Sam Asghari bác bỏ thông tin Britney Spears gây rối tại nhà hàng

A,
Chia sẻ

Chồng của Britney Spears đã dập tắt một báo cáo giật gân rằng Britney Spears đã có những hành vi cũng như lời nói gây rối tại một nhà hàng - nơi hai vợ chồng đến ăn.

Trong chia sẻ của mình trên Instagram Stories vào tối thứ Bảy, Sam Asghari viết: "Đừng tin những gì bạn đọc được trên mạng".

Bài đăng của Sam xuất hiện vài giờ sau khi TMZ xuất bản một câu chuyện nói rằng Công chúa nhạc Pop một thời của nước Mỹ Britney Spears đã "gây chuyện" tại nhà hàng Joey ở Woodland Hills, California, khi đi ăn tối với Asghari vào tối thứ Sáu (giờ địa phương).

Những người chứng kiến đã tuyên bố với trang web rằng ca sĩ "Hold Me Closer" đang hành động "hưng phấn" và "nói năng vô nghĩa", khiến chồng cô phải bỏ ra ngoài.

Tuy nhiên, đoạn video do TMZ thu được dường như mâu thuẫn với lời kể của các nhân chứng. Đoạn video cho thấy Spears che mặt bằng thực đơn trong khi một khách quen khác quay phim cô bằng điện thoại di động của người này ở giữa nhà hàng. Đáng chú ý là đoạn phim mới không cho thấy cảnh Spears nói năng rời rạc hoặc Asghari tức giận bỏ đi.

Sam Asghari bác bỏ thông tin Britney Spears gây rối tại nhà hàng - Ảnh 1.

Một cảnh chụp màn hình cho thấy một thực khách đã quay phim Britney tại nhà hàng.

Một người quản lý tại Joey trước đây đã nói với Page Six rằng họ không thể "tiết lộ bất kỳ thông tin nào" về chuyến thăm gây chú ý của cặp đôi nổi tiếng. Nhưng sau đó, một nhân viên nói riêng với trang Page Six rằng: "Kẻ gây rối không phải là Britney. Chính thực khách đã chế nhạo cô ấy bằng cách quay video mà không có sự đồng ý".

Chia sẻ