Rớt nước mắt với món quà đặc biệt của người ông nghèo dành tặng cháu gái câm điếc

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Hàng ngày, ông Dương Phú Huyền (55 tuổi, chạy xe ôm ở khu vực cầu Calmette, quận 1, TP. HCM) luôn ấp ủ mong ước nhìn thấy cô cháu gái 12 tuổi bị câm điếc bẩm sinh sẽ được đi học để có tương lai sau này.

Một câu chuyện về tình thân gia đình đã làm rung động biết bao trái tim và trở thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thường nơi phố thị. Suốt 12 năm nay, người dân khu vực cầu Calmette (quận 1, TP. HCM) không còn lạ lẫm với hình ảnh ông Dương Phú Huyền (55 tuổi) cần mẫn mưu sinh bằng nghề xe ôm để kiếm tiền nuôi cháu nội Dương Sở Quân (12 tuổi, bị câm điếc) được đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Từng ấy năm, ngoài bổn phận của một người ông, ông Huyền còn kiêm luôn chức làm mẹ và cha để chăm sóc cho bé Sở Quân.

Dương Sở Quân nói chuyện bằng ngôn ngữ hình thể.

Dương Sở Quân, một cô bé dễ thương bị câm điếc từ lúc mới ra đời. Năm Sở Quân lên 1 tuổi, số phận càng trớ trêu hơn khi ba mẹ em ly dị, đùn đẩy trách nhiệm nuôi con, sau đó bỏ ra đi khi em còn khát sữa, để tìm hạnh phúc mới. Một mình ông nội đơn thân nuôi cháu sống lay lắt những ngày sau đó. Ngày nào cũng vậy, ông đi từ rất sớm, nhưng đến tận 1h sáng hôm sau mới về. Vì đợi ông, em chỉ còn biết chơi với hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác. Khi chúng về ngủ, thì em ngồi một mình, nhìn ra đường để đón ông.

Ông Huyền kể lại: "Từ lúc ba mẹ cháu bỏ đi, thật sự là những ngày tháng khó khăn nhất với tôi. Cháu còn quá nhỏ nên tôi cũng không thể đi làm được gì. Nhìn cháu khóc suốt mà lòng đau như cắt. Trải qua thời gian, đợi cháu lớn dần, tôi mới gửi cháu cho những người hàng xóm trông giúp rồi cố gắng chạy xe ôm để kiếm tiền về nuôi cháu" .

Đến khi Sở Quân lên 5 tuổi, khao khát được đến trường cùng bạn bè của em khiến ông Huyền lại thêm phần lo lắng. Ông Huyền cho biết, lúc đứa cháu nội bất hạnh đến tuổi đi học, ông ngày đêm suy nghĩ rất nhiều về việc cho cháu đến trường.

Ông sợ, sợ rất nhiều thứ có thể xảy ra với đứa cháu bị tật nguyền thính giác, bởi cô bé chỉ còn có mình ông nội là người thân duy nhất, là người mang lại niềm vui, những ước mơ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

"Cháu không nói được, qua những hành động, cử chỉ tay đủ để tôi cảm nhận được tình thương này. Ngày đầu đi tôi đưa cháu vào trung tâm dành cho người khuyết tật ở quận 4, cũng là ngày hai ông cháu khóc rất nhiều, khóc vì mừng cho cháu không còn cô đơn nữa. Tại đây, cháu có bạn bè và quan trọng hơn là học được ngôn ngữ kí hiệu của người bị khuyết tật về giọng nói. Cứ sáng tôi chở cháu đến Trung tâm, chiều tối lại đưa về. Thật hạnh phúc khi nhìn nụ cười của cháu sau những ngày mưu sinh vất vả" , ông Huyền tâm sự.

Câu chuyện của hai ông cháu đã được chương trình Điều ước thứ 7 tái hiện qua màn ảnh ngoài trời. Ê-kíp thực hiện chương trình đã tổ chức một buổi "trao quà" đầy bất ngờ và cảm động tại Sài Gòn vào những ngày đầu tháng 7 vừa qua.

Ông Huyền xúc động khi xem lại cuộc đời đầy bất hạnh của cháu ngoại qua màn ảnh.

