Sao "Vượt ngục" từng cố tự tử khi biết mình đồng tính

Phạm Phương,
Chia sẻ

Wentworth Miller từng có ý định tự tử khi nhận ra giới tính thật của bản thân vào năm 15 tuổi.

Xuất hiện tại buổi trò chuyện trong Chiến dịch quyền con người ở khách sạn Sheraton Seattle vào thứ 7 vừa qua, ngôi sao Vượt ngục vừa chia sẻ rằng năm 15 tuổi khi nhận ra giới tính thật anh từng có ý định tự sát vì không thể chấp nhận được sự thật.

Wentworth Miller tâm sự: “Lần đầu tiên tôi cố tự sát là năm 15 tuổi. Vào ngày cuối tuần, tôi đợi cho tất cả mọi người trong gia đình ra ngoài hết sau đó khi còn lại một mình tôi đã uống hết một chai thuốc. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra vài ngày sau đó, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã ở trên xe buýt đến trường vào sáng thứ 2 tuần kế tiếp và làm ra vẻ mọi thứ vẫn ổn. Nếu ai hỏi tôi có chuyện gì, tôi sẽ nói không bởi tôi chẳng muốn nói với ai cả”.
 
Sao
Ngôi sao Vượt ngục từng cố gắng tự sát khi biết giới tính thật của mình

Wentworth Miller thừa nhận bản thân sống rất chín chắn từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành: “Từ bé tôi luôn sống có mục tiêu. Từ cách ăn nói cho đến khi làm việc đều đúng đắn. Mỗi ngày là một trải nghiệm và có hàng ngàn thứ khiến bạn dễ dàng mắc sai lầm”.

Ngôi sao Vượt ngục cũng giải thích việc công khai sự thật này khiến anh lo lắng về sự nghiệp của mình hơn: “Tôi từng có nhiều cơ hội để nói sự thật về bản thân mình là người đồng tính, nhưng tôi đã không làm, tôi giữ im lặng cả với người thân trong gia đình và bạn bè. Tôi lựa chọn nói dối khi nghĩ đến những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, do vậy tôi rất sợ hãi”.
 
Sao
Không muốn đến đất nước kì thị người đồng tính

Nhưng Wentworth Miller hẳn đã vượt qua nỗi sợ hãi khi anh quyết định công khai giới tính của mình bằng bức thư gửi tới Maria Averbakh - đạo diễn LHP quốc tế St. Petersburg:“Cảm ơn vì ngài đã có ý mới, là một người từng rất muốn đến nước Nga du lịch hơn nữa trong người cũng mang dòng máu Nga, tôi có thể vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, là một người đồng tính, tôi buộc phải từ chối. Tôi cảm thấy thật nực cười về cách phân biệt đối xử của chính phủ Nga với những người có giới tính như tôi. Điều này không thể chấp nhận được và nó khiến tôi không thoải mái khi tham dự sự kiện ở quốc gia mà những người như chúng tôi bị kì thị. Nếu cách đối xử đó được cải thiện, tôi sẽ dễ dàng có một lựa chọn khác”.
Chia sẻ