Sao nữ nhờ béo lên mà tránh bị bạn diễn "hành hung", đóng ngôn tình mà ngỡ như trải qua 81 kiếp nạn

THÀNH VŨ,
Chia sẻ

Nữ chính này đã phải chịu đựng rất nhiều khi đóng bộ phim ngôn tình một thời "gây sốt".

Phim ngôn tình của thập niên 2010 có không ít những tình tiết không còn phù hợp với thời buổi hiện nay. Những điều như "tổng tài bá đạo", "cưỡng ép chiếm hữu", "nữ chính cam chịu"... giờ đây mang đến cảm giác gượng gạo, thậm chí có phần sợ hãi cho khán giả. Một bộ phim gần đây đang được cư dân mạng "khui" lại với hàng loạt tình tiết khó xem, trong đó nam chính như một kẻ bạo lực, khiến nữ chính vô cùng lao đao.

photo-1

Cụ thể, khán giả đã chia sẻ lại những phân đoạn dở khóc dở cười trong bộ phim ngôn tình Thiên Sơn Mộ Tuyết lên sóng năm 2011. Trong đó, nữ chính Dĩnh Nhi đóng cặp với Lưu Khải Uy, thế nhưng đã có những trải nghiệm đóng chung vô cùng ám ảnh. Trong không ít cảnh phim, Dĩnh Nhi đã phải "chịu trận" trước những pha bạo lực, giằng co và ép buộc của "tổng tài bá đạo" Lưu Khải Uy. Giờ đây khi xem lại bộ phim ngôn tình một thời gây sốt, dân tình chỉ có thể "chết lặng" trước những chi tiết quá vô lý và gượng gạo này.

Honeycam 2023-11-10 10-35-01

Honeycam 2023-11-10 10-35-34

Lưu Khải Uy 2 lần cho Dĩnh Nhi "ăn" cùi chỏ đến bay ra chỗ khác

1

Cảnh tay Dĩnh Nhi bị Lưu Khải Uy nắm chặt, nhìn như chân gà

3

Biểu cảm của Dĩnh Nhi khiến khán giả đau đớn thay

2

Cảnh Lưu Khải Uy bế Dĩnh Nhi mãnh liệt đến mức ngỡ như anh đang dùng cô để... phá cửa

Không chỉ khán giả mà trang Sohu cho rằng nếu khi xưa, Dĩnh Nhi bị chê kém sắc do quá "đẫy đà" thì giờ đây, đó lại là cách để cô vượt qua "81 kiếp nạn" của nam chính mà không bị tổn hại thân thể. Điều bất ngờ là bản thân Dĩnh Nhi cũng đã để lại bình luận bên dưới 1 đoạn video tổng hợp đang "làm mưa làm gió" Weibo, khẳng định rằng "May quá khi tôi đó tôi béo lên", tiện thể đính kèm tấm ảnh tạo hình của cô trong phim từng bị chê bai về nhan sắc.

0d3f61efb6e241c086f7e434f49cb72a

photo-1

Dĩnh Nhi hài bước bình luận về vai diễn của mình năm xưa

Mặt khác, Thiên Sơn Mộ Tuyết của nhiều năm về trước đích thị là một "siêu hit" ngôn tình. Được chuyển thể từ truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, phim kể về việc nữ chính Đồng Tuyết mồ côi cha mẹ, phải sống với dượng bất ngờ trở thành "vợ bé" của một tổng tài tên Mạc Thiệu Khiêm. Lý do là bởi năm xưa, cha của Đồng Tuyết đã hại chết cha của Mạc Thiệu Khiêm, góp phần đẩy Mạc gia vào cảnh khốn cùng. Mạc Thiệu Khiêm khi ấy bị ép cưới một thiên kim tiểu thư để duy trì tập đoàn, và đã nhiều năm tìm cách ly hôn. Mối quan hệ "vừa yêu vừa hận" của anh với Đồng Tuyết đã đẩy cả hai vào nhiều khổ đau lẫn hạnh phúc. Năm đó, phim là thành công bất ngờ trên đài Hồ Nam, với rating tập cuối đạt 3,25%.

Chia sẻ