Sau khi nhắn tin cho gia đình rồi mất tích hơn 1 tuần, nữ sinh trường ĐH Hàng Hải tự tìm về

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau nhiều ngày mất tích, nữ sinh viên năm cuối trường ĐH Hàng Hải, TP Hải Phòng đã tự trở về nhà an toàn vào ngày 16/11.

Sáng 17/11, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Vạn Mỹ xác nhận, ngày 16/11, nữ sinh Nguyễn Thị Thu H. (22 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), đã trở về nhà an toàn.

"Gia đình có lên báo tin cho Công an phường là H. đã tự trở về nhà, hiện sức khỏe của cô ấy đang mệt nên chúng tôi chưa mời lên làm việc để biết được cô ấy đã đi đâu trong những ngày mất tích, người thân không thể liên lạc được", một lãnh đạo Công an phường Vạn Mỹ cho hay.

Sau khi nhắn tin cho gia đình rồi mất tích hơn 1 tuần, nữ sinh trường ĐH Hàng Hải tự tìm về - Ảnh 1.

Nữ sinh H, đã trở về sau hơn 1 tuần mất tích.

Trước đó, nữ sinh Nguyễn Thị Thu H. (22 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), hiện đang học tại trường Đại học Hàng Hải mất tích sau khi nhắn tin về cho gia đình với nội dung cùng một nam thanh niên tên Vũ Tiến Kh. sinh năm 1983 đăng kí thường trú tại Lê Chân, Hải Phòng đi vào các tỉnh đòi tiền rồi gia đình không liên lạc được.

Sau đó, gia đình tìm đủ mọi cách nhưng không thể liên lạc được với H. và người bạn trai đi cùng. Lo lắng nữ sinh này bị dụ dỗ, bắt cóc, người nhà đã trình báo cơ quan Công an phường Vạn Mỹ và Công an phường nơi nam thanh niên cư trú về sự việc.

Chia sẻ