mình cắm mặt vào máy tính cơ quan làm quên ngày tháng.


Tưởng tượng ra đường ngắm trai xinh, gái đẹp, cảnh vật nên thơ, ai dè toàn thấy lưng với đầu của mọi người vì đường phố, điểm vui chơi quá đông.

Chia sẻ