Rùa mẹ hồi hương để đẻ bỗng bàng hoàng nhận ra bãi biển năm xưa đã biến thành đường nhựa

JJJ,
Chia sẻ

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới tự nhiên.

Sân bay Maafaru ở Maldives chào đón hàng triệu lượt khách du lịch đến khu vực này mỗi năm, bao gồm cả một vị khách đặc biệt vào tháng 4 năm nay.

Cụ thể, nhân viên sân bay đã tìm thấy một con đồi mồi dứa (green sea turtle, nằm trong danh sách động vật bị đe dọa) giữa đường băng.

Hóa ra, rùa ta hồi hương để đẻ trứng nhưng không ngờ bãi biển năm xưa đã biến thành đường nhựa.

Rùa mẹ hồi hương để đẻ thì bàng hoàng nhận ra bãi biển năm xưa đã biến thành đường nhựa - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên có rùa quay trở lại khu vực này để đẻ trứng. Tuy nhiên, chúng đâu thể ý thức được nơi ăn chốn ở xưa kia đã biến thành đường băng của sân bay Maafaru.

Trên thực tế, rùa biển khá trung thành với bãi biển mà chúng chọn để đẻ trứng, thậm chí có thể bỏ ra vài năm vượt biển để quay về.

"Hầu hết các loài rùa biển đều trở về nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng", David Godfrey, Giám đốc điều hành của Tổ chức Bảo tồn Rùa biển cho hay.

Con rùa trong ảnh rất có thể đã nhiều lần sinh nở ở khu vực này, thậm chí nó vẫn kiên quyết đẻ trứng dù bãi cát đã biến thành đường băng.

Rùa mẹ hồi hương để đẻ thì bàng hoàng nhận ra bãi biển năm xưa đã biến thành đường nhựa - Ảnh 2.

May mắn thay, nhân viên sân bay và người dân đã đưa rùa mẹ và số trứng của nó ra một bãi biển khác gần đó. Sức khỏe của rùa cũng hết sức ổn định. Tuy nhiên, ai mà biết được chúng có gặp may khi quay về đây trong những năm tiếp theo?

Hiện tại, các nhà hoạt động đang cố gắng hợp tác với chính quyền Maldives để khắc phục vấn đề này. Bên cạnh đó, con người cần các giải pháp phát triển bền vững hơn để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.

Theo Twitter

Chia sẻ