Sau 7 năm làm việc chăm chỉ, ban công trên căn hộ tầng 27 của tôi cuối cùng cũng ngập tràn hoa quanh năm

Phương Trần,
Chia sẻ

Bị mê hoặc bởi màu sắc, thu hút bởi mùi hương của các loài hoa, lòng tôi trở nên "tham lam" và muốn sở hữu mọi thứ đẹp đẽ, lạ lùng, thơm tho đó.

Thông tin khu vườn

Chủ sở hữu: Xiaobei

Tọa độ: Trùng Khánh

Diện tích: Khoảng 10m2, tầng 27 hướng Nam

Tuổi ra hoa: 7 năm không ổn định

Tính năng: Sử dụng thông minh và thiết kế không gian nhỏ

Sau 7 năm làm việc chăm chỉ, ban công trên căn hộ tầng 27 của tôi cuối cùng cũng ngập tràn hoa quanh năm - Ảnh 2.

Từ khi thuê một căn nhà nhỏ khi còn độc thân đến khi lấy chồng và chuyển lên chung cư, ban công của tôi đã tăng từ 5m2 lên 10m2 và cây cối luôn ở bên tôi. 

Không gian nhỏ, tiềm năng lớn

Ban công 10m2 hiện tại là kết quả của việc cải tạo sau 7 năm trởi. Chồng tôi ủng hộ công việc trồng hoa của tôi. Trong quá trình cải tạo, anh ấy đã đặc biệt nới rộng thêm cho bang công 60 cm từ phòng khách, khiến ban công chật chội trở nên sáng sủa hơn.

Ban công được chia làm 3 khu A, B, C theo hướng Tây sang Đông:

Sau 7 năm làm việc chăm chỉ, ban công trên căn hộ tầng 27 của tôi cuối cùng cũng ngập tràn hoa quanh năm - Ảnh 3.

Khu A: Trồng bồn hoa giống như các khu vườn ở mặt đất 

Để hiện thực hóa giấc mơ khu vườn mặt đất trên ban công nhà cao tầng, một bồn hoa đã được xây dựng ở khu A.

Cây chính của bồn hoa là hoa hồng. Để tạo ra kết quả nhanh nhất có thể, Abraham Darby, cây phát triển mạnh mẽ, nở hoa thường xuyên, có màu hồng và dịu dàng, đã được chọn làm cây leo leo và được ghép đôi với Blue Storm và Princess.

Để cải thiện việc tận dụng không gian, những cây hoa hồng lùn trong bồn hoa sẽ được thay đổi theo mùa.

Vào tháng 3, hoa hồng chiếm ưu thế; tháng 4, cây mao địa hoàng được sử dụng cùng với hoa hồng để tạo ra bầu không khí của một khu vườn kiểu Anh, phiên bản siêu mini của vẻ đẹp mát mẻ. Phong cảnh hoa đẹp có thể kéo dài đến cuối thu. 

Vào mùa đông ẩm ướt và lạnh lẽo, hoa cỏ ngoài ban công héo úa, hoa 7 màu trở thành tác nhân tạo nên vẻ đẹp rực rỡ sắc vàng, đỏ, xanh xua tan đi sự u ám.

Khu B: Kết hợp bàn, ghế và ghế đẩu để tăng tính phân cấp thị giác

Khu B là trung tâm của ban công nên những bông hoa đẹp nhất trong mùa được đặt ở đây.

Để tăng sự phân cấp thị giác, sự kết hợp giữa bàn, ghế và ghế đẩu cũ đã được sử dụng để thể hiện chiều cao. Sự kết hợp của họa tiết mới và cũ luôn khiến người ta phải kinh ngạc trước sự kỳ diệu của thời gian.

Sau 7 năm làm việc chăm chỉ, ban công trên căn hộ tầng 27 của tôi cuối cùng cũng ngập tràn hoa quanh năm - Ảnh 6.

Khu C: Thiếu ánh sáng và không gian, dùng kệ để bù đắp

Khu vực C nhỏ và ánh sáng không tốt. Thường chỉ có ánh sáng rải rác lúc hoàng hôn. Vì vậy, tôi đã tạo ra một bức tường cây ba chiều bằng cách sử dụng kệ và hàng rào để tận dụng không gian tốt hơn và cải thiện ánh sáng.

Có những loại mọng nước đã trồng nhiều năm trên kệ tuy trông giống rau hơn hoa nhưng lại thông thoáng nên rất an toàn.

Tất cả các loại cây mọng nước đều không tránh khỏi sự đơn điệu nên tôi trồng lan trong chậu hoa hình đầu người có hình dáng đặc biệt, cành rũ xuống tự nhiên để phá đi vẻ buồn tẻ.

May mắn thay, gia đình tôi quý trọng và ủng hộ sở thích trồng hoa của tôi

Chồng tôi từng nói: "Nhà phải là nơi nuôi dưỡng trái tim". Vì vậy, dù anh ấy không phân biệt được hoa loa kèn và hoa hồng, hay sự khác biệt giữa các loại hoa hồng, anh ấy vẫn hy vọng ban công sẽ trở thành nơi như vậy, nơi nuôi dưỡng trái tim tôi, nơi mọi thứ tôi có đều có thể nở hoa. Anh ấy không can thiệp vào quyết định không phơi quần áo của tôi ngoài ban công. Anh ấy luôn nói: "Chỉ cần em thích là được". 

Khi tôi đi công tác, chồng tôi sẽ chụp ảnh hoa cho tôi khi anh ấy thấy chúng nở. Ngày tháng 5 vừa qua, anh ấy thậm chí còn có một chuyến đi đặc biệt đến khu vườn của Heidi với tôi và hẹn lần sau sẽ đi cùng tôi đến các khu vườn khác. Năm ngoái, khi tôi đến Osaka, Nhật Bản, anh ấy cũng đặc biệt đi cùng tôi đến thăm gian hàng hoa.

Con trai tôi gần 5 tuổi, rất thích tưới nước và cũng có thể phân biệt được cây nào ưa nước, cây nào không. Vì thế, nhiệm vụ tưới nước chung đều được giao cho con trai tôi. Chỉ cần có vòi tưới cây là cậu bé có cảm giác được tham gia làm vườn, vui vẻ và cảm thấy cần thiết.

Sau 7 năm làm việc chăm chỉ, ban công trên căn hộ tầng 27 của tôi cuối cùng cũng ngập tràn hoa quanh năm - Ảnh 8.

Khi chơi ở cộng đồng, con trai tôi nhìn thấy hoa sẽ chỉ cho tôi và nói: "Con thấy hoa, mẹ sẽ vui lắm". Bé không bao giờ hái hoa một cách ngẫu nhiên mà sẽ nói với những đứa trẻ khác: "Bạn không được hái hoa, hoa là để ngắm nhìn".

Mỗi sáng và tối, tôi đều kiểm tra tình trạng hoa cỏ, đến mùa xuân, sự lười biếng của tôi tự động biến mất, tôi thường dậy sớm ra ban công ngắm hoa. Khi ấy, thành phố còn chưa thức dậy, trong tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi, lòng người cũng tràn ngập niềm biết ơn món quà mà loài cây ban tặng.

Chia sẻ