Sau khi rời Nhà Trắng, hai “công chúa” nhà Obama có thoát khỏi sự chú ý của dư luận?

Imacho,
Chia sẻ

Có lẽ cuộc sống sau này của hai "công chúa" nhà Obama cũng được mọi người quan tâm không kém.

Đã 8 năm trôi qua từ khi Obama trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Từ đó, tất cả mọi thông tin liên quan đến ông đều trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Hai nàng “công chúa”, Malia và Sasha Obama, cũng không ngoại lệ. Tất tần tật cuộc sống của họ đều được cánh báo chí nhiệt tình săn đón nhưng đến nay, những gì mọi người biết về họ cũng chỉ vỏn vẹn vài điều: Malia từng làm thực tập sinh hỗ trợ sản xuất cho một đoàn làm phim, em út Sasha cũng làm việc tại nhà hàng hải sản trên đảo Martha's Vineyard, cả hai đến nay vẫn giữ thói quen dùng bữa cùng gia đình. Họ đều không thích món gà tây cũng như những trò đùa của bố mình.

Sau khi rời Nhà Trắng, hai “công chúa” nhà Obama có thoát khỏi sự chú ý của dư luận? - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, Malia và Sasha đại diện cho những người phụ nữ da màu thông minh, xinh đẹp, hoạt bát và đang dần trở thành một biểu tượng như mẹ của họ, bà Michelle Obama. Mọi người đều tò mò về sở thích, kế hoạch tương lai, thời trang và cả hình mẫu lí tưởng của hai nàng “công chúa” nhà Obama. Họ chính là biểu tượng văn hóa đáng tự hào của hầu hết người dân nước Mỹ.

Thế nhưng, tất cả những gì công chúng biết được đều đến từ thông tin được tiết lộ bởi các nhân vật Nhà Trắng. Andersen Brower – tác giả của những cuốn sách nổi tiếng từng nói: “Chúng ta không ai biết được chính xác tính cách thật của Malia và Sasha. Suốt thời gian qua, họ không nhận trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Thậm chí, giọng nói của cả hai cũng là một ẩn số bởi không mấy ai đủ “may mắn” để nghe họ nói”.

Đây chính là cái giá phải trả của những đứa con có bố mẹ quá vĩ đại. Nhất là ở độ tuổi của Malia và Sasha, họ đã trải qua gần như cả tuổi thơ của mình trong Nhà Trắng cùng sự săn đón của truyền thông. Khi lớn lên, cả hai càng được chú ý hơn và quan tâm không khác gì người nổi tiếng khi hàng nghìn trang web nói về phong cách ăn mặc cũng như sở thích của Malia và Sasha. Cả hai có tầm quan trọng đối với cộng đồng một cách riêng lẻ, hoàn toàn tách biệt với bố mẹ mình.

Nhiều người tin rằng, kể cả rất lâu sau khi Obama không còn đảm nhận chức Tổng thống, Malia và Sasha vẫn gắn liền với danh xưng “con gái cựu Tổng thống” và đặc biệt hơn là những nàng “công chúa” da màu đầu tiên của nước Mỹ. Cũng giống như bố, Malia và Sasha được kì vọng lớn lên sẽ trở thành những người phụ nữ da màu xinh đẹp, hạnh phúc và quyền lực, sẵn sàng thay đổi thế giới như bà Michelle.

Chúng ta nên nhớ, sự chú ý của dư luận luôn là “con dao hai lưỡi”. Rebecca Traister, tác giả của tờ All the Single Ladies và biên tập tạp chí New York cho biết: “Về mặt tích cực, Malia và Sasha sẽ cảm thấy thú vị khi họ là gia đình da màu đầu tiên trong lịch sử Nhà Trắng. Nhưng hầu hết những đứa con Tổng thống mà tôi từng biết đều cảm thấy bản thân không được tự do trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa khác đã được làm điều mình thích.

Hơn nữa, một đất nước có nạn phân biệt chủng tộc khủng khiếp như Mỹ, khi Obama nhậm chức, người dân muốn nhìn thấy cuộc sống của một gia đình da đen kiểu mẫu. Điều này vô tình khiến Malia và Sasha càng thêm áp lực bởi họ gánh trên vai một biểu tượng văn hóa quá lớn, đại diện cho cả một cộng đồng người da màu”.

Sau khi rời Nhà Trắng, hai “công chúa” nhà Obama có thoát khỏi sự chú ý của dư luận? - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Một nhà báo chuyên viết về bà Michelle Obama cho biết, hai chị em nhà Obama phải lớn lên trong một tình thế cực kì khó khăn nhưng luôn muốn trở thành một công dân bình thường. Còn nhớ hồi Malia tốt nghiệp, dù đã thông báo trước lệnh cấm báo chí nhưng hàng loạt phóng viên vẫn tụ tập rất đông trước cổng trường trong trường hợp may mắn chụp được một bức ảnh của cô con gái lớn.

Do tầm ảnh hưởng của ông Obama đến giờ vẫn rất lớn và vì ông đã thay đổi lịch sử nước Mỹ nên chắc chắn sau này, cuộc sống của Malia lẫn Sasha còn được mọi người “giám sát”, thậm chí khắc khe hơn rất nhiều. Trước đó, hai chị em từng bị Phụ tá Quốc hội đảng Cộng hòa, bà Elizabeth Lauten, thẳng thắn chỉ trích trang phục và phong thái không trang trọng trong dịp lễ Phục sinh năm 2014. Hay như khi Malia bị bắt gặp hút cần sa và diện áo thun phản cảm, dư luận lên án mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời hai cô con gái sinh đôi của cựu Tổng thống Bush.

Sau khi rời Nhà Trắng, gia đình ông Obama sẽ tiếp tục ở tại Washington D.C để Sasha có thể hoàn thành bậc phổ thông trong khi Malia sẽ bắt đầu theo học tại đại học Harvard vào mùa thu năm nay. Nhiều người dự đoán Sasha có khả năng thoát khỏi sự chú ý của dư luận nhiều hơn cô chị lớn sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt là khi Malia từng bày tỏ mong muốn dấn thân vào lĩnh vực giải trí.

Mặc dù trong 4 năm sắp tới, toàn bộ nước Mỹ sẽ hướng mắt về vị Tổng thống mới Donald Trump nhưng bà Traister khẳng định, Malia và Sasha sẽ không bao giờ biến mất khỏi tai mắt của truyền thông: “Tôi nghĩ rằng những người trẻ sẽ tiếp tục dõi theo hai cô gái này trong thời gian rất dài nữa, nhất là khi họ bắt đầu sự nghiệp riêng của mình. Nhưng cả hai đã cống hiến cả 8 năm tuổi thơ của mình cho sự nghiệp chính trị của bố, cho hình ảnh đất nước chúng ta, họ xứng đáng nhận được một cuộc sống bình thường như mọi người. Tôi tin người dân nước Mỹ ít nhất cũng sẽ làm được điều này”.

Những người yêu mến Malia và Sasha trong suốt nhiều năm qua dù đồng ý với ý kiến của bà Traister nhưng vẫn bày tỏ mong muốn được nhìn thấy cả hai trưởng thành, đạt được những thành tựu đáng nể hay ít nhất có thể một lần nghe đươc giọng nói của họ. Bởi giờ đây, Malia và Sasha đã là những nhân vật quan trọng, đại diện cả một thế hệ phụ nữ trẻ nước Mỹ, tấm gương sáng để mọi người noi theo và học hỏi.

(Nguồn: theringer)

Chia sẻ