Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ

Minh Phương,
Chia sẻ

Cuộc sống của cặp vợ chồng Graham và Janet Walton đã thay đổi hoàn toàn sau ca sinh sáu cực hiếm. Hơn 30 năm sau, họ đã lên chức ông bà và hạnh phúc nhìn các con đều đã trưởng thành.

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cặp vợ chồng Janet và Graham Walton sống ở Liverpool (Anh) không có mong ước gì hơn là có những đứa con đáng yêu như các cặp vợ chồng khác. Trong nhiều năm trời, cặp đôi này đã cố gắng thụ thai nhưng vô ích. Sau đó, họ quyết định sẽ thụ tinh trong ống nghiệm. Sau 12 lần thụ tinh trong ống nghiệm, Janet vẫn không thể mang thai. Tuy nhiên, phép lạ đã xảy ra, Janet đã mang thai sau lần thụ tinh trong ống nghiệm thứ 13.

Khi nhận được tin Janet đã mang thai, hai vợ chồng vui mừng không gì tả được và cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Bao nhiêu lo lắng của hai người biến mất. Janet và Graham háo hức chờ đến ngày con chào đời. 

Tuy nhiên, khi khám thai ở tuần thứ 8, bác sỹ siêu âm nói với Janet rằng dường như chị đang mang nhiều hơn một em bé trong bụng mình. Janet đã nghĩ "ồ, đó là một cặp sinh đôi", nhưng những gì diễn ra trong phòng siêu âm khi đó khiến chị không thể nào quên được. Rất nhiều bác sỹ y tá chen chúc vào phòng, họ thì thầm với nhau và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Điều đó khiến Janet cực kỳ lo lắng, sau 12 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, người mẹ không biết điều gì đang đợi mình ở lần mang thai này. Cuối cùng, bác sĩ siêu âm thông báo với Janet một tin chấn động, chị không chỉ mang đa thai mà còn mang đến 6 bào thai trong bụng. 

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 1.

Các bé gái ở thời điểm mới chào đời.

Từ chật vật tìm lấy một mụn con, cặp đôi này choáng váng khi biết mình sắp có đến 6 đứa con cùng một lúc. Điều đặc biệt là ca mang thai của Janet là cực kỳ hiếm, tỷ lệ của một ca sinh sáu là 1 phần tỷ. 

Sau đó, chị Janet đã được nhập viện và nằm theo dõi đặc biệt suốt thai kỳ cho tới tận thời điểm lâm bồn bởi việc mang thai sáu là rất phức tạp, khả năng sảy thai cao hơn rất nhiều so với bình thường. Dù vậy, nhiều năm sau này nhớ lại, chị Janet vẫn không quên được sự bình tĩnh đến ngạc nhiên của mình khi đang trong thai kỳ đầy rủi ro: "Tôi biết rõ trong thâm tâm mình rằng các con rồi sẽ ổn thôi. Tôi đơn giản là không nghĩ gì khác ngoài việc làm mọi thứ để các con chào đời an toàn."

Ở tuần thai thứ 23, bụng của Janet đã lớn đến mức chính chị và các y bác sĩ theo dõi ca sinh nở của chị đều nghĩ rằng nó không thể nào lớn hơn như thế được nữa. Đây là lúc mà các thai nhi đã đạt đủ thời gian tối thiểu để có cơ hội sống sót nếu chào đời ở thời điểm này, Nhưng bằng cách nào đó, chị Janet vẫn tiếp tục duy trì thai kỳ đến qua tuần thứ 30.

Ngày 18/11/1983, 6 bé gái chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 31 của thai kỳ với cân nặng từ 940g đến 1,6kg, lần lượt được đặt tên là Hannah, Luci, Ruth, Sarah, Kate và Jennie. Cho đến nay, đây là ca sinh sáu toàn bé gái và sống sót sau 48 giờ đầu tiên trên thế giới, và cả 6 cô gái đều sống khỏe mạnh cho đến bây giờ.

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 2.

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 3.

"Chúng tôi đã sống qua những năm đầu tiên trong sự vội vã. Điều tiếc nuối duy nhất là không thể đủ thời gian để tận hưởng nhiều như chúng tôi muốn", Janet chia sẻ.

Quá trình mang thai vất vả đã đành, việc nuôi 6 đứa trẻ cùng lúc không có gì là dễ dàng với Janet và Graham. Cặp vợ chồng này phải mua 1.000 chiếc tã/năm, và ngủ không đủ giấc trong vài năm đầu từ khi các con chào đời. Cuộc sống của Janet và Graham là chuỗi ngày vô tận của chăm sóc con, thay tã và mất ngủ.

