"Sao" lớn cũng từng là nạn nhân của "bạo lực"

Trangmory,
Chia sẻ

Lady Gaga "hầm hố" là thế mà lúc còn đi học thường bị nam sinh ném vào thùng rác. Trong khi đó Madona bị gọi là "quái vật có lông" vì cô nàng để vùng nách của mình thiên nhiên.

Lady Gaga



"Các bạn trai bế bổng tôi lên và ném vào thùng rác ở trên phố để cho tất cả các nữ sinh khác khi tan học có thể nhìn thấy tôi... Mọi người đều cười và chính tôi cũng thấy buồn cười. Tôi nhớ, lúc đó các bạn nhìn tôi đầy thương hại".

"Lúc đó tôi không hình dung được là điều đó ảnh hưởng tới tôi như thế nào nhưng đến giờ nó ảnh khưởng khá sâu sắc đến tôi và đến hiện tại tôi vẫn rùng mình khi nhớ tới...
", Lady Gaga chia sẻ.

Demi Lovato


Cô nàng tâm sự: "Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử tệ với tôi như vậy nhưng khi tôi hỏi họ tại sao? Thì được đáp trả là: “Tại mày béo”."

Và sau vài tháng sau đó, tôi bị rối loạn ăn uống. Tôi bị buộc phải rời khỏi trường... vì viết những dòng chữ đầy thù hận ở bức tường trong phòng tắm, và tất cả mọi người đã ký một bản kiến nghị nói rằng "Chúng ta đều ghét Demi Lovato".


Jessie J


"Đó là những gì độc ác và xấu xa nhất. Các bạn ném đá vào đầu của tôi và họ cười khoái chí nhưng đối với tôi quả là khủng khiếp. Do đó, tôi muốn bọn trẻ phải nhận ra điều đó. Tôi sáng tác "Laughing Now" với hy vọng rằng âm nhạc sẽ giúp các em bị bắt nạt vẫn vững tin vào cuộc sống này".

Taylor Swift



"Học cấp 3 thực sự là giai đoạn ngắn và rất khó khăn, tôi bị 1 nhóm nữ sinh nổi tiếng của trường đẩy ra khỏi nhóm. Họ cho rằng tôi không thực sự xinh đẹp và hấp dẫn để vào nhóm nên họ không muốn nói chuyện với tôi... Họ nghĩ rằng tôi lập dị và yếu kém khi thích nhạc đồng quê".

"Có 2 trường hợp xảy ra khi bạn bị bắt nạt. Hoặc điều đó có thể phá hủy bạn, hoặc bạn có thể xem đó như là động lực để bạn vươn lên. Không được mời đi dự tiệc nhưng tôi rất biết ơn vì điều đó, tôi đã ở nhà chơi đàn guitar cho đến khi ngón tay tôi chảy máu"
- Taylor Swift

Rihanna



"Khi tôi còn đi học, bạn bè nhìn tôi và nguyền rủa chỉ vì tôi thấy khác hơn so với mọi người là da tôi sáng hơn 1 chút" - Rihanna

Selena Gomez



"Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ nổi tiếng ở trường. Tôi có hai người bạn, và thường xuyên ngồi cuối lớp. Tôi chưa bao giờ tự tin khi tới trường. Tôi thực sự tìm được niềm vui của mình trong ngành công nghiệp giải trí"- Selena Gomez chia sẻ với tờ Just Jared.

Eminem



Eminem cho hay: "Tôi đã phải chuyển trường học 2-3 lần một năm. Đó có thể là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi. Tôi bị đánh trong phòng tắm, ở hành lang, thậm chí còn bị nhét vào tủ và khóa lại chỉ với 1 lý do duy nhất là “lính mới”."

Madonna  



"Và khi lên cấp 3, các cô gái thường tìm mọi cách để lấy lòng các chàng trai. Tôi thì không thấy quen với điều đó. Vì vậy, tôi quyết định tôi sẽ làm ngược lại. Tôi không trang điểm, luôn chỉ 1 kiểu tóc và để nguyên lông nách của mình. Vì thế, các nam sinh trong trường thường xuyên trêu chọc tôi. Họ gọi tôi là quái vật có lông", Madona thành thật chia sẻ
Chia sẻ