Sau khi về hưu tôi mới rút ra được 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng"

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Trên mạng có một câu nói phổ biến: Về mặt tiêu dùng, ai thắng được phụ nữ thì thắng được thiên hạ.

Tại sao bạn lại nói như vậy? Bởi vì phụ nữ thích mua sắm bốc đồng.

Đặc biệt là những thứ nhỏ nhặt, vì giá cả không cao nên nhìn thấy gì cũng chỉ mua mà không cần cân nhắc xem mình có cần hay không. Dưới đây là danh sách những thứ được nhiều chị em thích mua, trong đó có cả tôi.

1. Cốc

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ thích mua cốc. Có rất nhiều loại cốc, và những loại cốc điên rồ nhất cũng không bị hạn chế.

Có nhiều người uống các loại nước khác nhau: Người uống trà, người uống nước chanh, người uống nước đun sôi để nguội, người uống cà phê, người uống nước chà là đỏ và dâu tây. 

Và cốc được chia thành các loại và mỗi loại thực hiện nhiệm vụ của mình: Cốc giữ nhiệt, cốc thủy tinh, cốc hầm, cốc dùng khi đi du lịch, tập thể dục, dùng trong văn phòng, v.v. Một số trong số chúng vô dụng nhưng được mua chỉ vì chúng trông đẹp.

Có một số cốc được để ở phòng khách, một số trong phòng ngủ, một số trong phòng làm việc, dù sao đi đến đâu cũng phải có cốc nước.

Không biết tại sao chỉ có một miệng mà lại có nhiều ly nước đến vậy. Có lẽ đây chỉ là một tâm tình nhỏ trong cuộc đời của nhiều cô gái, để có được một chút hạnh phúc, việc mỗi cô gái có hơn chục ly nước là điều bình thường.

2. Vỏ điện thoại di động

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 2.

Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái thích mua ốp điện thoại. Họ chỉ mua những gì họ thích khi nhìn thấy một người bạn cường điệu nhất mà tôi từng gặp đã sử dụng điện thoại di động được 3 năm và thực tế có hơn 20 chiếc ốp điện thoại. Cô ấy nói rằng vỏ điện thoại di động rẻ và chỉ có một chiếc là không đủ. Nó có giá hơn 10 hoặc 20 nghìn đồng, và một khi bạn mua, bạn sẽ không thể ngừng mua nó.

Cô cũng cho biết cô cũng sử dụng ốp lưng điện thoại di động theo mùa, sử dụng ốp nhung vào mùa đông và ốp silicon vào mùa hè.

3. Túi xách

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 3.

Túi xách chữa khỏi mọi bệnh tật, chiếc túi còn là hiện thân cho gu thời trang của chị em và là biểu tượng cho cá tính, địa vị.

Vì vậy, túi xách như "cánh quạt" của xu hướng thời trang đã in sâu vào DNA tiêu dùng của chị em. Mỗi lần mua là một lần mua đều là "chiếc túi cuối cùng của tôi".

Những chiếc túi khác nhau sẽ xuất hiện vào những dịp khác nhau và phù hợp với những bộ quần áo khác nhau.

Sau chưa đầy nửa tháng sử dụng, chúng ta không còn thích chiếc túi mình mua nữa và sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chu kỳ lặp lại, chúng ta rơi vào cái bẫy mua rồi vứt, rồi vứt đi và mua.

4. Nước hoa 

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 4.

Nhận biết một người phụ nữ bằng mùi hương, đây là cách giải thích tốt về nước hoa.

Nước hoa có một ma thuật độc đáo không chỉ khiến người ta say mà còn gợi lên những ký ức và cảm xúc sâu sắc bên trong.

Tôi thích nước hoa, nhưng tôi không sử dụng nó trong một số trường hợp, chẳng hạn như đến bệnh viện gặp bác sĩ, bắt xe buýt hoặc tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt đường dài. Vì ở nơi kín đáo, tốt nhất là không nên dùng, mình có thể thích nhưng người khác có thể không thích.

5. Giày 

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 5.

Bạn có biết mình có bao nhiêu đôi giày không?

Dù sao tôi cũng chưa đếm chúng, nhưng toàn bộ tủ giày chứa đầy những đôi giày yêu thích của tôi.

Tôi từng thích giày cao gót, có nhiều chiếc cao tới 10 cm. Tôi mang chúng hàng ngày khi đi làm và cảm thấy đặc biệt tự tin.

Sau khi nghỉ hưu, tôi ghét đi chúng nữa và yêu thích giày thể thao, giày trắng và giày bệt.

Bây giờ mua đồ rất tiện. Khi thấy thứ gì đó ngon trong phòng phát sóng trực tiếp, tôi muốn mua. Bây giờ trong tủ có rất nhiều giày mà tôi chưa mang, đôi khi cảm thấy thật lãng phí.

6. Quần áo 

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 6.

Luôn thiếu một bộ quần áo trong tủ quần áo của phụ nữ. Vì vấn đề này, dù bạn đã 89 tuổi hay chỉ mới bước đi, những bộ quần áo bạn thích sẽ luôn ở bên bạn.

Dù tủ có đầy quần áo nhưng khi ra ngoài bạn vẫn không có gì để mặc. Đây có lẽ là vấn đề chung của mọi phụ nữ.

Thực ra, mặc đẹp chỉ là vẻ ngoài, tôi nghĩ muốn đẹp thì phải tập thể dục nhiều hơn, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đọc sách nhiều và nâng cao khí chất bên trong.

7. Phụ kiện 

Sau khi về hưu tôi mới nhận ra 7 thứ khiến phụ nữ rất dễ sa vào cảnh "mua sắm bốc đồng" - Ảnh 7.

Phụ nữ cũng thích mua nhiều loại phụ kiện như bông tai, nhẫn, vòng tay, v.v. Chúng được mặc với quần áo.

Trước đây tôi mua rất nhiều nhưng bây giờ tôi cảm thấy đeo bất tiện và ảnh hưởng đến công việc nên mua ít hơn.


Tổng hợp 7 thứ trên, trước đây tôi rất thích mua nhưng giờ về hưu nhiều thứ không còn cần thiết nữa.

Bây giờ tôi đã dùng số tiền tiết kiệm được để đi du lịch và tôi muốn dùng số tiền trợ cấp duy nhất của mình để đi khám phá thế giới bên ngoài càng nhiều càng tốt.

Chia sẻ