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 4.

6 bé gái nhà Walton năm 5 tuổi (Ảnh: internet)

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 5.

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 6.

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 7.

Việc chăm sóc các con ngốn rất nhiều thời gian của cặp vợ chồng này (Ảnh: internet)

Khi các con lớn hơn, họ gần như không có thời gian để thở. Hai vợ chồng phải lo cho các con từ việc học, chuyện tình yêu và quá trình dậy thì của cả 6 bé gái.

Trong suốt thời gian nuôi dưỡng 6 con gái từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành, gia đình Walton đã nhiều lần cho phép các hãng thông tấn và báo chí chụp ảnh và quay những thước phim tài liệu về 6 chị em gái vào những dịp đặc biệt như sinh nhật đầu tiên, ngày đầu tiên đến trường, ngày đầu tiên vào trung học, khi các cô gái tròn 18 tuổi và khi họ 30 tuổi. Một số hợp đồng quảng cáo sử dụng hình ảnh của 6 bé gái cũng đem lại một khoản thu nhập giúp vợ chồng Walton nuôi con.

Mặc dù vậy, gia đình Walton chưa từng để mình bị cuốn theo sự áp đặt của truyền thông trong việc nuôi dạy 6 đứa con của mình. Graham và Janet chưa từng để ai ép mình phải cho các con ăn mặc giống nhau cho nổi bật đặc điểm của chị em sinh sáu, họ muốn các con được là chính mình, được lớn lên như những đứa trẻ độc lập và có cá tính riêng. Khi các cô bé phải mặc đồng phục đi học, Janet cho mỗi cô bé lựa chọn buộc tóc và tất khác màu hoặc khác kiểu nhau để không cô bé nào giống hệt chị em của mình cả.

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 8.

6 chị em trong đồng phục học sinh năm họ được 11 tuổi (Ảnh: internet)

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 9.

Hơn 3 thập kỷ sau ca sinh nở đi vào lịch sử y học, 6 chị em nhà Walton giờ đây đều đã trưởng thành trở thành những phụ nữ xinh đẹp và có cuộc sống cũng như công việc riêng ổn định. "Em bé số 2" - theo cách bệnh viện cung cấp thông tin cho báo chí ngày ấy - Luci giờ đã là quản lý ở một hãng hàng không. "Em bé số 1" Hannah là một giáo viên tiểu học. "Em bé số 6" Jennie thì có một cửa hàng theo phong cách hoài cổ ở thành phố Leeds. "Em bé số 5" Kate làm việc ở bộ phận nhân sự một công ty.

Trong số 6 chị em, Ruth - "em bé số 3" và là một nhân viên lễ tân - kết hôn đầu tiên và trong hôn lễ "mở màn" này cả 5 chị em của cô cùng làm phù dâu. Và Sarah - "em bé số 4" - làm việc tại một trung tâm y tế, sinh bé Jorgie năm 2014, cô là người đầu tiên làm mẹ trong 6 chị em gái. Sarah tâm sự: "Tôi đã luôn ngưỡng mộ mẹ mình, nhưng sau khi sinh Jorgie tôi ngưỡng mộ bà ấy hơn lúc nào hết. Chăm sóc một đứa trẻ đã vất vả, vậy mà bà ấy đã chăm sóc 6 chị em tôi một lúc."

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 10.

Các bé gái ngày nào giờ đã 34 tuổi.

Cho đến nay, hầu hết các con gái nhà Walton đều sống gần bố mẹ ở Wallasey. Trừ cô chị cả - "em bé số 1" Hannah hiện vẫn đang sống tại nhà bố mẹ, bốn chị em khác cũng đều sống cách nhà bố mẹ họ chỉ vài phút lái xe. Bà Janet Walton - nay đã lên chức bà ngoại - hạnh phúc chia sẻ: "Ở nhà chúng tôi, dường như lúc nào cũng rộn ràng như có tiệc gia đình vậy."

Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, một trong số họ đã trở thành mẹ - Ảnh 11.

Vợ chồng Janet và các con đi du lịch.

Cách đây ít lâu, 6 cô con gái đã đưa bố mẹ đi du lịch New York (Mỹ). Đây là chuyến đi đầu tiên của cả gia đình trong gần 10 năm qua. Sau những vất vả khi các con còn bé, cặp vợ chồng Janet và Graham đã có quyền tận hưởng giây phút bình yên, sum vầy cùng các con cháu một cách thảnh thơi nhất.

(Nguồn: Dailymail, Guardian)

Chia sẻ