Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!”

Hương.H - Webuy,
Chia sẻ

Cảm giác “đau ví” là có thật nhưng được order đồ ăn sau hơn 2 tháng “nhịn cơn thèm” thì cũng đáng lắm chị em ạ!

Kể từ ngày 9/9, niềm vui lớn nhất của rất nhiều người dân Sài Gòn lúc này có lẽ là được đặt món ăn yêu thích trên các app giao đồ ăn. Dù phí ship trên các ứng dụng giao đồ ăn được dân tình nhận xét là khá cao nhưng đơn thì vẫn được chốt đều đều, nhiều cửa hàng phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được nhu cầu khổng lồ từ các “thượng đế’.

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 1.

1 bát bún bò cộng phí ship bằng luôn... 2 bát bún bò. Thế nhưng cơn thèm bún bò đã lên thì vẫn cứ là "lặng lẽ trả tiền" thôi!

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 2.

Những món ăn quen thuộc giá chỉ vài chục nghìn đồng/suất nay đội giá gấp đôi gấp ba nhờ... cộng thêm phí ship

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 3.

Quãng đường 100 mét bằng từ nhà ra đầu ngõ, tiền xăng của shipper không rõ bao nhiêu nhưng tiền ship thì 27K nhé! Thôi thì an ủi chỉ đắt hơn hộp cơm chiên thôi chứ mấy...

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 4.

Kiếm được quán ngon mà lòng xốn xang lạ, nhưng khi nhìn phí ship thì tim còn đập mạnh hơn. Theo thông tin trên đơn hàng này, người mua sẽ mất tới tới gần 100K tiền ship chỉ để mua suất ăn trị giá 40K. Tính "sương sương", phí ship đã cao gấp gần 3 lần giá đồ ăn rồi, tay muốn đặt mà cứ thấy run run lạ thường.

Bên cạnh những trường hợp “cắn răng” chịu phí ship cao để mua được món ăn yêu thích thì cũng có nhiều khách hàng may mắn áp được mã khuyến mãi, giảm phí ship, thậm chí là được freeship như dưới đây.

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 5.

Cô nàng này may mắn kiếm được chỗ bán bún bò mỗi ngày lại còn freeship nữa, chắc nhiều người phải ghen tị lắm đây!

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 6.

Ngon, bổ, rẻ lại không phải đắn đo về phí ship đắt đỏ, nhân vật số đỏ nhất năm là đây chứ đâu!

Hy vọng rằng từ ngày 16/9, khi các shipper được hoạt động liên quận, huyện trở lại và có thêm nhiều hàng quán được “tái xuất”, người tiêu dùng sẽ có thể đặt đồ ăn với mức phí ship “mềm” hơn. Còn hiện tại, chị em có thể tham khảo review nhanh một số ứng dụng giao đồ ăn ở TP.HCM dưới đây nếu vẫn chưa "thỏa cơn thèm".

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 7.

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 8.

Sài Gòn: Dân tình miệng than giá ship cao ngang giá đồ ăn, tay vẫn chốt đơn lia lịa vì “thèm quá rồi!” - Ảnh 9.

Chia sẻ