Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ "Phù Dao" hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vì tình yêu, nữ phụ đáng thương Nhã Lan Châu đã không ngại hy sinh đôi mắt của mình để cứu sống tướng quân Chiến Bắc Dã.

Tâp 45 - 46 của phim truyền hình Phù Dao vừa lên sóng với loạt diễn biến xoay quanh nhân vật vương gia Chiến Bắc Dã (Cao Vỹ Quang). Chiến Bắc Dã vốn mang trong mình dòng máu hoàng tộc, vì có võ nghệ cao cường, thần thái bất phàm nên chàng rất được quần thần tin yêu. Nắm giữ binh quyền trong tay, Chiến Bắc Dã luôn là cái gai trong mắt anh trai chàng - Chiến Nam Thành. Để diệt trừ Chiến Bắc Dã, Chiến Nam Thành không ngại bày mưu tính kế, quyết không cho Bắc Dã một con đường sống nào.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 1.

Chiến Bắc Dã đau đớn khi phát hiện ra chuyện Nhã Lan Châu hy sinh đôi mắt vì mình.

Trong quá trình chiến đấu với đội quân của Chiến Nam Thành, Chiến Bắc Dã đã bị trọng thương. Vì muốn cứu Bắc Dã, Nhã Lan Châu (Trương Khâm Nhã) đã hy sinh đôi mắt của mình. Nàng dùng thuật bí truyền của dòng họ để gọi hồn Bắc Dã, nhưng đổi lại, Nhã Lan Châu sẽ bị mù. Sau khi Bắc Dã tỉnh lại, Nhã Lan Châu bèn trốn đến một nơi hẻo lánh, mục đích của nàng là không muốn Bắc Dã nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình.

Nhưng giấy thì không gói được lửa, đến một ngày kia, khi phát hiện ra sự thật về Nhã Lan Châu, Bắc Dã đã cuồng loạn đi tìm nàng. Dẫu bị Phù Dao (Dương Mịch) - Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) ngăn cản, song Bắc Dã vẫn không chịu bỏ cuộc.

Đúng lúc này, Nhã Lan Châu rơi vào nguy hiểm vì bị Thái Nghiên - tiểu muội của Vô Cực ở Khung Thương bắt giữ. Thái Nghiên treo Nhã Lan Châu lên trần nhà và dọa Bắc Dã sẽ giết nàng nếu như chàng không chịu nghe lời. Vào thời điểm khó khăn nhất, Vô Cực bất ngờ xuất hiện và trợ giúp Bắc Dã cứu Nhã Lan Châu.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 2.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 3.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 4.

Chiến Bắc Dã đã cứu Nhã Lan Châu khỏi tay Thái Nghiên.

Sau khi đưa Nhã Lan Châu về nhà tịnh dưỡng, Bắc Dã vô cùng đau xót lúc nàng nói rằng có thể vì chàng mà hy sinh tất cả mọi thứ. Trong lần Bắc Dã dấy lên sự thương xót xen lẫn ân hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với nàng.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 5.

Nhã Lan Châu bật khóc khi nói về bi kịch đời mình.

Ở một diễn biến khác, Chiến Nam Thành đã bắt giữ mẹ của Bắc Dã và nhốt bà vào lãnh cung. Vì muốn cứu mẹ, Bắc Dã liên kết với Vô Cực - Phù Dao, lập kế hoạch đảo chính giành lại vương vị. Về phần Vô Cực, chàng lấy thân phận thái tử Thiên Quyền để vào hoàng cung Thiên Sát gặp Chiến Nam Thành. Tiếp đến, Vô Cực cố tình vu oan giá họa để hòng chia cắt Chiến Nam Thành với tay chân thân cận.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 6.

c

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 7.

Vô Cực chơi đòn tâm lý, gây chia cắt giữa Chiến Nam Thành với thuộc lạ thân cận.

Riêng Phù Dao - Bắc Dã, 2 người cùng nhau đột nhập vào hoàng cung để đưa mẹ Bắc Dã thoát ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, trước khi thực hiện điều này, 2 người đã bị binh lính ngăn lại.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 8.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 9.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 10.

Rớt nước mắt trước cảnh nữ phụ Phù Dao hy sinh đôi mắt để cứu Chiến Bắc Dã - Ảnh 11.

Phù Dao đột nhập vào hoàng cung để cứu mẹ Chiến Bắc Dã.

Chia sẻ