Sau 27 phút chết lâm sàng, người phụ nữ run rẩy viết: Chúa và thiên đàng có thật

Nhật Thùy/VTC News,
Chia sẻ

Y học khó giải thích vì sao 27 phút chết lâm sàng không làm Tina tổn thương não, ngay khi sống lại, cô nguệch ngoạc viết về những gì nhìn thấy khi còn ở "cõi chết".

Video: Tina Hines đã kể câu chuyện của mình với CBN.

Ngày 12/2/2018 là ngày định mệnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Tina Hines (sống tại tiểu bang Arizona, Mỹ). Cô bất ngờ lên cơn đau tim nghiêm trọng và tim ngừng đập.

Chẩn đoán y khoa xác định, Tina đã chết lâm sàng trong gần 30 phút, khoảng thời gian rất hiếm ai có thể vượt qua mà không để lại di chứng. Điều khiến câu chuyện của cô trở nên kỳ diệu và đặc biệt hơn cả không chỉ là chuyện sống lại, mà là điều cô nói sau khi trở về từ “cõi chết”, theo CBN .

Sống lại sau hơn 20 phút chết lâm sàng

Khi Tina ngã quỵ, chồng cô, Brian đã ở bên cạnh đã chứng kiến tất cả. Anh kể lại rằng ánh mắt vợ mình trở nên trắng dã, cơ thể chuyển sang màu tím và không còn phản ứng. Người hàng xóm cố gắng tìm mạch và làm hô hấp nhân tạo, sau đó chính Brian tiếp tục ép tim cho vợ.

“Đó là khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã mất cô ấy mãi mãi", Brian nhớ lại. Đội cấp cứu nhanh chóng đến nơi và tiến hành sốc tim cho Tina 3 lần, đồng thời tiêm hai liều epinephrine để khởi động lại trái tim cô. Nhưng dù rất nỗ lực, các nhân viên y tế không nhận được phản hồi nào từ cơ thể bệnh nhân, Tina vẫn không có dấu hiệu của sự sống.

Sau 27 phút chết lâm sàng, người phụ nữ run rẩy viết: Chúa và thiên đàng có thật - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Tina Hines.

Tina được chuyển đến Trung tâm Y tế Deer Valley trong tình trạng ngưng tim, mất mạch, ngừng thở, trong khi Brian cầu nguyện một cách tuyệt vọng: “Tôi đã nói với Chúa rằng tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ cần ngài trả lại Tina cho tôi".

Sau hơn 20 phút không có ôxy lên não, khoảng thời gian mà y học cho rằng hầu hết mọi người đều không thể sống sót hoặc sẽ chịu tổn thương não nghiêm trọng, Tina đột ngột hồi sinh. Tuy nhiên, vì vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cô được đưa vào trạng thái hôn mê để theo dõi thêm.

Các bác sỹ cảnh báo rằng nếu Tina có thể sống sót, cô vẫn có thể bị tổn thương vĩnh viễn về nhận thức. Nhưng phép màu dường như chưa dừng lại với người phụ nữ này. Chỉ một ngày, các dấu hiệu sinh tồn bắt đầu hồi phục. Bác sỹ quyết định tháo máy thở để kiểm tra khả năng tự hô hấp của bệnh nhân và thật kinh ngạc, cô đã có thể tự thở bình thường.

Tin nhắn đầu tiên sau khi về từ cõi chết

Khi tỉnh lại, Tina chưa thể nói được vì ảnh hưởng của máy thở nhưng đã yêu cầu lấy giấy và bút. Dave, một người thân của cô, đưa tới một cuốn sổ tay. Tina run rẩy viết một dòng chữ nguệch ngoạc: “It’s real” nghĩa là “Đó là sự thật”. Trả lời câu hỏi điều gì là thật, cô gật đầu khi nghe nhắc đến Chúa Jesus và thiên đường.

Sau 27 phút chết lâm sàng, người phụ nữ run rẩy viết: Chúa và thiên đàng có thật - Ảnh 3.

Lời nhắn của Tina Hines gửi cho chồng.

Trong những ngày tiếp theo, khi có thể nói chuyện trở lại, Tina chia sẻ chi tiết hơn về những gì cô đã “thấy” trong lúc được xem là đã chết. Cô kể rằng mình đã nhìn thấy Chúa Jesus mặt đối mặt, ngài đứng đó với vòng tay rộng mở, tỏa ra luồng ánh sáng vàng rực rỡ và thanh khiết. Tina nói rằng cảm giác mà cô trải nghiệm không thể diễn tả, đó là sự bình yên và thanh thản tuyệt đối.

“Đó không phải là giấc mơ. Đó là thật. Tôi biết chắc rằng thiên đường là có thật, và Chúa Jesus là có thật. Tôi đã được chứng kiến điều đó bằng chính linh hồn mình" , Tina chia sẻ với CBN .

Chị gái của Tina, Tammy, nhớ lại khoảnh khắc cô cảm nhận được sự bình yên bất ngờ khi đang trên đường đến bệnh viện. Cô tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy Tina sẽ sống sót. Và thực tế Tina được xuất viện chỉ 4 ngày sau cơn ngừng tim, với sức khỏe ổn định và không có bất kỳ tổn thương não nào, một điều gần như không tưởng trong y khoa.

Sau 27 phút chết lâm sàng, người phụ nữ run rẩy viết: Chúa và thiên đàng có thật - Ảnh 4.

Tina quyết định chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình thông qua cuốn sách.

Tina quyết định chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình thông qua cuốn sách có tựa đề: “Heaven... It’s Real: How Dying Changes Living” (tạm dịch: Thiên đường là có thật: Cái chết làm thay đổi cuộc sống thế nào). Cuốn sách không chỉ kể lại chi tiết hành trình “từ cõi chết trở về”, mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tin và hy vọng cho những ai đang phải đối mặt với sợ hãi, lo lắng, mất mát.

Tina chia sẻ rằng mục tiêu của cuốn sách là mang đến một thông điệp an ủi: “Chúa có thể sử dụng mọi hoàn cảnh, kể cả những điều tăm tối nhất, để dẫn chúng ta đến gần ngài hơn và sống đúng với bản chất của một con người theo Chúa Kitô".

Với Tina Hines, khoảnh khắc ngừng tim không phải là cái kết, đó là sự khởi đầu mới cho một hành trình sống có ý nghĩa sâu sắc hơn, với sứ mệnh chia sẻ thông điệp hy vọng từ một thế giới mà cô tin là có thật.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