Nói về công việc chạy xe ôm của mình, ông Huyền cho hay, sau khi đến Trung tâm khuyết tật đón cháu về nhà, ông lại tiếp tục với công việc mưu sinh đến tận khuya mới về. Số tiền kiếm được khoảng 60.000 - 70.000 đồng/ngày cũng đủ để trang trải cuộc sống qua ngày cho hai ông cháu. Mỗi tối ông nội chạy xe ôm, Sở Quân lại ngồi trước hiên nhà để đợi ông về. "Có hôm trời mưa lớn, thấy tôi chưa về cháu nó vẫn ngồi đợi tới khuya khi nào ông về mới đi ngủ. Tội nghiệp đứa cháu phải chịu nhiều bất hạnh khi từ nhỏ đến lớn không có ba mẹ kề bên" , người ông rưng rưng nước mắt nói.

Ở tuối xế chiều, ông Huyền cũng không biết có còn đủ sức khỏe để lo cho cháu đến khi trưởng thành hay không, vì thế mỗi ngày chỉ mong ước được nhìn thấy cháu lớn khôn trong niềm vui. Ông Huyền không muốn mỗi ngày chở Sở Quân đến Trung tâm dành cho người khuyết tật, ông muốn chở cô bé đến trường, muốn bé được đi học như bao đứa trẻ khác.

Lòng yêu thương dành cho đứa cháu gái thiếu may mắn của ông đã lan tỏa, lay động biết bao con tim, để rồi một ngôi trường dạy người khuyết tật thính giác đã chắp cánh cho em được thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình. Khi Ông Huyền cầm tờ giấy trên tay và đọc dòng chữ bên trong: "Ban giám hiệu trường dạy trẻ khuyết tật thính giác Hy Vọng 1 (quận 1) quyết định nhận dạy học miễn phí cho em Dương Sở Quân", ông nghẹn ngào không nói thành tiếng. Thật sự ông đã không dám tin ước mơ bao lâu nay đã trở thành hiện thực. Đối với ông Huyền, không có niềm vui nào lớn hơn việc mỗi ngày đưa đón cháu chính thức đến trường học sau những năm tháng ấp ủ.

Giây phút gặp gỡ bất ngờ của 2 ông cháu khiến nhiều người chứng kiến xúc động.

Ông Huyền rưng rưng nước mắt nhìn cháu ngoại đang dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả tình yêu thương dành cho ông.

Ông Huyền trao cho Sở Quân món quà đặc biệt, đó là quyết định của một ngôi trường nhận dạy học miễn phí cho em.

Theo lời của Hiệu trưởng trường Hy Vọng 1, Sở Quân sẽ chính thức được đi học, nhà trường sẽ lo hoàn toàn chi phí trong thời gian sắp tới.

Điều ước của người ông dành cho cháu đã trở thành hiện thực trong sự xúc động của nhiều người kiến. Một câu chuyện cổ tích tích giữa đời thường khi đã đem đến niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Khi trò chuyện với chúng tôi qua những dòng chữ viết chưa được hoàn thiện, Sở Quân có một ước mơ giản dị nhưng khiến nhiều người rơi nước mắt: "Em ước có một gia đình có cả cha lẫn mẹ và ước được đi học để sau này giúp ích cho đời, giúp ông nội đỡ vất vả hơn" .

Ông nội Sở Quân cho biết, cô bé có một nghị lực rất phi thường khi vượt qua mọi sự kì thị trong cuộc sống. Ông Huyền kể, có lần Sở Quân bị bạn bè trêu chọc vì câm điếc, nhưng cô bé vẫn không hề trách các bạn.

"Hôm đó bị bạn bè trêu chọc, cháu về nói với tôi bằng ngôn ngữ hình thể với vẻ mặt rất buồn, tôi mới ôm cháu vào lòng để động viên tinh thần. Một lát sau cháu lại nở nụ cười với tôi và muốn quên đi mọi chuyện buồn xung quanh để cùng ông nội tiếp tục một cuộc sống vui vẻ hơn. Lúc đó, tôi tự hào về cháu lắm. Cuộc đời cháu là những chuỗi ngày thật sự kinh hoàng, chịu nhiều mất mát khi không có một mái ấm trọn vẹn, nhưng cháu đã vượt qua được để sống tốt" , người ông nhắc lại những kỉ niệm về hai ông cháu.

Nụ hôn đầy tình yêu thương của ông nội dành cho cháu gái bé nhỏ khiến những người chứng kiến rơi nước mắt.

Mời quý vị độc giả theo dõi câu chuyện xúc động này trong chương trình "Điều ước thứ 7" được phát sóng vào 13h chiều thứ bảy ngày 11/7 trên VTV3. Trong mỗi số phát sóng, chương trình sẽ biến ước mơ của một nhân vật thành hiện thực.

Chia sẻ