Rợn tóc gáy trước những chi tiết trong vụ án mạng của cựu giáo viên người Đức

Minh Thu ,
Chia sẻ

Vụ án của cựu giáo viên người Đức khiến nhiều người cảm thấy rợn tóc gáy về mức độ tàn ác mà thủ phạm gây ra cho nạn nhân.

Hôm 7/1, tòa án ở thành phố Brelin của Đức đã tuyên án tù chung thân đối với nam bị cáo từng là một giáo viên, sau khi người này thừa nhận tội danh giết người và hủy hoại thi thể nạn nhân.

Thẩm phán đã nhấn mạnh tới mức độ hủy hoại đặc biệt nghiêm trọng đối với thi thể nạn nhân do bị cáo Stefan R (42 tuổi) gây ra. Được biết, sau khi giết nạn nhân, Stefan còn xẻ thi thể để ăn thịt người.

Rợn tóc gáy trước những chi tiết trong vụ án mạng của cựu giáo viên người Đức - Ảnh 1.

Những chi tiết trong vụ án mạng do cựu giáo viên người Đức gây ra khiến nhiều người sợ hãi. (Ảnh: DPA)

Trong phán quyết, Thẩm phán cho hay Stefan R giết người để “thỏa mãn sở thích kỳ dị ăn thịt người” của hắn.

Tài liệu từ tòa án cho thấy, Stefan R làm quen với nạn nhân trên mạng qua ứng dụng hẹn hò, trước khi dẫn dụ nạn nhân tới nhà riêng để ra tay tàn ác.

Khi bị đưa tới nhà, Stefan R đã đánh thuốc mê khiến con mồi bất tỉnh trước khi cứa cổ và khiến nạn nhân tử vong. Nghiêm trọng hơn, hắn đã cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân để ăn.

Tiếp đó, Stefan R cắt thi thể nạn nhân ra thành nhiều mảnh và đi rải khắp quận Pankow của thành phố Berlin để phi tang.

Vụ án lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 11/2020 sau khi những mảnh xương người được tìm thấy trong một công viên gần đó. Cảnh sát xác nhận phần thi thể này thuộc về một người đàn ông sinh sống ở Berlin có tên Stefan T (43 tuổi). Người này trước đó được báo cáo đã mất tích.

Thông qua dữ liệu cuộc gọi của nạn nhân, các nhà điều tra đã tìm được tới nhà của thủ phạm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều vết máu, thêm các mảnh thi thể được tìm thấy, cùng những công cụ mà Stefan R dùng để gây án.

Ban đầu trong phiên xử, Stefan R chỉ giữ im lặng nhưng trong quá trình tố tụng, hắn liên tục phủ nhận các cáo buộc được tòa án đưa ra. Cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Stefan R buộc phải cúi đầu nhận tội. Hắn bị tòa án tuyên phạt án tù chung thân.

Vụ án của Stefan R làm dư luận Đức nhớ lại sự việc rùng rợn năm xưa do cựu sĩ quan cảnh sát Detlev Guenzel (58 tuổi) làm thủ phạm. Guenzel bị buộc tội giết nạn nhân mà ông ta từng quen trên trang web tôn thờ chủ nghĩa ăn thịt người. Guenzel đã xẻ thịt nạn nhân thành nhiều mảnh nhỏ trong căn phòng nằm dưới hầm mà ông ta tự xây dựng, và sau đó chôn thi thể trong khu vườn nhà. Không có bằng chứng nào cho thấy Guenzel đã ăn thịt nạn nhân.

Một vụ án khác cũng từng khiến dư luận Đức bàng hoàng do Armin Meiwes, người được đặt biệt danh là “kẻ ăn thịt người ở Rotenburg”, gây ra. Meiwes nhận án tù chung thân vào năm 2006 sau khi hắn thừa nhận tội giết người và ăn một phần thi thể nạn nhân.

Chia sẻ