Sân golf đẳng cấp của 'gã cao bồi' Clint Eastwood

,
Chia sẻ

Người tình tuyệt vời khiến các quý bà suýt bỏ chồng đi theo trong "Những cây cầu quận Madison" đã thể hiện đẳng cấp của mình khi sở hữu một sân golf rộng mênh mông ở Texas.

"Ông già gân" 79 tuổi này hiện đang sở hữu câu lạc bộ Golf Tehàma, rộng hơn 800ha, trải dài khắp vùng Monterey Peniinsula ở Carmel, California. Carmel là vùng đất có nhiều duyên nợ với chàng lãng tử Clint Eastwood. Trong thời gian phục vụ cho quân đội, Eastwood từng bị thương và phải dừng lại ở Carmel. Không khí trong lành, mát mẻ, bãi cát trắng xóa và con người nơi đây đã thực sự gây ấn tượng với chàng, như thể Francesca đã hớp hồn chàng phóng viên giang hồ Robert Kincaid.
 
Tehàma nằm trên vùng đất cao, tràn ngập ánh sáng mặt trời với phong cảnh tuyệt đẹp
 
Năm 1986, người dân nơi đây đã yêu mến bầu Eastwood làm thị trưởng. Năm 1998, Eastwood bắt đầu xây dựng Câu lạc bộ golf Tehàma như một món quà tình thương mến thương dành cho họ. Tehàma rộng lớn như một hơi thở dài, ôm trọn sườn núi Santa Lucia và bờ biển nguyên sơ trải dài từ Monterey đến Santa Cruz. Theo thổ ngữ của dân da đỏ bản địa, Tehàma có nghĩa là "sự giàu có của thiên nhiên" (phát âm là te-HAY-ma).
 
“Đây thật là một địa điểm tuyệt vời, các thành viên đều tưởng như đang ở nhà mình vậy!”.

Tehàma bao gồm một sân golf hiện đại 18 lỗ rộng hơn 800ha và một tổ hợp câu lạc bộ tổng diện tích gần 1.700m2 được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha với những mái vòm, gồm quầy bar, nhà hàng, phòng khiêu vũ và bốn dãy nhà nghỉ sang trọng.

Những mái vòm Tây Ban Nha được xây bằng đá địa phương Carmel, ý tưởng của kiến trúc sư Alan Williams
 
Clint vẫn giữ nguyên các cộng sự và đồng nghiệp thân thiết lâu năm ở hãng Warner Bros, không chỉ trong chốn phim trường mà trong cả việc kiến tạo câu lạc bộ này. Henry Bumstead, người chỉ đạo nghệ thuật nổi tiếng của Eastwood, đã dành nhiều thời gian 'chỉ đạo' từng viên đá. Ông đã tạo ra những vết nứt gồ ghề xưa cũ trên từng viên. Bumstead cũng thiết kế quầy bar, chọn gỗ hồ đào làm nguyên liệu chính, vì theo ông, nó mang dáng dấp những vai diễn của Eastwood: trầm lặng cô đơn. Một quán bar ở Tehàma đã được đặt tên ông, The Bumstead Bar.
 
Không gian này cũng do Bumstead thiết kế
 
"Dina và tôi thích ở đây, cả bọn trẻ cũng vậy. Mỗi lần chúng lên đây là không muốn quay trở lại nhà. Nhưng tôi nghĩ là vẫn còn cần thêm một đài phun nước lớn nữa, để tất cả mọi người có thể đi lòng vòng quanh nó với ly champagne trên tay!" 

Tehàma chỉ nhận tối đa 300 thành viên, vì Eastwood không muốn lấy sự đông đúc át đi cảm giác thoải mái cho những người đến nghỉ ngơi và chơi golf ở đây. Các không gian đã cố gắng trang bị những tiện nghi tốt nhất có thể được.

 
Bộ salon sang trọng cũng là tác phẩm của kiến trúc sư Williams
 
Bàn ăn bên khung cửa rộng, xa xa là những "mỏ đá" của Carmel
 
Ghế da và trần ốp gỗ ở phòng ăn

Nhìn từ trên trực thăng, toàn cảnh Tehàma như một bức tranh thiên nhiên hoang sơ, nhưng lại có hệ thống underground parking cực kỳ hiện đại.
 
800ha mênh mông, nhìn ra vịnh Monterey
 
Chàng cao bồi đã chớm 80, nhưng vẫn vô cùng phong độ

Tehàma thực sự là niềm tự hào của Clint, bên cạnh cô vợ trẻ xinh đẹp và 4 tượng vàng Oscar long lanh trong sự nghiệp. Là một nghệ sĩ đa tài (2 Oscar cho phim, 2 Oscar cho đạo diễn) ông còn là nhà viết nhạc cho phim, nhà sản xuất. Năng lượng dồi dào ở lứa tuổi gần 80 chắc hẳn Clint đã lấy một phần không nhỏ từ cảnh thiên nhiên và mây trời khoáng đạt ở Tehàma.
 
PL-DK
Chia sẻ