Rượu chè liên miên với bạn nhậu, vợ cầm dao đâm chồng trọng thương, nhưng cái kết mới là điều khiến ai cũng bất ngờ

Negroni,
Chia sẻ

Mới đây, một người đàn ông đã phải hứng chịu hậu quả vô cùng đau đớn khi rượu chè liên miên với bạn bè, khiến vợ anh vô cùng bực bội và quyết định dạy anh một bài học nhớ đời.

Chuyện chồng nhậu nhẹt, say xỉn có lẽ luôn là một nỗi phiền muộn vô cùng lớn của các bà vợ. Chắc chắn không ít người cảm thấy vô cùng ngán ngẩm khi thấy chồng mình say sưa quên cả lối về, hay thậm chí ngất lịm không biết gì và để lại một bãi "chiến trường" vô cùng lớn cho các chị em dọn dẹp.

Một hai lần có lẽ chẳng sao, nhưng tình trạng này cứ diễn ra liên tục, từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác thì chắc chắn chẳng có chị em nào chịu đựng nổi. Có vô vàn các chiêu thức mà chị em áp dụng để khiến chồng sau một lần nhậu say là "tởn tới già", nhưng có lẽ các anh cũng chỉ sợ được một thời gian rồi có khi lại "quen đường cũ".

Rượu chè liên miên với bạn nhậu, vợ cầm dao đâm chồng trọng thương, nhưng cái kết mới là điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Và mới đây, một người đàn ông Philippines đã phải hứng chịu hậu quả vô cùng đau đớn khi rượu chè liên miên với bạn bè, khiến vợ anh vô cùng bực bội và quyết định dạy anh một bài học nhớ đời.

Theo ABS-CBN News, vào tối thứ Tư, ngày 2/1/2019, người đàn ông này đang ngồi nhậu với bạn bè thì bị vợ gọi về ngay lập tức. Vẫn còn đang mải vui với những câu chuyện trên bàn nhậu nên một lúc lâu sau anh mới có thể đứng dậy đi về nhà. Anh trở về trong tình trạng say xỉn khiến người vợ không thể kìm nén được cơn giận dữ, đã cầm dao và đâm liên tiếp vào người anh, khiến anh bị thương rất nặng ở cánh tay.

Rượu chè liên miên với bạn nhậu, vợ cầm dao đâm chồng trọng thương, nhưng cái kết mới là điều khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Ngay sau đó, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sớm ổn định trở lại. Cảnh sát đã đến làm việc và quyết định bắt tạm giam người vợ để điều tra thêm. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người đàn ông này đã chạy đến đồn cảnh sát và xin chính quyền thả vợ mình ra. Anh cũng thừa nhận rằng do lỗi của mình nên mới dẫn đến sự việc đáng tiếc vừa rồi. Thậm chí, anh chồng này còn yêu cầu sự tha thứ của cô vợ và nói thêm rằng, vợ mình phản ứng theo cách này cũng là vì xuất phát từ hành vi sai trái của chính anh.

Cuối cùng, do người chồng không đệ đơn kiện cáo nên cảnh sát đã thả người vợ ra. Người đàn ông này sau đó cũng đã hứa với vợ rằng anh sẽ cố gắng để không say xỉn thêm một lần nào nữa.

(Theo WOB)

Chia sẻ