Sao phim đồng tính nữ gây sốc kể lại kỷ niệm khủng khiếp

Mercury,
Chia sẻ

2 ngôi sao của "Blue Is the Warmest Color" - tác phẩm vừa chiến thắng LHP Cannes năm nay kể lại những kỷ niệm "khủng khiếp" trong quá trình quay phim.

Blue Is the Warmest Color là bộ phim có đề tài đồng tính nữ vừa chiến thắng giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013. Đây cũng là tác phẩm gây nhiều tranh cãi trong suốt một thời gian dài bởi những cảnh sex thật quá táo bạo được thể hiện trong phim. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos - 2 nữ diễn viên đóng chính trong phim đã tiết lộ câu chuyện đằng sau những cảnh nóng gây sốc này và gọi đó là một trải nghiệm "khủng khiếp" trong cuộc đời họ.

Sao phim đồng tính nữ gây sốc kể lại kỷ niệm khủng khiếp 1

"Vấn đề là làm phim ở Pháp không giống như ở Mỹ" - Seydoux cho biết - "Ở đây, đạo diễn có toàn quyền quyết định mọi chuyện. Một khi bạn đã ký hợp đồng thì coi như bạn thuộc về người khác chứ không phải chính bạn nữa, theo một cách nào đó, nó giống như bạn bị gài bẫy vậy!".

Blue Is the Warmest Color kể câu chuyện về hai người phụ nữ là Emma và Adèle rơi vào mối quan hệ đồng tính nữ đầy đam mê nhục dục. Khi tham gia tranh giải tại LHP Cannes 2013, phim đã gây nên vô số những tranh cãi, một trong số đó là xoay quanh một cảnh sex táo bạo kéo dài... 10 phút của 2 nhân vật nữ. Để thực hiện cảnh quay này, 2 nữ diễn viên chia sẻ họ phải quay trong... 10 ngày ròng rã và phải mang chân tay giả. "Cảm giác duy nhất của tôi là xấu hổ, xấu hổ và xấu hổ" - Exarchopoulos kể lại - "Tôi không phải là người có kinh nghiệm lắm trong những chuyện như thế này".

Sao phim đồng tính nữ gây sốc kể lại kỷ niệm khủng khiếp 2
Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos cùng đạo diễn Kechiche nhận giải thưởng tại LHP Cannes 2013

2 nữ diễn viên chia sẻ rằng trong hơn 5 tháng quay phim, đạo diễn Kechiche không ngừng... hét vào mặt họ và liên tục yêu cầu quay lại. Thậm chí trong một phân cảnh, ông còn bắt Seydoux đánh Exarchopoulos nhiều lần, và hai nữ diễn viên cho biết họ không có kế hoạch trở lại hợp tác với đạo diễn tài năng này.

"Kechiche là một thiên tài, nhưng cũng là một chuyên gia tra tấn người khác. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình nhưng đôi khi vẫn có những việc rất khó để thực hiện. Nhưng dù sao đây cũng là một kinh nghiệm để cho tôi học hỏi, với tư cách diễn viên" - Exarchopoulos tâm sự.

Sao phim đồng tính nữ gây sốc kể lại kỷ niệm khủng khiếp 3

Về phía mình, đạo diễn Kechiche tuyên bố ông muốn các diễn viên cần phải làm việc "bằng tất cả những gì họ có", với mục tiêu cuối cùng là mang đến những hình ảnh tự nhiên và chân thực nhất. Đối với cảnh sex trên phim, Kechiche luôn cố gắng tái hiện nó giống như một bức tranh hay một tác phẩm điêu khắc với những chi tiết hoàn hảo nhất.

Trong khi đó, Blue Is the Warmest Color được các nhà phê bình đánh giá rất cao và dự kiến còn có thể là một ứng viên sáng giá cho giải Oscar năm tới.
Chia sẻ