Không có ai muốn vấp phải sai lầm khi nuôi dạy con, nhưng thực tế, đôi khi bản thân các bậc làm cha làm mẹ cũng không biết được rằng mình đang sai lầm, từ trong những việc nhỏ nhất.
Tất cả những kiến thức tích lũy trong suốt nhiều năm chỉ nằm lại trong sách vở. Khi gấp sách lại, kiến thức xã hội bằng 0, kỹ năng giao tiếp bằng 0, thế hệ trẻ “có vẻ thông minh” sẽ phải chật vật khi đương đầu với thực tế.
Tôi cũng thấy lạ, các chị thích làm 1 bà mẹ kiểu hiện đại thì cứ việc, nhưng đừng đả kích 1 bà mẹ kiểu truyền thống “đắm đuối vì con” như tôi hay bà mẹ kia theo cách "ném đá" cho chết thì các chị cũng quá lắm.
“Chỉ có bắt chước là giỏi!”, đúng rồi ba mẹ ạ, con trẻ không giỏi giang gì, nhưng giỏi nhất là bắt chước và thể hiện lại theo tất cả những gì chúng thấy.
Câu chuyện được viết trên 1 nhân vật có thật. “Tình yêu thương” của 1 bà mẹ đã cho phép cô con gái U30 có quyền… không lớn, ngay cả khi cô ấy đã làm mẹ!
"Bó tay" trước tính ngang bướng và không chịu học của cô con gái 13 tuổi, cặp vợ chồng người Trung Quốc đã quyết định đưa con ra sống ở hoang đảo để "thuần phục".