Sao Hong Kong Dương Minh xin lỗi, kể lại trải nghiệm 17 ngày trong tù

A,
Chia sẻ

Nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn trên chương trình TVB Scoop sau khi ra tù, Dương Minh mắt đẫm lệ kể lại 17 ngày ngắn ngủi trong tù của mình.

Hai lần cúi đầu khi được phỏng vấn, nam diễn viên 41 tuổi nói: "Thời gian của tôi ở trong đó rất kỷ luật, tôi mất tự do ở đó, suy nghĩ và ngẫm nghĩ về nhiều điều mình đã làm, và cũng hy vọng rằng tôi sẽ được trả tự do". 

"Hôm nay sẽ là một khởi đầu mới" - Dương Minh khẳng định. 

Trước đó, vào tháng 8/2020, Dương Minh bị bắt do lái xe trong tình trạng say xỉn gây tai nạn. Anh phải ngồi tù 17 ngày và chịu 2 năm án treo, bị tước bằng lái. Ngoài ra, Dương Minh phải nộp phạt 385 USD.

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng anh đã yêu cầu được bảo vệ vì sợ rằng mình có thể bị tổn hại trong tù, đó là lý do khiến anh bị chuyển đến Nhà tù Stanley giữa chừng để chấp hành bản án còn lại, Dương Minh không cung cấp thêm chi tiết mà chỉ trả lời rằng anh không muốn làm công ty (ám chỉ TVB) thất vọng hay lãng phí những cơ hội đã được trao cho anh ấy trong suốt thời gian qua. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Dương Minh nói cảm giác tội lỗi là cực hình tồi tệ nhất trong tù. Khi máy quay tập trung trực tiếp vào nam diễn viên 41 tuổi trong suốt cuộc phỏng vấn, anh tiếp tục nói rằng mình đã khiến gia đình và những người đã liên tục ủng hộ và cho anh ấy cơ hội thất vọng. 

Sao Hong Kong Dương Minh xin lỗi, kể lại trải nghiệm 17 ngày trong tù - Ảnh 1.

Dương Minh cúi gập người xin lỗi. (Ảnh: J.Stars)

Mô tả những ngày đầu tiên của bản án là tồi tệ nhất, Dương Minh thừa nhận đã la hét nhiều lần. 

"Cảm giác tội lỗi này là sự dằn vặt tồi tệ nhất trong lòng, không có ai để nói chuyện với bạn và chỉ có bốn bức tường, không có gì để bày tỏ cảm xúc của bạn…" - Dương Minh nhớ lại và nói thêm rằng các sĩ quan và bác sĩ cải huấn đã là nguồn động viên to lớn, là sức mạnh tích cực và là lời cảnh báo trước những hành vi sai trái, vì "thật khó để giết thời gian ở đó". 

Nam diễn viên 41 tuổi cũng nói rằng mình đã học được bài học cho bản thân và bày tỏ rằng anh thấy có lỗi nhất là đã khiến bố mẹ lo lắng. Vì cả cha và mẹ của Dương Minh đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang ở Trung tâm Kiểm dịch Vịnh Penny, nên Dương Minh sẽ chỉ đến thăm họ một thời gian sau đó. Anh nói thêm rằng muốn "mua một bát mì" vì món ăn này không có trong tù.

Chia sẻ